*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Câu chuyện về người thầy đặc biệt, truyền nghị lực cho nữ MC khiếm thị có lẽ cũng là câu chuyện truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta.
Chính nhờ câu nói này mà cậu bé thiếu may mắn ngày nào, hiện đã trở thành Phó Thống đốc khiếm thị đầu tiên của bang Washington, Mỹ.
Em sợ bị ngã, em không biết hôm nay mình được ăn gì, em không biết xúc cơm như nào... Đó là chia sẻ của học sinh lớp 5A4, trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sau khi lần đầu tiên trải nghiệm bữa ăn bóng tối.
Lúc mới ra mắt, nhà hàng bóng tối từng nhận không ít dự đoán rằng mô hình này sẽ sớm "dẹp tiệm" vì người ta chỉ đến 1 lần vì tò mò. Thế nhưng 3 năm qua, nhà hàng đã đón và truyền cảm hứng cho nhiều thực khách. Và cũng từ đây, rất nhiều bạn trẻ khiếm thị đã trưởng thành.
Cuộc đời của đứa trẻ khiếm thị bẩm sinh dường như chìm trong một màu đen tối. Thế nhưng, không chấp nhận gục ngã trước bất hạnh, đứa trẻ đó đã vượt lên tất cả để trở thành một triệu phú ở tuổi 23 với nghị lực phi thường.
Trong mắt người khác, Hương Giang là cô gái mù đáng thương, nhiều thiệt thòi, nhưng thế giới toàn màu đen lại được em nhìn bằng lăng kính trong trẻo, đầy màu sắc tươi vui và luôn tràn đầy sức sống.
Được nhìn thấy ánh sáng là một ao ước vô cùng to lớn của những người khiếm thị. Một lần thử bước vào thế giới bóng tối, chúng ta mới có thể cảm nhận hết những khó khăn mà người khiếm thị đang trải qua từng ngày.
(Soha.vn) - Sân bóng đá Mini đạt chuẩn quốc tế do nhãn hàng Omo và hệ thống siêu thị Co.op Mart trao tặng giúp các em khiếm thị được tiếp cận hàng ngày hàng giờ với quả bóng.
(Soha.vn) - Sau khi mua bức tranh, ông Thực sẽ mang theo trong chuyến đi ra Lý Sơn (Quảng Ngãi) để làm món quà nhỏ tặng các chiến sĩ cảnh sát biển và kiểm ngư.