Trò cưng thầy Park lập siêu phẩm "đánh sập" Pleiku, HAGL nguy cơ trở lại nhóm xuống hạng

Linh Đan - Ảnh: Cao Nguyên |

Dù có được bàn mở tỷ số từ rất sớm tuy nhiên HAGL đã không bảo toàn được lợi thế và để Viettel lội ngược dòng một cách ngoạn mục.

Highlight vòng 20 V.League 2019: HAGL 2-3 Viettel (nguồn: Next Media)

Ngay phút thứ 2, lưới Viettel đã tung lên sau tình huống phối hợp đầy tốc độ của các cầu thủ HAGL. Hồng Duy là người đi bóng khéo léo bên cánh trái, sau đó căng ngang để Felipe Martins dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần.

Bị thủng lưới sớm, tuy nhiên các cầu thủ Viettel không hề tỏ ra nao núng. Đội khách bình tĩnh tổ chức lại đội hình và thực hiện những đợt tấn công nguy hiểm. Đến phút 29, một trong những tình huống như vậy đã mang về bàn gỡ cho đội bóng của HLV Nguyễn Hải Biên.

Từ đường tấn công đánh thẳng vào trung lộ, Hoàng Đức quan sát tinh tế để chọc khe hợp cho Bruno Cantanhede băng xuống đối mặt dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Trường. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 6 tại V.League của tiền đạo người Brazil, dù cho anh mới chỉ tới Viettel ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Trò cưng thầy Park lập siêu phẩm đánh sập Pleiku, HAGL nguy cơ trở lại nhóm xuống hạng - Ảnh 1.

Viettel đã có được chiến thắng quan trọng sau chuỗi trận khó khăn vừa qua.

Đến phút 37, HAGL bất ngờ gặp tổn thất lớn khi Văn Thanh dính chấn thương dù không hề có pha va chạm quyết liệt nào trước đó. Cầu thủ mang áo số 17 có dấu hiệu đau ở bắp đùi sau chân phải và không thể tiếp tục thi đấu.

HAGL sau đó suýt chút nữa có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi Kim Bong-jin có pha dứt điểm đầy ngẫu hứng từ cự ly hơn 70m, sau khi trung vệ của HAGL quan sát thấy thủ môn Viettel lên quá cao. Rất may cho Viettel khi Xuân Sơn đã kịp lao về đẩy bóng chạm xà ngang.

Trò cưng thầy Park lập siêu phẩm đánh sập Pleiku, HAGL nguy cơ trở lại nhóm xuống hạng - Ảnh 2.

Sau 3 trận đấu khởi sắc, HAGL bất ngờ phải đón nhận một thất bại ngay tại Pleiku.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục duy trì thế trận ăn miếng trả miếng. Phút 53, Văn Toàn ngã trong cấm sau pha tranh chấp với Đức Chiến nhưng trọng tài nhận định không có lỗi của trung vệ Viettel.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 60 khi Trọng Đại nhanh chân tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để thực hiện pha đặt lòng đẳng cấp hạ gục thủ môn HAGL.

Có được bàn thắng dẫn trước, Viettel bình tĩnh thực hiện lối chơi phòng ngự phản công. Phút 82, Bruno thoát xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội rồi trả ngược lại cho Trọng Hoàng bình tĩnh cứa lòng bằng chân phải ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1.

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp HAGL có được bàn gỡ muộn màng ở phút 90 do công của Triệu Việt Hưng. Chung cuộc, HAGL để thua Viettel ngay trên sân nhà Pleiku với tỉ số 2-3. 

Chiến thắng này giúp Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 27 điểm, trong khi HAGL với 23 điểm đang xếp thứ 9 và hoàn toàn có thể rơi sâu hơn trên BXH sau khi các trận đấu còn lại của vòng 20 diễn ra, bởi lúc này họ chỉ hơn đội xếp thứ 13 là Hải Phòng đúng 1 điểm.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

HAGL: Văn Trường; Trọng Sáng, Kim Bong Jin, A Hoàng, Hồng Duy; Văn Thanh, Xuân Trường, Việt Hưng, Minh Vương; Văn Toàn, Felipe Martins.

Viettel: Xuân Sơn; Ngọc Hải, Trọng Đại, Văn Thiết; Việt Phong, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Hoàng Đức, Goncalves; Bruno Cantanhede, Ngọc Sơn.

Ghi bàn: Felipe Martins (2’) | Bruno Cantanhede (29’), Trọng Đại (60’), Trọng Hoàng (82’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại