*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hình ảnh nhóm nhân viên y tế hỗ trợ một số người đưa cây dó trầm lên máy chụp cắt lớp CT khiến dư luận xôn xao.
Trâm không phải là cây trồng công nghiệp nên thường được người bán gọi là trâm rừng cho dễ bán và quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người.
Cách xưng hô "Trẫm", mang theo ý nghĩa đặc biệt, là lựa chọn tốt nhất cho sự tồn tại độc nhất của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng.
Trâm rừng là món ăn ký ức của nhiều người nên dù giá bán không hề rẻ, nhiều người cũng cố lùng mua để thưởng thức.
Khoan lỗ trên thân cây dó bầu rồi cho thuốc tạo trầm hương vào. Sau một năm, người thợ bứng cả cây về để chế tác thành trầm hương cảnh.
Trầm hương chính là nhựa cây do bị tổn thương bởi sâu, kiến đục thân hay do gãy cành, gãy ngọn. Tại những nơi cây dó bị thương, nhựa chảy ra, tự bồi đắp, tự chữa lành. Sau 10 đến 15 năm tích tụ bởi thời gian, nắng và gió từ đó tạo thành trầm hương. Phúc Trạch, thủ phủ trồng dó trầm ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, mảnh đất nức tiếng với thương hiệu bưởi Phúc Trạch, nay có nhiều tỷ phú phất lên nhờ trầm hương - thứ được ví như là “linh khí của đất trời”.
Nhiều năm về trước, ở quê loại quả này rụng đầy gốc không ai nhặt. Một vài năm trở lại đây bỗng được ưa chuộng nên có thời điểm còn không có để mua.
Mỗi ngày có hàng trăm thương lái kéo đến cái chợ kỳ lạ này thu mua, vận chuyển đến khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP HCM tiêu thụ.
Mùa trám vừa đến, chị em nội trợ liền đổ xô tìm mua, có người mua hẳn 10kg trám đen để tủ lạnh ăn dần vì sức hút khó cưỡng của thứ quả này.
Với khoảng trên 3.000 cây dó đang đến tuổi thu hoạch, ông Khoan đang nắm trong tay tài sản hàng chục tỷ đồng. Ông cho biết, chế phẩm vi sinh giúp quá trình tích tụ trầm trên cây dó nhanh, chất lượng trầm thuộc loại 5 đến loại 3 nên có giá bán bình quân khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng/kg.
Thông tin C. cùng nhóm tìm trầm trúng 40 - 50 tỷ đồng ngày càng rầm rộ. Nhiều người hỏi, anh đã nói rõ chỉ trúng được 50 triệu đồng nhưng không ai tin.
Hai cha con ông Tr. ở thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được cho là đã may mắn trúng trầm “khủng” ngay trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.