CĐV Myanmar dọa giết, khiến TT Hàn Quốc không dám bắt trận CK

Khánh Sơn |

Người được xếp bắt trận chung kết của ĐT nữ Việt Nam là nữ trọng tài xinh đẹp Oh Hyeon Jeong, nhưng cuối cùng BTC phải thay đổi vì cô này bị CĐV nước chủ nhà… dọa giết.

Bí mật này đã được một quan chức của LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiết lộ với chúng tôi chỉ ít tiếng đồng hồ trước khi ĐT nữ Việt Nam trở về nước.

Theo vị này, sau trận đấu, nhờ các kênh quan hệ khác nhau ĐT nữ Việt Nam mới được biết, đáng lẽ ra trọng tài bắt trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan, trong trận chung kết AFF Cup 2016 là nữ trọng tài người Hàn Quốc Oh Hyeon Jeong.

Trọng tài Oh Hyeon-Jeong sinh năm 1988 và bắt đầu nghiệp cầm còi từ năm 2014. Chỉ sau đó 1 năm, nữ trọng tài này đã được công nhận là trọng tài FIFA. Nữ trọng tài xinh đẹp xứ Kim Chi đã thổi hai trận có Việt Nam và được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CĐV Myanmar dọa giết, khiến TT Hàn Quốc không dám bắt trận CK - Ảnh 1.

Nữ trọng tài xinh đẹp Oh Hyeon Jeong hoảng sợ trước CĐV Myanmar.

Tuy nhiên, Oh Hyeon-Jeong đã bị "khủng bố" tinh thần sau trận bán kết giữa đội chủ nhà Myanmar và Việt Nam. Đó là trận đấu mà sân Mandalar Thiri với sức chứa 30.000 người đã không còn một chỗ trống.

Chính vì thế, các cô gái Việt Nam đã phải chịu một sức ép vô cùng khủng khiếp. Và bản thân trọng tài Oh Hyeon-Jeong cũng bị sức ép tương tự trước các CĐV Myanmar nổi tiếng là máu lửa, nhiệt tình thái quá.

Trong trận bán kết, khi ĐT nữ Việt Nam đang bị dẫn với tỷ số 2-3, Hyeon-Jeong đã cho trận đấu được bù giờ 4 phút.

Ở phút 90+4, nữ trọng tài này đã có một quyết định rất bản lĩnh, đó là thổi quả phạt đền cho ĐT nữ Việt Nam khi Huỳnh Như bị phạt lỗi trong vòng cấm. Từ tình huống này, cầu thủ đội chủ nhà cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân.

CĐV Myanmar dọa giết, khiến TT Hàn Quốc không dám bắt trận CK - Ảnh 2.

Nếu Oh Hyeon Jeong bắt trận Chung kết, Việt Nam có thể đã vô địch?

Trên chấm phạt đền, tiền đạo Minh Nguyệt đã gỡ hòa 3-3 đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Kết thúc 120 phút bất phân thắng bại, cả hai đã phải giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu và thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng với tỷ số 5-4.

Kết thúc trận đấu này, các CĐV Myanmar đã ở lại để quậy phá. Đặc biệt, đám đông đã dùng những lời lẽ thô tục để phải đối trọng tài Oh Hyeon-Jeong.

Các cầu thủ Myanmar thậm chí phải quỳ lạy và cầu thủ xin những CĐV quá khích hãy rời sân và tôn trọng trọng tài.

Vẫn chưa hạ hỏa, rất nhiều facebooker đã lên mạng để truy tìm tài khoản của trọng tài Oh Hyeon-Jeong. Một số kẻ quá khích đã lập ra một trang riêng để lôi kéo các phần tử xấu nhằm "ném đá", thậm chí dọa giết trọng tài người Hàn Quốc.

Việt Nam 3-3 (pen 5-4) Myanmar

Dù được phân bổ cầm còi trận chung kết nhưng vì quá hoảng sợ, nên nữ trọng tài xinh đẹp này đã từ chối không ra sân.

Trước tình hình đó, BTC buộc phải lựa chọn trọng tài của Hồng Kông (TQ) và người còn lại chính là trọng tài của nước chủ nhà - bà Thein Thein Aye.

Trong quá khứ, trọng tài Thein Thein Aye từng điều khiển rất nhiều các trận đấu có ĐT nữ Việt Nam và hầu hết đều thổi bất lợi cho chúng ta.

Hôm qua, chính nữ trọng tài này đã có quyết định gây tranh cãi khi "bẻ còi", không công nhận cú đá phạt đền của Nguyễn Thị Liễu.

Bằng chứng tố cáo trọng tài cướp trắng chức vô địch của Việt Nam?

Toàn bộ đội Việt Nam đã phản ứng dữ dội, thế nhưng mọi thứ đã rồi bởi khi trận đấu kết thúc thì luật không cho phép đổi thay. Việc đề nghị xem băng tình huống cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Việc thay đổi trọng tài rõ ràng đã tác động không nhỏ đến sự công tâm trên sân. BHL Việt Nam hẳn có lý do để phàn nàn khi mà trọng tài của nước chủ nhà, vốn là "bại tướng" của các cô gái Việt Nam lại hiện diện một cách bất ngờ như thế.

Trước mỗi trận đấu, các đội bóng không có quyền được biết BTC xếp trọng tài nào bắt chính. Vì vậy, có muốn khiếu nại cũng đành "bó tay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại