Trần Danh Trung bật khóc nức nở khi ghi bàn thắng may mắn cho U22 Việt Nam

Ted Trần |

U22 Việt Nam có thêm một trận đấu đầy khó khăn trước U22 Timor Leste. Phải nhờ đến tình huống sai lầm của hàng thủ đối phương, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới có bàn thắng mở tỷ số trong trận cầu tối 19/2.

Trần Danh Trung bật khóc nức nở khi ghi bàn thắng may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam gặp bế tắc trước U22 Timor Leste nhưng đúng phút cuối cùng của hiệp 1, các cầu thủ áo trắng "nhận quà" từ đối phương. Người ghi bàn là tiền đạo Trần Danh Trung.

Trần Danh Trung bật khóc nức nở khi ghi bàn thắng may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Ngay sau khi ghi bàn, Trần Danh Trung bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Đây là bàn thắng thứ 2 tại giải của tiền đạo sinh năm 2000. Trước đó, anh cũng là người ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam ở trận đấu với U22 Philippines.

photo-2

Các đồng đội chạy tới ăn mừng đồng thời an ủi Danh Trung.

photo-3

Ở tình huống này, thủ môn Raul Fernandes và hậu vệ đã phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện cho Danh Trung đối mặt với khung thành bỏ trống.

photo-4

Trần Danh Trung bật khóc nức nở khi ghi bàn thắng may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 6.

Trần Danh Trung bật khóc nức nở khi ghi bàn thắng may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 7.

Cơ hội quá ngon ăn và Danh Trung đã không mắc sai lầm nào trong cú dứt điểm.

photo-7

Bàn thắng này đến trong bối cảnh U22 Việt Nam gặp bế tắc trong khâu tấn công trước U22 Timor Leste.

photo-8

Ở đầu hiệp 1, Danh Trung cũng có một pha không chiến tốt nhưng đánh đầu đi chệch cột dọc.

photo-9

Các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự ăn ý và ý tưởng sáng tạo khi tấn công.

photo-10

Trận đấu này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay tới 6 vị trí nhưng lối chơi của U22 Việt Nam vẫn chưa có nhiều khởi sắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại