Trấn Thành khóc nức nở, tặng 10 triệu cho 3 chị em ruột mồ côi, chỉ được ăn cơm với muối

Tùng Ninh |

Câu chuyện đau đớn của em My đã khiến Trấn Thành phải rơi nước mắt.

Tối qua (26/7), tập 2 chương trình Hát mãi ước mơ mùa thứ hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục đầy xúc động.

Trong đó, gây ấn tượng và lấy đi nhiều nước mắt của người xem nhất là tiết mục trình diễn của chị Thúy Loan. Được biết, chị Thúy Loan đi thi để có tiền lo cho ba chị em mồ côi không phải con ruột của mình. Chị vừa khóc vừa nói:

"Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Loan, năm nay 35 tuổi. Công việc của tôi là bán cà phê sáng và có chồng làm sửa xe. Đồng tiền kiếm được với tôi như thế cũng đủ. Nhưng tôi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nên cuối năm hay đi làm từ thiện, trao quà, phát quà.

Trấn Thành khóc nức nở, tặng 10 triệu cho 3 chị em ruột mồ côi, chỉ được ăn cơm với muối  - Ảnh 1.

Chị Thúy Loan

Vô tình trong lúc làm từ thiện, tôi gặp được em My. Từ khi ba mất, em My một mình nuôi hai em, vừa làm cha vừa làm mẹ, lại vừa làm chị. Em là một người chị rất vĩ đại.

Bản thân tôi mất cha từ nhỏ nên cũng hiểu cuộc sống vất vả như thế nào. Thấy ba đứa trẻ thiếu thốn tình thương cha mẹ lẫn kinh tế, tôi không chịu được.

3 em không phải con ruột của tôi nhưng tuổi tôi cũng đáng là mẹ rồi nên thương ba em như con ruột".

Sau màn giới thiệu của chị Thúy Loan, ba em nhỏ mồ côi người dân tộc Co đã xuất hiện. Trong đó, em Hồ Thị My năm nay mới 17 tuổi, nhưng đã phải vừa học vừa làm lụng vất vả để nuôi hai em vì cha mẹ mất sớm.

Tại chương trình, em My cũng bật khóc nức nở tâm sự: "Con tên Hồ Thị My, đang sống với hai em nhỏ và nuôi hai em. 4 giờ sáng, con phải dậy nấu cơm, thay đồ, ăn cơm rồi đi học.

Trấn Thành khóc nức nở, tặng 10 triệu cho 3 chị em ruột mồ côi, chỉ được ăn cơm với muối  - Ảnh 3.

Em Hồ Thị My

Trưa về, 3 chị em phải chia nhau công việc làm. Khi nào rảnh, con hay phụ mấy cô gần nhà làm đá, làm kem, rồi mấy cô ấy đưa tiền để con mua đồ ăn.

Tháng nào thiếu, con phải đi mượn gạo của các cô chú gần nhà. Ba chị em con chỉ ăn cơm với muối, nhưng cũng rất là ngon. Khi nào ít cơm, con nhường cho em, nhưng nó cũng thương con nên nhường lại.

Cứ tới mùa mưa là nhà con ướt hết, nên ba chị em con không ngủ được, lạnh lắm. Thấy hai em như vậy, con rất thương và cố gắng học để làm chỗ dựa cho em con.

Hồi trước, mẹ con sinh em út mới được hai tháng đã đi làm. Mẹ còn yếu, nhà không có gì ăn nên mẹ tụt huyết áp, ngất đi, lên bệnh viện thì mất.

Trấn Thành khóc nức nở, tặng 10 triệu cho 3 chị em ruột mồ côi, chỉ được ăn cơm với muối  - Ảnh 4.

Ba con vừa mất năm vừa rồi vì cứ đi làm miết, có gì cũng nhường tụi con nên cũng kiệt sức mà mất trên đường đi tới bệnh viện.

Ngày xưa mẹ bỏ con đi rồi, giờ ba cũng đi, em thì nhỏ, nhà không có gì ăn. Cô chú chẳng giàu có để nuôi tụi con nên mới bảo cho tụi con vào trại mồ côi. Con không đi vì con phải ở nhà với ba mẹ, không đi đâu hết.

Hồi nhỏ, mẹ có nói con phải ráng học để thoát khỏi cảnh nghèo như ba mẹ. Nhớ lời mẹ nên con cố gắng học, cố gắng nuôi em và không từ bỏ ước mơ của mình.

Nhiều lúc, con thấy tuyệt vọng và muốn chết đi như ba mẹ. Nhưng con phải cố gắng nuôi hai em thay cha mẹ".

Trấn Thành khóc nức nở, tặng 10 triệu cho 3 chị em ruột mồ côi, chỉ được ăn cơm với muối  - Ảnh 5.

Câu chuyện đau đớn của em My đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt. Ba giám khảo ngồi dưới là Trấn Thành, Phạm Quỳnh Anh và Võ Hạ Trâm cũng bật khóc nức nở trước cảnh khổ cực, tận cùng của cô bé.

Sau đó, Trấn Thành đã quyết định tặng em My 10 triệu đồng và động viên: "Cố lên cô gái, mai này con thành công, ba mẹ và hai em sẽ hãnh diện vì con.

Tôi xin gửi tới 3 em số tiền 10 triệu, cố gắng để các em có điều kiện tốt hơn một chút, không bị lạnh, bị đói".

Phạm Quỳnh Anh và Võ Hạ Trâm thấy Trấn Thành làm vậy cùng tặng 10 triệu mỗi người cho em My, tổng là 30 triệu.

Đến cuối chương trình, chị Thúy Loan là người chiến thắng chung cuộc và giành được phần thưởng trị giá 20 triệu. Như vậy, ba chị em mồ côi đã có được 50 triệu để sửa nhà và lo cho cuộc sống cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại