Trọng Lân: 'Tôi muốn vai phản diện nhưng giờ toàn được giao vai tử tế'

Hà Trang |

“Lột xác” với hình tượng trai nhà lành, Trọng Lân được khán giả ghi nhận. Trong bộ phim mới “Thông gia ngõ hẹp”, anh gặp tai nạn khâu 6 mũi nhưng vẫn nén đau tiếp tục ghi hình.

Vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, Trọng Lân chuyên trị vai phụ nhưng gây ấn tượng sâu đậm khi hóa thân thành trai đểu, công tử ngỗ ngược, ăn chơi trác táng.

Vai Phong “Cấn” – con ông trùm Thiên Thai phim Quỳnh Búp Bê, gã trai bỉ ổi trong Cô gái nhà người ta hay dạng vai phản diện phim Người phán xử, Cả một đời ân oán khiến anh bị khán giả gắn mác "trai hư" trên màn ảnh.

Trọng Lân: Tôi muốn vai phản diện nhưng giờ toàn được giao vai tử tế - Ảnh 1.

Trọng Lân nổi tiếng với dạng vai đểu cáng, công tử ăn chơi trác táng. Ảnh: NVCC.

Hai năm gần đây, Trọng Lân “lột xác” với vai diễn chính diện. Anh đóng chính trong Lối về miền hoaThông gia ngõ hẹp, thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng.

Khâu 6 mũi vì cứu NSND Trọng Trinh

Chia sẻ với Tiền Phong về cơ duyên vào vai Phan phim Thông gia ngõ hẹp, Trọng Lân cho biết anh nhận lời vì câu chuyện mang thông điệp ý nghĩa gia đình, tình bạn, tình yêu. Ngoài ra, đây là cơ hội tốt để anh thay đổi hình tượng, làm việc cùng các nghệ sĩ lớn như NSND Trọng Trinh , NSƯT Chí Trung – những người nam diễn viên hâm mộ từ nhỏ.

Trọng Lân: Tôi muốn vai phản diện nhưng giờ toàn được giao vai tử tế - Ảnh 2.

Nam diễn viên khâu 6 mũi vì cứu NSND Trọng Trinh ngã xuống suối sâu. Ảnh: NVCC.

Quá trình ghi hình có nhiều kỷ niệm khó quên, Trọng Lân mất nhiều ngày để quen việc sinh hoạt trong môi trường núi rừng đầy vắt và muỗi. “Không khí trong lành nhưng nhiều côn trùng. Chỉ một buổi, tôi sợ hãi vì 3 lần gặp rắn độc trên đường”, anh kể.

Trong quá trình làm việc không tránh khỏi những tai nạn. Cảnh ông Khôi (NSND Trọng Trinh) trượt chân ngã xuống suối suýt chết đuối, Trọng Lân kịp thời đưa nghệ sĩ vào bờ, thoát khỏi nguy hiểm. Tai nạn này khiến anh phải khâu 6 mũi ở chân. “Tôi không biết độ sâu của suối, nhìn bằng mắt thường thì nông nhưng thật ra suối sâu gần 3 m”, anh nhớ lại.

Trọng Lân cảm thấy may mắn vì cơ địa phục hồi vết thương khá nhanh. Dù thế, anh nén đau để ngày hôm sau tiếp tục ghi hình, không làm chậm tiến độ của đoàn phim. Diễn viên 9X chia sẻ: “Tôi bước đi tập tễnh và phải nén cơn đau. Mất 10 ngày để thể trạng tôi hồi phục”.

Diễn viên chuyên trị vai phản diện được đạo diễn tin tưởng giao vai tử tế

Sau Lối về miền hoa, công chúng ấn tượng và khó quên hình ảnh Lợi “đầu bò” của Trọng Lân. Nam diễn viên cho hay anh hạnh phúc khi đến bây giờ nhiều người gọi mình với biệt danh trên phim: “Không chỉ khán giả lớn tuổi mà các bạn nhỏ cũng gọi tôi là ‘Chú Lợi’”.

Mối quan hệ của Trọng Lân cùng ê-kíp, dàn diễn viên Lối về miền hoa tốt đẹp, nhất là với diễn viên Thanh Bình (vai ông Lâm – bố Lợi). Anh tiết lộ mọi người có nhóm chat chung, rảnh rỗi sẽ tụ tập ôn lại chuyện xưa và chia sẻ vấn đề trong công việc.

Khi được hỏi liệu anh có thấy mình thành công khi thoát vai trai đểu ăn chơi, sao nam sinh năm 1993 bày tỏ: “Điều này nên để khán giả đánh giá thì khách quan hơn. Khán giả là người chứng kiến sự thay da đổi thịt của tôi và có những nhận xét khen chê. Bản thân tôi đã làm việc hết sức mình trong thời gian qua. Sau Lối về miền hoa , tôi nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Một phần nào đó tôi nghĩ mình đã chạm tới cảm xúc của họ”.

Trọng Lân: Tôi muốn vai phản diện nhưng giờ toàn được giao vai tử tế - Ảnh 3.

Trong Thông gia ngõ hẹp, Trọng Lân vào vai Phan - chàng trai tử tế, có học và khác hẳn với những vai diễn anh từng đảm nhận. Ảnh: NVCC.

Từ thành công của vai chính diện đầu tiên, anh tiếp tục làm mới bản thân trong Thông gia ngõ hẹp. Nam diễn viên nói rằng anh không quá áp lực ở lần tái xuất này.

“Quan điểm của tôi, mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng và bản thân sẽ khai thác theo cách tròn trịa nhất. Vấn đề kịch bản cũng khó nói, nhiều khi không tránh được những kịch bản không tốt. Diễn viên trẻ như tôi được nhà đài trao cơ hội đều trân trọng. Tôi chắt chiu những cơ hội đấy để bứt phá, lao động bởi tôi nhìn thấy nhiều đồng nghiệp không có cơ hội như vậy. Mỗi vai diễn, tôi đều coi là vai cuối cùng và hết mình thể hiện”, anh giãi bày.

Trọng Lân cười và cho biết anh thích đóng phản diện nhưng hiện tại được các đạo diễn tin tưởng giao vai chính diện.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh không cho phép mình bị đóng khung trong một dạng nhân vật. Tương lai, anh muốn thử sức dòng phim tâm lý, dạng vai có chiều sâu, nhiều đất diễn để khai thác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại