"Trò cưng" của Mourinho giờ sắp nối gót Jorge Mendes làm "ông trùm mới" bóng đá châu Âu

Na Miên |

Làm “cò” gì thì nhanh giàu? Cò đất hay cò cầu thủ? Deco làm cả hai và thành công vang dội. Cậu học trò cưng một thời của Jose Mourinho giờ còn được kỳ vọng sẽ trở thành Jorge Mendes mới…

Nhiều tiền không biết làm gì thì về quê mua đất

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh TVI ở Bồ Đào Nha về đời tư sau chức vô địch Champions League 2004, khi được hỏi về cách sử dụng những khoản tiền khổng lồ của mình từ bóng đá, Deco không ngần ngại chia sẻ: "Tôi đầu tư cả vào bất động sản. Vì ngoài mua nhà ở Bồ Đào Nha và đất ở Brazil ra, tôi chẳng biết làm gì với tiền cả. Tôi không quan tâm tới giá cả lên xuống của bất động sản, vì tôi không phải nhà kinh doanh. Tôi mua đất giống như một sự tích cóp tài sản cho tương lai".

Có tiền là đầu tư vào bất động sản nên Deco sở hữu rất nhiều bất động sản ở bang Sao Paulo. Theo nguồn tin từ Agora São Paulo, một danh thủ khác người Brazil là Luisao cũng có quan điểm "giữ tiền bằng đất" hệt như Deco. Năm 2008, Deco và cựu ngôi sao Benfica đã mua mỗi người hơn 20 nghìn mét vuông đất tại Santa Clara d'Oeste.

Trò cưng của Mourinho giờ sắp nối gót Jorge Mendes làm ông trùm mới bóng đá châu Âu - Ảnh 1.

Nhưng làm thế nào để những mảnh đất mình đầu tư ở quê hương biến thành… vàng? Năm 2010, Deco rời Chelsea trở lại Brazil đầu quân cho Fluminense. Từ thời điểm này, tiền vệ sinh năm 1977 gốc Brazil bắt đầu hợp tác với nhiều công ty bất động sản lớn, trong đó có hai công ty Kaaba và Eggs.

Năm 2014, thời điểm đã giải nghệ, cựu ngôi sao Porto cùng Luisao và hai công ty nói trên đã hợp tác xây dựng dự án lớn dành cho giới siêu trên mảnh đất mà họ đầu tư từ năm 2008 ở Santa Clara d'Oeste. Khu vực này nằm ở điểm mốc số 0 của sông Paraná, giao với các con sông Grande và Paranaíba, cách thành phố Santa Fé do Sul chỉ 13 km.

Quy hoạch phát triển siêu đô thị của Deco và đối tác cho phép xây dựng 121 căn biệt thự, mỗi căn 1.000m2. Tại khu vực này cũng mọc lên các trung tâm giải trí và bến đỗ cho du thuyền. Cũng theo nguồn tin từ Agora São Paulo, chỉ riêng dự án ở Santa Clara d'Oeste đã mang lại cho Deco khoảng 15 triệu euro, tương đương số tiền Barcelona phải chi ra cho Porto để chiêu mộ anh về Nou Camp năm 2004.

Trò cưng của Mourinho giờ sắp nối gót Jorge Mendes làm ông trùm mới bóng đá châu Âu - Ảnh 2.

Rời bóng đá, Deco và Ronaldinho chọn cho mình hai lối rẽ trái ngược hẳn nhau.

Jorge Mendes mới

Nhưng đầu tư vào bất động sản với những dự án lớn như tại Santa Clara d'Oeste không phải công việc chính của Deco. Hiện tại, cựu siêu sao Porto, Barca và Chelsea đang rất bận rộn trong vai trò CEO của D20 Sports.

D20 Sports là công ty phát triển, môi giới và đại diện cầu thủ cho cầu thủ do chính Deco thành lập có trụ sở ở Bồ Đào Nha và Brazil. Rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá xứ Samba là khách hàng của công ty này như Afonso Sousa, Hannibal, Caio Henrique, Danilo Boza, Elias Emanuel… hay Fabinho (Liverpool).

Deco còn là một cổ đông sáng lập lớn của quỹ đầu tư Panther Sports Enterprise. Năm 2019, quỹ đầu tư này đã mua 70% cổ phần của CLB L'Oliveirense tại Bồ Đào Nha, giúp tầm ảnh hưởng của cựu ngôi sao Porto ngày càng tăng trong thế giới bóng đá.

Trò cưng của Mourinho giờ sắp nối gót Jorge Mendes làm ông trùm mới bóng đá châu Âu - Ảnh 3.

Nhưng con đường doanh nhân của Deco bắt đầu như thế nào? Nó không xuất phát từ những thương vụ mua bán và đầu tư bất động sản ở Brazil, mà từ tình yêu với bóng đá và thành công của Jorge Mendes.

Trả lời phỏng vấn Soccerex, Deco cho biết: "Khi giải nghệ, tôi xác định là mình sẽ vẫn gắn bó với bóng đá. Nhưng gắn bó thế nào, trên cương vị HLV hay quản lý CLB và cầu thủ? Tôi đã chọn con đường thứ hai, vì tôi có quan hệ đặc biệt với Jorge Mendes - ông ấy chính là nguồn cảm hứng, người thầy tuyệt vời của tôi trong công việc quản lý cầu thủ".

Nhưng từ một quái kiệt trên sân cỏ đến doanh nhân không phải chuyện đơn giản. Ronaldo de Lima hiện cũng là doanh nhân thành đạt nổi tiếng tại Brazil. Nhưng để gặt hái thành quả đó, bên cạnh việc kết giao với các doanh nhân thành đạt khác để cùng phát triển, bản thân Ronaldo "béo" cũng phải đi học.

"Người ngoài hành tinh" từng thổ lộ, anh đã phải mất vài năm tới London theo học Martin Sorrell, vị CEO nổi tiếng của WPP Group. Thậm chí, Ronaldo khét tiếng một thời còn phải học cả bấm máy photocopy trong văn phòng của Martin Sorrell.

Deco cũng tương tự. Nhà vô địch Champions League 2004 tiết lộ: "Sau khi giải nghệ, trong suốt 2 năm trời, tôi học Mendes từng điều cơ bản trong việc quản lý và phát triển cầu thủ. Ông ấy đã tạo ra tôi ngày hôm nay và thật may mắn, nhờ Mendes, D20 của tôi đang đi vào đúng quỹ đạo hoạt động mà chúng tôi mong muốn".

Quái kiệt Deco một thời giờ đã là CEO của đế chế do anh tạo dựng sau những năm tháng theo học Mendes. Giới truyền thông ở Brazil và Bồ Đào Nha thì đã bắt đầu gọi anh là Jorge Mendes mới của làng cò cầu thủ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại