Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà

Tùng Ninh |

Trước hành động cao đẹp của người mẹ này, Trấn Thành đã bật khóc nức nở và xin được tặng 10 triệu.

Tối qua (26/5), tập 2 chương trình Người bí ẩn 2019 đã diễn ra, với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Trong đó, xúc động và lấy nước mắt nhiều nhất là sự xuất hiện của cô Cấn Thị Ngân, đến từ Hà Nội. Cô Ngân sớm góa chồng từ khi còn trẻ và phải một mình nuôi con trong sự gian khó, vất vả.

Tưởng chừng nuôi con khôn lớn, cô sẽ bớt đi gánh nặng. Ai ngờ, nỗi đau từ trên trời ập xuống khi đứa con trai duy nhất của cô gặp tai nạn, chết não, không thể phục hồi.

Nhưng cô đã nén nỗi đau lại để quyết định hiến tạng con mình cứu người. Tại chương trình. Cô bật khóc kể lại:

"Tôi là Cấn Thị Ngân, người đã hiến tặng tim của con trai mình để đem lại sự sống cho người khác. Tôi có con trai bị tai nạn, chết não, coi như chết đi 99% rồi. Bác sĩ có chia sẻ là nên làm nhân đạo.

Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà  - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi không biết làm nhân đạo là như thế nào. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Đến chiều, bác sĩ bảo tôi có nhiều người bị bệnh nặng, suy tim, suy thận, mù mắt. Tôi thấy vậy mới nghĩ, đăng nào cũng không cứu được con nữa, thiêu đi cũng thành tro bụi, mà bao nhiêu con người đang cần sự sống, nên hay là hiến tạng.

Nhưng tôi cũng nghĩ, con đang lành lặn như thế mà phanh con ra, đau xót vô cùng. Thôi thì nghĩ đến sự sống của mọi người khác, tôi phải nén đau thương để làm phúc cứu người.

Sau đó, tạng của con tôi được đem thay trái tim cho Nguyễn Nam Tiến, thay 2 thận, 2 giác mạc, tổng cộng là 5 ca hiến tạng.

Tận mắt nhìn thấy người mang trong mình bộ phận của con tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Nhận được điện thoại của Tiến, tôi thao thức cả đêm không ngủ được, chỉ muốn gặp con để ôm con vào lòng, nghe nhịp tim con đập, hơi thở của con".

Ngoài cô Ngân, anh Nguyễn Nam Tiến là người được nhận tim của cậu con trai cũng xuất hiện. Anh xúc động chia sẻ:

"Tôi là Nguyễn Nam Tiến, hiện tại đang công tác Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tôi phát hiện bệnh năm 2015 và điều trị tại bệnh viện Quân y 103. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ chẩn đoán tôi suy tim giai đoạn cuối, cần phải thay tim.

Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà  - Ảnh 3.

Vào một buổi chiều, bác sĩ báo với tôi là có gia đình một người đã đồng ý hiến tim, chỉ cần cam kết giấy tờ là mổ được trong đêm luôn. Sau ca mổ kéo dài 8 đến 10 tiếng, tôi đã tỉnh lại và được cứu sống thêm một lần nữa.

Sau khi tỉnh lại, tôi đã tìm đến người hiến tim cho mình để cảm ơn, nhưng bệnh viện lại giữ kín thông tin không cho tôi biết.

Sau ba tháng, tôi mới xuất viện được vào gặp gỡ các báo đến động viên. Từ đó, tôi nhắn báo đài tìm giúp tôi gia đình người ấy để tôi đến thắp hương".

Sau đó, cô Ngân và anh Tiến đã ôm nhau bật khóc nức nở. Cô Ngân ôm anh Tiến và sờ lên ngực anh để cảm nhận nhịp tim con mình đang đập.

Những hành động và câu chuyện của hai người đã khiến toàn bộ mọi người trong trường quay đều xúc động đến nghẹn lời, bật khóc.

Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà  - Ảnh 4.

Việt Hương vừa khóc vừa đứng lên cúi đầu trước cô Ngân và nói:

"Riêng bản thân con, con xin đứng lên cúi đầu cám ơn cô đã cho tụi con suy nghĩ đẹp vô cùng mà con cảm nhận được. Con cám ơn cô".

Võ Hoàng Yến là người khóc nhiều nhất, khóc đến run bần bật cả người. Vừa khóc cô vừa chạy lên ôm cô Ngân và nức nở:

"Cô ơi, cho con ôm cô một cái, hành động của cô cao cả quá".

Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà  - Ảnh 5.

Trấn Thành cũng run rẩy khóc và nói:

"Cách cô đi qua rồi đặt tay lên cơ thể từng người làm tôi rợn gai ốc. Cảm giác giống như kiểu gặp lại con mình.

Tôi nhìn cách cô ôm chú thứ 4, rồi cô và chú thứ 4 thể hiện cảm xúc với nhau, tôi thương dân mình quá, đặc biệt là dân miền Trung.

Nếu là người khác mà đứng đây chắc gục mất chứ không đứng nổi vì xúc động. Nhưng hai con người ở miền Trung này, họ khổ quá, quen rồi nên mới bình tĩnh được. Tôi rất thương dân mình.

Cám ơn cô đã làm một điều vô cùng cao cả, cao quý. Đó là động lực cho nhiều người nhìn vào câu chuyện này để có thêm niềm tin rằng cứ sống tốt sẽ gặp nhiều điều tốt trong cuộc sống.

Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu, như một món quà của con dành cho cô". Cuối cùng, cô Ngân vừa khóc vừa gửi tặng chương trình một bài thơ đầy xúc động do cô viết:

Trấn Thành bật khóc: Con xin gửi riêng cho cô 10 triệu như một món quà  - Ảnh 6.

Chỉ có Trường Giang là người giữ được bình tĩnh. Anh chia sẻ:

"Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, chúng ta sẽ không thể đi nổi đâu. Nhưng cô ấy cũng đã đau nhiều rồi, khóc nhiều rồi.

Từ hai người xa lạ, họ đã nhận nhau là mẹ con. Đó là sự thiêng liêng của tình mẫu tử".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại