Trụ cột của Thái Lan đau đớn, thừa nhận “quá xui xẻo” sau đại chiến tuyển Việt Nam

Tiểu Mã |

Tiền vệ trung tâm Peeradon Chamratsamee cho rằng anh đã quá xui xẻo khi buộc phải chia tay ĐTQG Thái Lan sau trận đấu gặp Việt Nam.

Cùng với Thitiphan Puangjan thì Peeradon Chamratsamee chính là 1 trong 2 trường hợp vừa dính chấn thương sau trận gặp tuyển Việt Nam và buộc phải chia tay ĐTQG Thái Lan, không thể cùng các đồng đội chiến đấu trận tiếp theo gặp Indonesia (10/9 tới).

Sau khi chính thức phải chia tay ĐTQG, tiền vệ Peeradon Chamratsamee đã trải lòng về việc rời đội. Trụ cột 26 tuổi oán trách thần may mắn rồi thừa nhận không hiểu nổi vì sao anh lại nhiều lần phải rời ĐT QG vì lý do chấn thương.

"Được thi đấu trong màu áo ĐTQG là vinh dự lớn nhất đối với tôi. Nó cũng luôn là hy vọng và ước mơ với bất kỳ một cầu thủ nào. Nhưng thật buồn khi tôi lại dính phải chấn thương, không thể đồng hành cùng các đồng đội của mình.

Thực sự là tôi quá xui xẻo. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao tình trạng này lại nhiều lần xảy đến với tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi rất tiếc vì điều này và tôi muốn xin lỗi mọi người.

Trụ cột của Thái Lan đau đớn, thừa nhận “quá xui xẻo” sau đại chiến tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Peeradon Chamratsamee cho rằng anh quá xui xẻo khi phải chia tay ĐTQG vì chấn thương.

Bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng để phục hồi nhanh nhất có thể. Tôi sẽ dõi theo bước chân của các đồng đội và cổ vũ họ trong chuyến làm khách tới sân của Indonesia. Tôi tin rằng các đồng đội của tôi có thể mang lại chiến thắng để làm món quà tặng các CĐV Thái Lan. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều".

Được biết, trước chuyến hành quân sang Indonesia, HLV Akira Nishino đã triệu tập hai cầu thủ Anon Amornlertsak của True Bangkok United và Anon Amornlertsak của Muangthong để thay thế cho hai vị trí mà Thitiphan Puangjan cùng Peeradon Chamratsamee để lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại