*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc lực lượng công an phường đang cùng các cơ quan chức năng đi xử lý lấn chiếm lòng, lề đường thì bị đối tượng Trần Văn Hiền chống đối, lấy dao tấn công.
Cho rằng người đàn ông bị câm, điếc cố tình gây sự, nam thanh niên 23 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long đã cầm dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.
Từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng rồi chuyển thành mâu thuẫn giữa hai nhà thông gia và ngày càng gay gắt. Không giải quyết được mâu thuẫn, trong một trận hỗn chiến, bên nhà gái thì mất đi một người bởi nhát dao oan nghiệt, bên nhà trai thì một người lĩnh án chung thân.
Ra Hà Nội làm thuê, mức lương công nhân ở một doanh nghiệp tư không đủ cho Trần Văn Hiền trang trải, nhất là khi anh ta “bập” vào chuyện yêu đương với một cô gái ở gần nhà trọ. Áp lực tiền nong khiến Hiền tính quẩn, lao vào con đường phạm tội.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Hiền, bị cáo thứ 9 trong vụ án dùng “giang hồ” xử chồng cũ của tình nhân. Điều đáng nói là dù bị mất hẳn một cánh tay, song thanh niên này vẫn rất tích cực tham gia vào vụ giết người “thuê”.
Trước vụ việc nữ phó phòng lộng hành, lao thẳng xe máy vào UBND tỉnh Trà Vinh lúc nửa đêm. BQL Khu Kinh tế Trà Vinh nhiều lần tổ chức kỷ luật bà Trần Hồng Ly nhưng đều có đơn xin nghỉ đi… khám bệnh.
CSGT nói không hề cãi nhau với anh Trần Văn Hiền và chỉ biết tin nạn nhân chết qua báo chí.
Tâm điểm