Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị 9x bị tài xế taxi sát hại

Hoàng Hải |

Trong sáng nay, một tổ công tác trường Đại học Sư phạm Huế đã trao bằng tốt nghiệp cho gia đình nữ giám thị 9x Phạm Thị Oanh, nạn nhân bị tài xế taxi sát hại hôm 4/7.

Trước sự ra đi đột ngột của nữ giám thị 9x Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú tại xóm 4, thôn Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khi bị tài xế taxi Mai Linh là Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) sát hại, gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị Phạm Thị Oanh đã được đưa về quê nhà tại xã Nhân Chính (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vào chiều ngày hôm qua (5/7) để tiến hành các thủ tục mai táng.

Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị 9x bị tài xế taxi sát hại - Ảnh 1.

Tổ công tác trường Đại học sư phạm Huế trao bằng tốt nghiệp của nữ giám thị Phạm Thị Oanh cho gia đình.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay (6/7), khi biết tin dữ, hàng trăm người dân quanh khu vực đã về gia đình ông Phạm Văn Dũng (bố đẻ chị Oanh - PV) và bà Nguyễn Thị Hồi (mẹ chị Oanh - PV) để gửi lời hỏi thăm, chia sẻ động viên cùng gia đình.

Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bố mẹ chị Oanh liên tục gào khóc kêu tên con gái, mọi người trong đám tang không ai cầm được nước mắt.

Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị 9x bị tài xế taxi sát hại - Ảnh 2.

Cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Nguyễn Xuân Cương (SN 1981, anh rể của chị Oanh – PV) nghẹn ngào chia sẻ với PV về thời khắc gia đình nhận tin dữ nữ giám thị 9x gặp nạn.

Theo lời anh Cường cho biết: Sau khi nhận được tin báo chị Oanh mất tích, gia đình anh Cường đã thu xếp vào Hà Tĩnh ngay trong đêm 4/7. Đến sáng, 5/7 gia đình đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm ra được hung thủ.

Sau đó, công an tỉnh đã áp giải hung thủ đến hiện trường và tìm thấy nạn nhân vào khoảng 9h sáng ngày 5/7.

Đến 16h chiều ngày hôm qua (5/7), sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa thi thể chị Oanh về quê để an táng theo phong tục địa phương.

"Thời điểm hiện tại gia đình tôi chỉ mong sao chu toàn hậu sự cho em, còn đúng sai thế nào gia đình chúng tôi nhờ vào cơ quan chức năng", anh Cường buồn rầu chia sẻ.

Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị 9x bị tài xế taxi sát hại - Ảnh 3.

Bạn bè, bà con hàng xóm đến gửi lời chia buồn, động viê gia đình chị Phạm Thị Oanh vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Cũng trong sáng nay (6/7), một tổ công tác của trường Đại học Sư Phạm Huế gồm 7 người đã mang bằng tốt nghiệp mà chị Phạm Thị Oanh chưa kịp nhận trao lại cho gia đình.

Trước sự ra đi quá đột ngột của chị Phạm Thị Oanh, tập thể sinh viên cũng như giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế vô cùng bất ngờ, đau xót.

"Sinh Viên Phạm Thị Oanh là một trong những sinh viên ngoan hiền ở trường, có năng khiếu múa nên thường tham gia các hoạt động của nhà trường. Trong học tập thì em rất nghiêm túc, kết quả học tập đoạt loại khá.

Khi nhà trường tổ chức kỳ thi tại Hà Tĩnh thì em đã mất trong một tình huống bất ngờ, nhà trường rất đau lòng. Nhà trường dự kiến trao bằng tập trung vào sáng ngày 8/7/2016.

Nhưng vì em ra đi quá đột ngột nên nhà trường đã quyết định cử tổ công tác về quê nhà em để trao bằng trực tiếp về cho gia đình em", Thầy giáo Trương Thế Quy - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Huế tâm sự.

Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị 9x bị tài xế taxi sát hại - Ảnh 4.

Nữ giám thị Phạm Thị Oanh.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 4/7, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được thông tin từ phía hội đồng thi THPT Quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh bỗng nhiên mất tích.

Qua quá trình điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã xác định, nữ giám thị bị giết đã bị Nguyễn Văn Tiến (lái xe hãng taxi Mai Linh) sát hại và vứt xác phi tang.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại