Trúc Anh "Mắt biếc": Tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run

Tùng Ninh |

Lần đầu tiên diễn cảnh gần gũi bạn diễn nam, Trúc Anh tiết lộ, cô không giấu được cảm xúc hồi hộp của bản thân.

Trúc Anh là một diễn viên trẻ đang được yêu thích qua bộ phim điện ảnh Mắt biếc và gần đây là phim Thiên thần hộ mệnh. Cô nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, Trúc Anh đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình. Cô nói:

Trúc Anh Mắt biếc: Tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run - Ảnh 1.

"Ba tính từ để nói về bản thân tôi là chân thành, thẳng thắn, hài hước. Nếu không làm diễn viên, tôi sẽ làm giáo viên".

Về con đường sự nghiệp của mình, Trúc Anh tâm sự: "Tôi đến với diễn xuất năm 16 tuổi, khi tham gia một TVC quảng cáo.

Tôi đã tham gia diễn xuất ở rất nhiều phim. Hiện tại, tôi vẫn yêu thích công việc diễn viên nhưng trong tương lai, nếu có cơ hội tôi cũng muốn làm thêm một số công việc khác.

Nói vậy thôi chứ đến giờ tôi vẫn chưa hề có một lĩnh vực nào khác mình yêu thích ngoài diễn xuất.

Hiện giờ, tôi đang tập trung hết mình cho diễn xuất. Điện ảnh là một con đường rất dài nên tôi không thể đi một đoạn rồi dừng để chuyển sang làm cái khác. Tôi chưa thể làm gì khác cả.

Là một diễn viên, tôi rất muốn được tham gia vào nhiều vai diễn khác nhau. Trước giờ mọi người vẫn biết tới tôi qua kiểu vai diễn hơi bi kịch, buồn bã nên tôi muốn thử loại vai hài hước

Còn sau này, tôi chỉ mong muốn kinh doanh một cái gì nhỏ về ẩm thực vì tôi khá mê ăn uống.

Trúc Anh Mắt biếc: Tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run - Ảnh 3.

Mẹ tôi nấu rất ngon và tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ nhưng tôi lại thuộc dạng thích ăn ngon chứ không phải nấu ngon".

Tiếp đó, Trúc Anh chia sẻ thêm về hai vai diễn điện ảnh của mình trong phim Mắt biếc và Thiên thần hộ mệnh. Cô nói:

"Vai diễn Hà Lan trong Mắt biếc là một cái bóng rất lớn, gây nhiều áp lực cho tôi khi nhận những vai khác. Tôi không biết mình có thể vượt qua cái bóng Mắt biếc hay không.

Nhưng sau Mắt biếc, tôi có đóng Thiên thần hộ mệnh và được mọi người nhận xét là không còn thấy Hà Lan nữa. Đó là sự khích lệ rất lớn, giúp tôi phấn đấu hơn cho những vai diễn sau này.

Tôi từng đóng nhiều phim với nhiều bạn diễn nam rồi nhưng phim Thiên thần hộ mệnh mới là phim khiến tôi suy nghĩ vì phải đóng một số cảnh táo bạo.

Trúc Anh Mắt biếc: Tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run - Ảnh 4.

Ban đầu, tôi cũng háo hức lắm vì tôi là diễn viên nên muốn chinh phục những cái mình chưa làm được. Nhưng đến khi vào quay, tôi mới thấy ngại, mọi thứ không như những gì tôi nghĩ. Lúc đầu tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run.

Bạn diễn của tôi là Samuel An đã phải rất kiên nhẫn và chịu khó với tôi thì mới diễn được ra những cảnh như thế.

Tôi và anh Samuel An là anh em rất tốt ở ngoài đời và đã trao đổi trước rất kỹ rồi, nhưng vẫn là hai người lạ, không có quan hệ yêu đương gì hết, nên vào đóng cảnh hôn nhau khiến tôi rất e ngại. Nhưng là diễn viên thì tôi phải cố vượt qua điều đó.

Trúc Anh Mắt biếc: Tôi mạnh miệng lắm nhưng diễn tới cảnh táo bạo đó là run - Ảnh 5.

Tuy nhiên, tôi diễn cảnh hôn không được mượt mà cho lắm, nên anh Samuel An phải chờ đợi tôi mất thời gian và phải chủ động rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại