*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những ngày này, phố phường Hà Nội rực rỡ với sắc cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu… mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Mỗi người dân như được tiếp thêm niềm tự hào về dân tộc, đất nước và càng thêm kính yêu, biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Ông Động thừa nhận, trong việc trang trí đón chào năm mới và các sự kiện của Hà Nội, ngành văn hóa cũng còn rất lúng túng và nếu mọi người đều góp ý vào thì sẽ hoàn thiện.
Sau khi dư luận có ý kiến phản đối, toàn bộ dàn hoa hồng trang trí trước quảng trường Ba Đình và Lăng Bác đã được cơ quan chức năng của Hà Nội cho tháo dỡ.
Theo TS Liêm, việc trang trí ở Hà Nội đang có sự lạm dụng màu sắc, tạo ra sự lòe loẹt, gây ô nhiễm ánh sáng và hơn thế đang làm dung tục hóa thẩm mỹ của Thủ đô.
Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho rằng, những trang trí lòe loẹt ở các tuyến đường, phố đang khiến Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bị... nông thôn hóa.
Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội Lê Văn Lân cho rằng, với việc trang trí ở Thủ đô dù có xã hội hóa thì cũng cần phải có một bàn tay để chỉ huy chứ không thể muốn làm gì thì làm.
Ông Động cho rằng, việc trang trí trên các tuyến đường, phố cũng như một số khu vực của Hà Nội vẫn đang tiến hành làm và lắng nghe ý kiến để chỉnh sửa cho phù hợp.
Tâm điểm