"Tôi ở đây, không bỏ bà mà đi
đâu"
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn và mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục
chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc vô cùng xúc động của hai cụ già nằm trên
giường bệnh.
Điều đặc biệt là, dù đã già và sức khỏe suy yếu rất nhiều, nhưng cụ
ông vẫn nắm chặt tay người vợ đang nằm cạnh mình, như để xoa dịu sự mệt mỏi, tiếp
thêm sức mạnh cùng nhau chống chọi với bệnh tật đang hành hạ.
Sau
khi xem đoạn clip, rất nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt vì cảm động. Bạn Phượng Lương Kim đã phải thốt lên: "Thật xúc động trước những hình ảnh
bình dị như thế này, nhờ vậy mới thấy cuộc đời thật
ấm áp và đáng sống biết bao!"
Người
dùng Lâm Q.P ao ước: "Chỉ mong về già được như thế này thôi, tự nhiên khóe mắt cay. Nhớ vợ"
Facebook Mỹ Trâm cảm động nói: "Gặp nhau khi cả hai còn trẻ rồi yêu nhau là
chuyện quá bình thường. Nhưng sau tất cả họ vẫn còn nắm chặt
tay nhau thì quả là không hạnh phúc nào bằng..."
Tình yêu không quá khó để tìm kiếm nhưng quan trọng là
tìm được đôi bàn tay có thể nắm lấy cùng nhau đi hết cuộc đời. Như lời bài hát
"Nắm lấy tay anh" của ca sĩ Tuấn Hưng, cũng là nhạc nền trong đoạn
clip:
Hàng triệu cư dân mạng không thể quên được khoảnh khắc
cụ ông lần tìm nắm tay vợ bên giường bệnh và động viên: "Tôi ở đây, không bỏ
bà mà đi đâu"…
Khoảng khắc xúc động khi cụ Hy lần tìm tay vợ, nắm mãi không rời
Chuyện tình đẹp kéo dài 70 năm
Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra, cụ ông trong clip là
Đặng Văn Hy (92 tuổi) và cụ bà là Trần Thị Thảo (91 tuổi), quê ở ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Được biết, từ ba năm trở lại đây, cụ Thảo không còn tỉnh táo, minh mẫn nữa. Mọi sinh
hoạt của cụ gói gọn trên chiếc giường nhỏ.
Con cái của hai cụ kể lại, từ
khi vợ bị bệnh nặng, cụ Hy ít khi đi ra ngoài. Cụ ở nhà đút cháo cho cụ bà, chăm lo từ những sinh
hoạt thường ngày cho đến động viên vợ về mặt tinh thần.
Từ khi cụ bà bị bệnh nặng, cụ Hy hiếm khi ra ngoài mà chỉ ở nhà chăm sóc vợ.
Cụ kiên nhẫn chăm vợ từng
chút, từng chút khiến ai nấy nhìn vào đều không khỏi xúc động. Điều kỳ lạ là cụ
Thảo lẩn thẩn, quên rất nhiều thứ, nhưng chưa một lần cụ quên tên người chồng đã gắn bó với
mình suốt 70 năm cuộc đời.
Khoảng gần ba tháng trước, cụ
Hy cũng phải nhập viện vì viêm phổi và tiểu đường. Cụ yếu hơn, bệnh tật trong
người thay nhau hành hạ cụ. Hơn 2 tuần sau, cụ Thảo cũng theo chồng vào viện vì
bị phình động mạch chủ.
Biết được tình cảm của hai cụ
dành cho nhau, người nhà xin phép bác sĩ cho hai cụ nằm hai giường cạnh nhau.
Nhìn thấy vợ sau nhiều ngày xa cách, cụ Hy như tỉnh táo hơn, mỉm cười rạng rỡ.
Cụ gượng dậy nắm lấy tay vợ, miệng cụ luôn hỏi: "Bà ơi, bà nhớ tui không bà?".
Cảnh tượng xúc động này được
cô cháu nội ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ vài ngày sau, đã có hơn 1
triệu lượt xem và chia sẻ, kèm theo đó là những bình luận đầy cảm xúc.
Sau khi điều trị được ít bữa, cách đây hơn 2 tháng,
vào sáng 3/5, cụ Thảo không thể qua khỏi
và trút hơi thở cuối cùng.
Theo lời con gái của hai cụ kể lại, sau khi cụ bà qua đời, mọi người thống
nhất sẽ giữ kín, không cho cụ Hy biết vì sợ sức khỏe già yếu cộng với nỗi đau
tinh thần quá lớn sẽ đánh gục cụ.
Tuy nhiên, bằng linh cảm của một người chồng hết mực yêu thương vợ, cụ Hy
sớm biết vợ mình đã qua đời, "Chiều hôm đó, tôi vào thăm thì
thấy cha nằm trên giường, hai tay ôm ngực, mặt ông đau buồn lắm. Ông biết mẹ
tôi đã ra đi". – Con gái hai
cụ kể lại
Tuy cụ Thảo đã qua đời, nhưng mối
tình đẹp kéo dài hơn 70 năm của nàng tiểu thư khuê các chấp nhận từ bỏ cuộc
sống an nhàn để sống bên cạnh anh học trò nghèo vẫn được nhiều người kể lại và trầm trồ,
ngưỡng mộ.
Các con của cụ chia sẻ, họ
chưa từng thấy cha mẹ mình to tiếng với nhau bao giờ. Dù đã có gia đình, nhưng
sự quan tâm, chăm sóc họ dành cho bạn đời có lẽ còn thua xa cha mẹ mình.
Câu chuyện cảm động phía sau clip về hai cụ có lẽ sẽ
khiến mọi người nhớ mãi.