Dầu thải đổ vào nguồn nước sạch của Hà Nội: 'Mắt thâm vì chờ đợi xin nước, phải vào nhà nghỉ để tắm'

T.T |

Cuộc sống của hàng chục vạn dân Hà Nội đang bị đảo lộn khi thiếu nước sạch, sau sự việc dầu thải đổ trộm ở đầu nguồn nước Nhà máy nước Sông Đà.

Nước ô nhiễm không thể tắm nổi!

Hôm nay (16/10), Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã có thông báo tới khách hàng về việc cấp nước trở lại. Đáng chú ý, trong thông báo của Công ty nêu người dân thực hiện theo khuyến cáo của Hà Nội là "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt...".

Ghi nhận của PV Tuổi trẻ cho hay, cuộc sống của nhiều người dân ở các nơi dùng nước từ nguồn Công ty trên đang bị xáo trộn, rơi vào cảnh éo le khi thiếu nước sạch.

Một vị đại diện ban quản trị khu chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ với Tuổi trẻ, cư dân tìm xe cung cấp nước nhưng gọi khắp nơi không được. Khi gọi tới nhà máy nước ở Xuân Đỉnh, nơi này nói có thể cấp nước miễn phí, nhưng cư dân phải có xe bồn đến lấy nước.

Nhiều người dân phải dùng nước bình nấu ăn, còn nước nhà máy dù được khuyến cáo có thể dúng tắm gội nhưng người dân nơm nớp lo sợ mắc bệnh về mắt, da...

"Tôi làm xong chạy qua nhà nghỉ tắm trước, xong đón con vào tắm luôn. Nước ô nhiễm không thể tắm nổi. Đến ngày hôm nay nước ô nhiễm cũng đã đóng van, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, cư dân chỉ về nhà đi ngủ chứ không ăn uống. Người nào người nấy mệt mỏi, mắt thâm vì chờ đợi xin nước", chị Lê Thu Hà (32 tuổi, ở khu HH, quận Hoàng Mai) kể với PV Tuổi trẻ.

Dầu thải đổ vào nguồn nước sạch của Hà Nội: Mắt thâm vì chờ đợi xin nước, phải vào nhà nghỉ để tắm - Ảnh 2.

Thông báo của Công ty Sông Đà ngày 16/10 nêu khuyến cáo "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt". (Ảnh: VOV)

Anh Nguyễn Đức Hoàng, hiện sống tại một khu chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ trên Dân trí, siêu thị và nhà hàng xung quanh đó đã "cháy" nước lọc, anh đi mua bình nước về căn ke đủ để nấu bữa cơm và đun nước.

Anh nói "trong mơ tôi cũng không hình dung ra cảnh tượng ở chung cư cao cấp tiền tỷ vẫn phải đi xin nước, tắm nhờ thế này", rồi bày tỏ tối nay không biết đi đâu tắm nhờ.

GS Vũ Trọng Hồng: Viwasupco “rất tàn nhẫn"

GS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ NN-PTNT) nói trên báo Thanh niên, phía Viwasupco khi phát hiện ra dầu loang ở nguồn nước nguyên liệu, biết rõ mình không đủ khả năng xử lý, nhưng không báo cáo, vẫn tiếp tục cấp nước về Hà Nội cho người dân sử dụng là “rất tàn nhẫn, đặt sinh mạng của cả triệu người dưới lợi nhuận kinh doanh”.

"Sau sự cố cháy Công ty Rạng Đông, nay lại thêm sự cố nguồn nước không đảm bảo, giả sử kẻ xấu đổ thuốc độc vào đầu nguồn nước, mà phản ứng chậm như vậy, biện pháp phòng vệ yếu kém thế đến gần 1 tuần mới đưa ra cảnh báo thì hậu quả sẽ ra sao?", GS Vĩ Trọng Hồng nói, đồng thời đề nghị cần xem xét năng lực các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Còn bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban KH-CN, môi trường của Quốc hội, nói với báo Thanh niên, có “một lỗ hổng kinh người trong quản lý”. Ngoài trách nhiêm của Viwasupco, bà nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước.

"Dầu thải là thuộc về nguồn chất thải nguy hại, nó phải được xử lý rất nghiêm ngặt, lại bị đổ ra ngoài sông hồ mà còn lọt vào nguồn nước sạch cung cấp cho người dân thủ đô. Người ta hoàn toàn đủ nhận thức để biết việc này nguy hiểm như thế nào.

Nếu công an vào cuộc kịp thời thì công ty đó sẽ bị xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu, không thể để kéo dài đến hôm nay được. Nếu không phải dầu thải mà là chất khác, thì có phải là thảm họa rồi không?", báo Thanh niên dẫn lời bà Trần Thị Quốc Khánh.

Sốc: Dùng xe chở nước tưới cây đưa nước sạch miễn phí cho dân Hà Nội

Chiều qua (16/10), người dân khu chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội xếp hàng lấy nước phát miễn phí, nhưng sau đó họ phải đổ bỏ vì phát hiện nước có mùi.

"Sau khi đổ bỏ, xếp hàng lấy thùng khác thì mùi vẫn tanh, vẩn đục, rất ghê, tôi liền đổ bỏ không nhận nước do TP.Hà Nội cấp phát nữa. Thật không hiểu nổi TP.Hà Nội nghĩ gì mà mang tiếng là cấp phát nước sạch miễn phí cho người dân mà nay lại cấp nước không sạch như vậy, khác nào lừa chúng tôi?", chị Nguyễn Phạm Hà (30 tuổi, cư dân khu chung cư HH Linh Đàm) nói với nguồn trên.

Sáng nay, theo ghi nhận của VTC News, Ban đại diện cư dân HH nói đã có buổi làm việc với các bên liên quan về việc nước sạch miễn phí vào tối qua.

Thông tin khá sốc được nguồn trên đưa ra, đó là Giám đốc Công ty Nước sạch Pháp Vân thừa nhận xe bồn chở nước sạch miễn phí là xe chở téc nước tưới cây xanh.

"Chiếc xe bồn hôm qua chở nước có mùi là xe của bên chủ đầu tư Mường Thanh, xe này chuyên chở téc nước đi tưới cây xanh ở khu đô thị Cienco Thanh Hà (Hà Đông). Vì vậy, khi chở nước sạch, do không thau rửa kỹ nên mới xảy ra sự việc trên", đại diện cư dân HH Linh Đàm nói với VTC News.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại