*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng là bà Giáp Thị Sông Hương được triệu tập để làm rõ vụ trẻ em bị bạo hành tại đây.
Ngay sau khi xảy ra sự việc trẻ bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng, nhiều người dân, nhà hảo tâm tìm đến trước cơ sở để theo dõi vụ việc.
Sau khi báo chí đăng tải clip nhiều trẻ tại mái ấm Hoa Hồng (Quận 12, TP.HCM) bị bạo hành, chị Chi - nhà hảo tâm không dám xem và không tin đó là sự thật.
Xem hình ảnh, clip các trẻ nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) bị đánh đập, người dân và hàng xóm xung quanh cơ sở này đều phẫn nộ và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
Công an Quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh vụ bạo hành nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.
Sau khi được sơ cấp cứu và hội chẩn, đến bé trai được chuyển lên phòng mổ để khâu vết cắt dài 15cm ở cổ.
Cơ quan tố tụng xác định, do con gái 6 tuổi trong lúc học không tập trung nên người bố đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh vào chân, tay, mông khiến bé tử vong.
Ngày càng có nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành, thậm chí là giết chết, bởi chính bố mẹ của chúng ở Hàn Quốc khiến chính phủ nước này không khỏi lo ngại.
Bị cho là không ban hành quyết định can thiệp, cách ly bảo vệ trẻ em chống bạo hành, Chủ tịch UBND phường 15, quận 11 bị người dân kiện ra tòa.
'Khi gặp con với vết xước trên mặt còn dính máu, cả người bầm tím, tim tôi như muốn ngừng đập đau xót tột cùng...", người mẹ đẻ viết.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, khi được yêu cầu thực nghiệm lại việc ngã vào lò nướng, bé T. không thực hiện mà "đâm đầu vào tường nhà".
Vụ thứ 2 cha đẻ cùng mẹ kế bạo hành con ruột trong chỉ hơn 1 tuần khiến mạng xã hội lên đồng giận dữ, khiến tin tốt lành về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trở nên cấp thiết và đáng suy nghĩ rất nhiều trong cuối tuần này!