*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lợi dụng sự mất cảnh giác trong việc chăn thả gia súc của người dân, cô gái 19 tuổi ở tỉnh Quảng Nam thuê xe ba gác bắt trộm bò đem đi bán.
Đang vận chuyển một lượng lớn thịt bò đi tiêu thụ thì một trong 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Sáng sớm, ông Trường dậy để dắt bò đi cày thì phát hiện khóa chuồng bị cắt, con bò đực ông nuôi 2 năm nay không cánh mà bay.
Sau khi phát hiện con bò của người khác đi lạc vào vườn của mình, bà Vương Thị Lan ở Hà Tĩnh đã nhốt lại rồi rủ người cháu của mình tìm người mua và bán được 13,5 triệu đồng.
Bà Xoát hốt hoảng phát hiện con bò cái đang có bầu 3 tháng đã chết trong chuồng, phần đùi sau bị cắt toàn bộ và cửa chuồng còn nguyên khóa.
Không nghề nghiệp ổn định lại lười lao động nhưng Đinh Hồng Thắng (1994, trú xã Tân Bình, H. Đăk Đoa, Gia Lai) vẫn giữ “bản tính” thích ăn chơi. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Thắng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí trộm cả bò của bố vợ cũ rồi mang đi bán.
Trong lúc chuẩn bị đi tập thể buổi sáng, Phó đội trưởng Đội điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) phát hiện một thanh niên dắt 5 con bò đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên chặn hỏi.
Hàng đêm, Phương đi rình các nhà dân có trâu bò rồi chờ sơ hở để phá khoá dắt trộm. Có đêm, Phương trộm được 5 con bò trị giá hơn 100 triệu.
Chỉ vì thèm bộ lòng bò để uống rượu, ngay trong đêm, Lê và Đức đã lẻn vào trộm bò của hàng xóm rồi làm thịt đem bán còn bộ lòng để nấu ăn.
Thấy con bò vắng chủ, Tùng đã dùng dao đâm chết, xẻ lấy 4 đùi rồi thản nhiên gọi anh rể mình chở ra chợ bán với giá chỉ 2 triệu đồng.
Hiếu và Y Phiên đã còng tay Y Két và Y Abuil lên cửa sổ phòng làm việc và dùng gậy cao su đánh vào người họ.
Gia đình ông Võ Tấn Linh bị kẻ trộm đột nhập vào dắt trộm 1 con bò rồi giết chết khoét đi bốn cái đùi.
Tâm điểm