*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa đô hội, giữa những tòa nhà san sát chọc trời, giữa những con đường thênh thang rộng lớn vẫn còn đó những góc nhỏ thân thương, ấm áp tình người.
Những ngày cuối năm, hãy cùng “gom nhặt” những điều hào sảng đẹp đẽ để thấy rằng người Việt dù khó khăn đến thế nào cũng dành một góc nhỏ trong lòng hướng về người khác…
Những hình ảnh về sự sẻ chia luôn mang lại cảm xúc khi được lan tỏa trên mạng xã hội.
Ai bảo bún chửi Hà Nội vang danh thế giới, xếp hàng dài tự phục vụ để nghe những lời "mắng mỏ" là độc nhất vô nhị. Muốn nghe không, ra quán cơm bình dân, Sài Gòn chửi cho mà nghe.
Giá 20k cho một đĩa ốc bất kỳ, miễn phí trái cây tráng miệng, khăn giấy, giữ xe là lý do quán ốc Tuyết dù nằm trong hẻm vẫn luôn đắt hàng.
Trong khi nhiều chủ quán cafe Hà Nội than trời vì khách chỉ uống cà phê 30 ngàn mà ngồi cả buổi khiến quán hết cả lời lãi thì cafe Sài thành không hiếm những vị khách ngồi 'mọc rễ', chiếm chỗ nhưng vẫn phải vui lòng phục vụ.
Chuyện công an Hà Nội tịch thu thùng trà đá miễn phí đặt trên vỉa hè, về lý không sai nhưng về tình, nhiều bạn đọc nói thấy buồn buồn...
Sau 3 ngày bị tịch thu bình nước uống miễn phí, anh Nam Anh đã được mời đến công an phường nhận lại tài sản.
Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ và sẽ nhân rộng việc làm từ thiện của công dân trong phường.
Lực lượng chức năng cho biết, họ hoàn toàn ủng hộ việc làm từ thiện, nhưng cần phải tuân thủ quy định về trật tự đô thị.
(Soha.vn) - Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM lên đến 39 độ C. Trong cái nắng như đổ lửa, không chỉ người dân nghèo mà cả du khách nước ngoài cũng xếp hàng chia sẻ ly trà miễn phí.
Tâm điểm