Trang Trần lên tiếng về chuyện sang Mỹ làm osin: Tôi xác định ít nhất 3-6 tháng chỉ ở nhà, phụ thuộc chồng và mẹ chồng

Thế Huân |

Cựu người mẫu đã chia sẻ khá nhiều về cuộc sống của mình ở Mỹ và những tin đồn không mấy tích cực.

Mới đây, Trang Trần đã đăng tải đoạn clip đáp lại những tin đồn cho rằng cô sang Mỹ để trốn nợ, phải làm osin và cuộc sống không được thoải mái.

Cựu người mẫu chia sẻ: "Cảm giác bị sốc ở Mỹ, không được sống thoải mái, điều đó chỉ xảy ra với những người không có bản lĩnh thôi em. Chị không nghĩ rằng việc chuyển đổi một chỗ ở có gì là sốc cả. Chị nói thật, em chỉ sốc ở trạng thái mà em không chuẩn bị trước. Ví dụ em đang sống sung sướng, đùng một cái em vỡ nợ thì em không quen, em sốc. Chứ còn việc chị sống ở Mỹ là câu chuyện được chuẩn bị từ 5 năm trước rồi. Tất cả những trạng thái mà chị trải qua ở thời điểm này cho đến sau này là cái mình đã chấp nhận.

Chị đã chia sẻ rất nhiều lần ở các talkshow là khi chúng ta chấp nhận cuộc sống và hoạch định trước những kế hoạch cho mình thì chúng ta phải lường trước được những vấn đề có thể xảy ra. Bản thân như chị đã xác định ít nhất từ 3-6 tháng sẽ ở trong nhà, đi đâu phải phụ thuộc vào chồng và mẹ chồng. Sang đây mình không có bằng lái xe quốc tế thì mình bắt buộc phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

Trang Trần lên tiếng về chuyện sang Mỹ làm osin: Tôi xác định ít nhất 3-6 tháng chỉ ở nhà, phụ thuộc chồng và mẹ chồng- Ảnh 1.

Cái thứ 2, mình cũng thừa biết văn hóa nước ngoài là người ta không soi mói, không để ý người khác. Không phải là tiểu bang này (nơi Trang Trần sống ở Mỹ - pv) ít người Việt, mà bất cứ nước nào, ví dụ ngay như Thái Lan - đất nước rất gần mình, bạn sang đó bạn làm gì người ta cũng không để ý. Cho nên khi sang bên Mỹ, mình đã chuẩn bị tâm lý rằng nó sẽ là một quãng ngày mình phải một mình đối mặt mọi chuyện. Thế thì tại sao mình phải sốc.

Còn ở Việt Nam chị đang ăn nhậu rồi sang đây không có "cạ" nhậu thì rõ ràng nó có sự thay đổi, nhưng điều đấy chị biết từ đầu rồi. Nên sang đây thay vì ngồi nhậu thì mình đi ngủ.

Mình đang sống một cuộc sống rất stress, lái xe ra đường cũng stress luôn, xong tự dưng sang đây ngồi trên xe thấy người ta đi đúng hàng đúng lối, thế là mình đang chuyển sang trạng thái cuộc sống dễ chịu hơn. Chỉ có điều là nó ít người Việt hơn và không phải mình muốn ăn cái gì là bốc máy lên gọi có người giao hàng đến liền mà muốn ăn gì là phải nấu. Cái này mình đã xác định từ đầu rồi, nhà hàng quán ăn của họ không thể đáp ứng được nhu cầu của mình" .

Trang Trần lên tiếng về chuyện sang Mỹ làm osin: Tôi xác định ít nhất 3-6 tháng chỉ ở nhà, phụ thuộc chồng và mẹ chồng- Ảnh 2.

Về chuyện bị nhiều người chê "sang Mỹ làm osin", Trang Trần thẳng thắn nói những việc cô làm cũng như bao người phụ nữ khác, đó là chăm sóc gia đình, người thân của mình, nếu dùng từ "osin" thì quá nặng nề. Cựu người mẫu tiết lộ, dù hằng ngày chỉ ở nhà nhưng bán hàng online vẫn chốt đơn "ầm ầm", thậm chí cô phản pháo lại rằng có nhiều người hùa theo chê bai, chửi bới mình nhưng cuộc sống không bằng một phần của mình.

"Tốt nhất là chúng ta sống tốt cuộc đời của mình. Ví dụ như chị này, không được dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm thì chị stress chết mất, chị phải có việc làm. Sang đây mình 'ăn bám' mà, mình phải có việc để tiêu hao năng lượng thì mới thoải mái được.

Nếu như người nào bảo mình là osin, sống khu ổ chuột này kia. Ok, được! Nhưng mà trước khi nói câu đấy thì phải nghĩ xem cuộc đời của các bạn có bao giờ đặt chân sang được đất nước Mỹ không. Nếu để lựa chọn, tôi vẫn thích sống ở Việt Nam, nhưng để cho con tôi có một cuộc sống tốt, môi trường giáo dục tốt, chắc chắn tôi phải chọn đi nước ngoài, không là Mỹ thì cũng là Nhật, Canada...

Trang Trần lên tiếng về chuyện sang Mỹ làm osin: Tôi xác định ít nhất 3-6 tháng chỉ ở nhà, phụ thuộc chồng và mẹ chồng- Ảnh 3.

Môi trường mạng xã hội ấy, các bạn không biết gì mà các bạn phán về người ta như đúng rồi. Cuộc sống bên này rất bình yên, bạn giàu hay nghèo người ta không quan tâm, bạn mặc cái gì người ta cũng không quan tâm. Sống rất dễ chịu chứ không phải như mình. Cho nên hãy ngồi nghĩ đi, nếu chúng ta coi thường người khác, nào thì bảo sang đây rửa gà, làm nail... Làm gì cũng được, miễn là mình không phạm pháp, thế thôi!

Còn nói rằng sang Mỹ sống khu ổ chuột tôi không thèm sống. Ôi ước mơ còn không được ấy, chứ đừng bảo khu này khu kia. Mấy đứa sân si mệt lắm... Xong rồi cứ vào a dua mà có ảnh hưởng đến đồng xu cắc kẹo nào của tôi đâu. Tôi nói thật nhá, từ ngày tôi sang Mỹ tới giờ, mới có mười mấy ngày mà nhân viên nhà tôi chốt đơn không kịp. Tôi sang Mỹ có làm gì đâu, ngồi livestream ăn cơm, ăn cá mà nhân viên chốt đơn khô cá không kịp là mọi người biết rồi" , Trang Trần nói.

Nam diễn viên Việt đẹp trai bị vợ hơn 3 tuổi tính toán từng giọt nước mắm là ai?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại