Trong lúc Việt Nam bận tiếc nuối, Thái Lan đã làm thêm việc lớn

Lupo |

Người Thái Lan không hề muốn dừng lại ở chức vô địch khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, dư âm của trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 chưa kết thúc. Từ các cầu thủ cho đến người hâm mộ vẫn cảm thấy nuối tiếc với tình huống đá luân lưu không được công nhận của Nguyễn Thị Liễu.

Trong khi đó, Thái Lan vừa mới có một bước tiến lớn quan trọng hơn cả chức vô địch. Cụ thể, LĐBĐ nước này đã nhận được lời mời thi đấu với đội tuyển Mỹ vào ngày 15/9 tới.

Nên biết, vị thế của Mỹ ở bóng đá nữ rất lớn, chẳng khác nào Đức hay Brazil ở bóng đá nam cả. Hiện tại, họ đang là ĐKVĐ World Cup và nắm giữ luôn cả chiếc HCV Olympic, 2 giải đấu danh giá nhất.

Trong lúc Việt Nam bận tiếc nuối, Thái Lan đã làm thêm việc lớn - Ảnh 1.

Hình ảnh quảng cáo trận đấu giữa Thái Lan và Mỹ.

Việc được một đội tuyển hùng mạnh như vậy mời sang tận nơi đá giao hữu chứng tỏ Thái Lan đã dần vượt khỏi "vùng trũng" của bóng đá và "bước ra ánh sáng". Được biết, người Mỹ đặc biệt ấn tượng với cái cách Thái Lan đánh bại Bờ Biển Ngà 3-2 tại World Cup 2015.

Cùng lúc, Kiatisak mới đây đã có cuộc họp để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018. ĐT Thái Lan đang đứng trước cơ hội giành vé sau khi lọt tới tận vòng loại thứ ba khu vực châu Á.

Cựu cầu thủ HAGL đang sẵn sàng tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ lớn. Suốt nhiều ngày qua, ông đã nghiên cứu rất kỹ để tìm đối sách phù hợp. Đầu tháng 9 tới, Thái Lan sẽ chơi trận mở màn trước Saudi Arabia vào ngày 1/9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại