Trong mắt Donald Trump, thế giới này thật đơn giản

Thùy Trang |

Donald Trump quả thật là người đàn ông may mắn khi có được một cố vấn về chính sách ngoại giao vĩ đại nhất lịch sử trong chiến dịch tranh cử của mình.

"Tôi tự vấn bản thân mình. Tôi có một bộ óc khá tinh tường đấy" - Trump trả lời khi được hỏi về hội đồng cố vấn cũng như nguồn gốc các chính sách ông đề xuất. Đây quả là một sự thật khiến cả thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Dưới đây là bản tổng hợp của Huffington Post về những quan điểm sáng tạo khiến các chuyên gia ngoại giao cũng phải ngả mũ kính nể của người đàn ông "tinh tường" này.

Mỹ: Trở về thời hoàng kim

"Tôi là người duy nhất có thể đưa nước Mỹ trở về thời hoàng kim!" - Vị tỷ phú bất động sản tuyên bố với ủy ban thăm dò ý kiến công chúng năm ngoái.

Bỉ: Hố tử thần

Tháng 1, Trump khẳng định quá trình đồng hóa đạo Hồi tại Brussels đã thất bại, và gọi thành phố này là "Hố tử thần".

Sau loạt vụ khủng bố khiến 30 người chết tại Bỉ gần đây, Trump một lần nữa nhấn mạnh nhận định của mình: "Tôi nói quá đúng luôn!"

Brazil: Dilma là ai cơ?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với một tạp chí của Brazil, Trump đã thừa nhận rằng ông không biết Dilma Rousseff là phụ nữ, hay, trùng hợp thay, là Tổng thống của đất nước này.

Canada: Quê hương Ted Cruz

Trump từng đòi kiện đối thủ của mình là Thượng nghị sĩ Ted Cruz do "không phải là công dân sinh ra ở Mỹ" (Ông Cruz được sinh ra tại Canada, với mẹ là người Mỹ).

Vấn đề trên hiện nay vẫn đang gây tranh cãi, phần vì Tòa án Tối cao của Mỹ, theo PolitiFact, "chưa có điều khoản nào quy định về việc này"


Tôi là người có trực giác khá tốt về các vấn đề ngoại giao - Donald Trump nói. Ảnh: Getty

"Tôi là người có trực giác khá tốt về các vấn đề ngoại giao" - Donald Trump nói. Ảnh: Getty

Trung Quốc: Phá hoại mọi thứ

Trump cáo buộc Trung Quốc là nguyên nhân gây ra một số vấn đề kinh tế ở Mỹ. Ông tuyên bố rằng, sau khi ông đắc cử, "Trung Quốc sẽ nhận được lời cảnh cáo rằng Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu. Những ngày tháng thao túng và gian lận tiền tệ đã chấm dứt rồi".

(Tuy nhiên, một số sản phẩm của Trump, mỉa mai thay, lại được sản xuất tại...Trung Quốc)

Guantanamo: Tra tấn!

Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa tuyên bố ông ta sẽ mang hình thức tra tấn dìm nước trở lại, thậm chí còn "khủng khiếp hơn nhiều".

Tiếc thay, giám đốc CIA John Brennan khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra dù Tổng thống tương lai có trực tiếp yêu cầu.

Iraq/Syria: Tấn công nhằm vào người dân

Donald Trump từng kêu gọi hành quyết các thành viên trong gia đình các tên khủng bố IS, điều bị coi là tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên, sau đó người đàn ông "tinh tường" này lại một lần nữa quay ngoắt 180 độ, khăng khăng rằng ông chỉ muốn "theo dõi họ" thôi, không nhất thiết phải giết hết.

Iran: Ai mà biết được?

Thái độ của Trump đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran chưa rõ ràng, tuy nhiên, gần đây, ông đã đề cập tới một khả năng mà ngay cả các chuyên gia về chính sách ngoại giao kỳ cựu nhất cũng không tài nào nghĩ ra:

Gỡ bỏ các hàng rào vào thị trường Mỹ để bán tên lửa kém chất lượng cho Iran nhằm kiếm lời!

Israel: Tôi sẽ sửa chữa sai lầm này!

"Phải nói rằng tôi có nhiều cơ hội giành được thỏa thuận có lợi hơn bất kì ai khác" - Trump nói về việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỉ giữa Israel và Palestine.


Donald Trump gợi ý Mỹ bán tên lửa kém chất lượng cho Iran để kiếm lời. Ảnh: RT

Donald Trump gợi ý Mỹ bán tên lửa kém chất lượng cho Iran để kiếm lời. Ảnh: RT

Nhật Bản: Cần hạt nhân

Người đàn ông tự nhận là "có trực giác tốt về các vấn đề ngoại giao" từng "bóng gió" về việc Nhật Bản cần theo đuổi vũ khí hạt nhân để tự mình đối đầu với Triều Tiên mà không cần Mỹ phải ra tay. Ngay sau đó, Thủ tướng Nhật Bản gọi viễn cảnh này là "không thể xảy ra".

Và một lần nữa, "chuyên gia về chính sách ngoại giao" của chúng ta lại cố gắng phủ nhận điều mình từng nói.

Kenya: Nơi sinh của Obama?

Theo Huffington Post, Trump từng nhiều lần châm ngòi thuyết âm mưu mang tính bôi nhọ và phân biệt chủng tộc về việc Tổng thống Obama được sinh ra tại Kenya và là tín đồ Hồi giáo.

Libya: Dầu mỏ

Ứng viên Tổng thống Mỹ này gần đây khẳng định rằng ông ta chưa bao giờ ủng hộ hành động can thiệp vào Libya nhằm lật đổ Muammar Qaddafi.

Tuy nhiên, năm 2011, Trump lại từng "tiên đoán" rằng Mỹ hẳn sẽ được Libya trả ơn những nỗ lực quân sự bằng dầu mỏ.

Mexico: Xây tường (Mexico chi tiền)

Trump ấp ủ mong muốn xây dựng một bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico để ngăn người nhập cư trái phép tràn vào Mỹ. Tuy nhiên, vị tỷ phú nhà đất đầy tham vọng này lại kì vọng rằng chính Mexico sẽ phải trả khoảng 5 đến 10 tỷ USD tiền phí tổn.

Tổng thống Mexico, Enrique Peña Nieto, khẳng định ông sẽ không chi một đồng nào cho bức tường đó, thậm chí còn so sánh người đàn ông "tinh tường" của chúng ta với Hitler.

Morocco: Về cơ bản cũng là Mexico thôi

Một quảng cáo trên truyền hình ca ngợi việc Trump sẽ đứng ra ngăn chặn nhập cư trái phép từ Mexico đã chiếu hình ảnh người dân châu Phi sang Morocco từ lãnh thổ Tây Ban Nha.

Người phát ngôn của Trump là Hope Hicks trả lời PolitiFact rằng bà cũng chẳng biết đoạn băng này từ đâu ra.

Triều Tiên: Ấn tượng

Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên là một kẻ điên, nhưng trong thâm tâm, chắc hẳn ông cũng thấy Kim Jong Un khá ấn tượng.

"Bao nhiêu chàng trai trẻ, anh ta chắc cũng chỉ khoảng 26 hay 25 khi cha mình mất, có thể tiếp quản những vị tướng bảo thủ như thế? Vậy mà, đột nhiên, anh ta đến, tiếp nhận quyền lực, và trở thành ông trùm luôn. Đúng là quá sức tưởng tượng" - Trump nói, theo ABC News.


Nhà lãnh đạo của Triều Tiên hẳn đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng vị chuyên gia về chính sách ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên hẳn đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng vị chuyên gia về chính sách ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Ảnh: AP

Nga: Hoan hô Putin!

Sau khi Tổng thống Nga khen ngợi Trump là "thông minh và tài năng", vị tỷ phú nhà đất cũng lập tức đáp lại, giành tặng cho Putin những lời có cánh, gọi ông là "một nhà lãnh đạo thực thụ, chẳng như người nào đó ở đất nước này" và "rất đáng tôn trọng".

Tuy nhiên, không mấy ngạc nhiên, ngay sau đó, Trump lại cố gắng phủ nhận điều này.

Scotland: Mẹ ơi...

Năm 2008, Trump đã giành tới 97 giây quý báu đến thăm quê ngoại ở Scotland. Theo Huffington Post, khi đó ông đang tiện đường đi quảng bá sân golf mới của mình

"Tôi thực sự cảm thấy là người Scotland" - Ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa nói.

Hàn Quốc: (Cũng) Cần hạt nhân

Trump cũng từng gợi ý Hàn Quốc nên tự trang bị vũ khí hạt nhân để giao tranh với Triều Tiên mà không phải chờ Mỹ giúp, gây nên không ít lo ngại về một cuộc đua vũ trang tại châu Á.

Một trong những tờ báo lớn nhất của Hàn Quốc đã viết: "Chúng tôi chết lặng trước một quan điểm thiển cận đến vậy"

Ukraine: Lỗi tại Obama

"Putin chẳng coi Tổng thống của chúng ta ra gì" - Trump giải thích trong một hội nghị nhằm thúc đẩy Ukraine sáp nhập vào châu Âu.

Vị tỷ phú nhà đất cũng cho biết ông chẳng quan tâm Ukraine có tham gia NATO không, tổ chức này đã "lỗi thời" rồi.

Anh: Cảnh sát nhát gan

"Một số nơi ở London cực đoan tới mức đến cảnh sát còn phải lo cho mạng sống của mình" - Trump nhận định.

Sở cảnh sát Thủ đô của London đã đáp trả rằng vị tỷ phú nhà đất này "quá đỗi sai lầm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại