Trải nghiệm kinh hãi tại Euro 2020: Fan nữ Đan Mạch bị hooligan Anh hành hung, giật tóc, nhổ nước bọt

Thành An |

Nữ cổ động viên Đan Mạch thuật lại trải nghiệm đáng quên khi dự khán trận bán kết Euro 2020.

Jeanette Jorgensen, một phụ nữ đã sống ở tây London 15 năm qua, cùng 3 người anh em họ vui vẻ đến sân Wembley theo dõi trận bán kết giữa tuyển Anh và Đan Mạch . Tuy nhiên, sau những háo hức ban đầu, trải nghiệm của nhóm cổ động viên Đan Mạch dần trở nên tồi tệ.

"Khi chúng tôi rời sân sau trận đấu, những kẻ quá khích của đội chủ nhà hét lớn: 'Bọn mày không thuộc về nơi này'. Rồi một nhóm gồm 6 hoặc 7 hooligan ở độ tuổi từ 20 đến 40 bắt đầu cố gắng giằng lấy quốc kỳ Đan Mạch trên vai tôi. Tôi quát lên và thế là chúng lao vào hành hung, giật tóc. Tôi không tin nổi điều gì đang xảy ra. Nó thật đáng sợ", Jeanette chia sẻ trên tờ The Guardian.

Theo fan nữ tuyển Đan Mạch, nhóm quá khích trên còn quay sang tấn công những người anh em họ của mình. "Tôi đã báo cáo vụ việc với đồn cảnh sát gần đấy nhưng không chắc mọi chuyện có được giải quyết hay không. Tôi rất run và khi ấy chỉ muốn nhanh chóng về nhà".

Trải nghiệm kinh hãi tại Euro 2020: Fan nữ Đan Mạch bị hooligan Anh hành hung, giật tóc, nhổ nước bọt - Ảnh 1.

Một fan nữ Đan Mạch đến sân Wembley theo dõi trận bán kết Euro 2020 (Ảnh: Getty)

Một báo cáo khác trên tờ Evening Standard mô tả lại câu chuyện của một cậu bé tầm 9 tuổi người Đan Mạch phải chạy trốn trên xe bus sau khi cha cậu bị nhóm khoảng 40 CĐV tuyển Anh đấm đá túi bụi. Một số fan trẻ tuổi khác của đội khách cũng bị nhổ nước bọt vào người trong lúc vào sân Wembley.

"Hai cô con gái 14 và 11 tuổi của tôi thậm chí không dám khoe mũ và áo cổ động tuyển Đan Mạch vì chúng bị các CĐV Anh đe dọa. Chúng tôi bị phỉ nhổ và lăng mạ ngay trên khán đài", Sigrun Matthiesen Campbell chia sẻ trên trang DR (Đan Mạch).

Người hâm mộ Đan Mạch được phân bổ 8.000 vé vào sân. Tuy nhiên, do quy định kiểm dịch nghiêm ngặt khi nhập cảnh vào Anh, hầu hết chỉ những người đang sinh sống tại xứ sở sương mù mới đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kasper Hjulmand.

"Một số người Anh tiến lại ghế của bọn trẻ và chiếm lấy chỗ ngồi của chúng. Đó là trải nghiệm thật đáng sợ. Chúng tôi phải mua vé thông qua DBU (LĐBĐ Đan Mạch) vì họ khuyến cáo chúng tôi nên ngồi cùng khu vực. Tôi không biết chắc về kế hoạch đó nhưng chứng kiến rất nhiều fan đội chủ nhà cũng ngồi xen kẽ với chúng tôi. Điều này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tôi nghĩ không ít người trong chúng tôi cảm thấy hoảng sợ vì họ rất hung hăng", Sigrun chia sẻ.

Trải nghiệm kinh hãi tại Euro 2020: Fan nữ Đan Mạch bị hooligan Anh hành hung, giật tóc, nhổ nước bọt - Ảnh 2.
Trải nghiệm kinh hãi tại Euro 2020: Fan nữ Đan Mạch bị hooligan Anh hành hung, giật tóc, nhổ nước bọt - Ảnh 3.

Một số cổ động viên Đan Mạch trở thành nạn nhân của những kẻ quá khích (Ảnh: Getty)

Ronnie Hansen, giám đốc thương mại của DBU, xác nhận trên tờ DR rằng ông cũng đã phát hiện ra không ít cổ động viên Anh ngồi vào khu vực của người hâm mộ Đan Mạch. Tuy nhiên, vị quan chức đổ lỗi cho UEFA và ban tổ chức sân Wembley phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Jeanette Jorgensen và những người hâm mộ Đan Mạch quyết định chia sẻ trải nghiệm tồi tệ của mình trên các nền tảng mạng xã hội nhằm cảnh báo cho fan Italy ở London trước trận chung kết. "Chúng tôi chỉ muốn đến xem một trận cầu hay và có buổi tối vui vẻ nên không hề muốn có bất kỳ rắc rối nào xảy ra. Tất nhiên, không phải cổ động viên Đan Mạch nào cũng trở thành nạn nhân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho fan Italy và hy vọng họ không phải trải qua trải nghiệm tồi tệ tương tự".

Trải nghiệm kinh hãi tại Euro 2020: Fan nữ Đan Mạch bị hooligan Anh hành hung, giật tóc, nhổ nước bọt - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại