Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung

Trung Trương - Minh Hậu |

Cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đông đúc trong những đêm cuối năm bất chấp cái lạnh tê tái.

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Nửa đêm là thời điểm mà nhiều tàu cá lựa chọn để cập cảng. Đa phần trong đó là tàu cá đánh bắt xa bờ.

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 2.

Những bờ vai gồng gánh trong đêm lạnh, mong sao có bữa cơm gia đình đầy đủ hơn

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 3.

Đá được mang đi xay để bán cho các gian hàng và các tàu

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 4.

Đêm sương giá phủ lên những bóng người mưu sinh cái lạnh tê tái.

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 5.

Trong khi cả thành phố đang chìm giấc ngủ ấm áp, thì chợ cá nửa đêm giữa tiết trời lạnh giá vẫn guồng theo nhịp mưu sinh.

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 6.

Ở các gian, cá được phân loại và bán với mức giá khác nhau. Các loại cá phổ biến nhất ở đây là cá hố, cá chìa vôi và cá mú. Có nhiều loại cá mang giá trị kinh tế lớn như cá thu, cá cờ,...

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 7.

Một giờ sáng, nhiệt độ giảm xuống dưới 17 độ cùng với đá lạnh là những thách thức đối với những con người mưu sinh ở đây

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 8.

Người dân hối hả trong đêm giá lạnh để kịp những chuyến xe phân phối cá đến khu chợ.

Trắng đêm mưu sinh giữa giá rét ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 9.

Chuyến xe đem những con cá đến các khu chợ trong thành phố cũng là lúc báo hiệu bắt đầu sự nhộn nhịp của ngày mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại