TP.HCM tăng cường kiểm soát người đi đường: Người phụ nữ rơi nước mắt nói lý do ra ngoài

T.Hà |

Trong ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", có một số trường hợp đặc biệt được các tổ công tác linh động giải quyết cho đi qua.

Ảnh minh họa: Văn Nguyện/VTV

Ảnh minh họa: Văn Nguyện/VTV

Đang thực hiện "3 tại chỗ" ở công ty nhưng phải ra đường vì nghe tin chồng là F0

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 23/8, lực lượng trật tự đô thị phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) ra quân tuần tra lưu động trên địa bàn thì thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo đồng phục đỏ, đeo thẻ nhân viên đi rất nhanh trên đường.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy đi đường. Chị này trình bày tên là Ngọc M., đang đi từ quận 1 sang quận Phú Nhuận do nhà có việc gấp.

Chị M. rơi nước mắt chỉ vào ba lô quần áo nói mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đến công ty thực hiện "3 tại chỗ", nhưng nghe tin chồng là F0 nên phải bỏ công việc đi về nhà, vừa chăm chồng vừa chăm con.

"Bất đắc dĩ em mới phải bất chấp ra đường thế này, chứ ai mà chẳng biết ra đường những ngày này sẽ bị phạt", nguồn trên dẫn lời chị M. 

Nghe vậy, tổ công tác đã linh động giải quyết cho chị về lo cho chồng. Được cho qua, chị M. vội vàng lên xe đi luôn, quên lấy cả giấy tờ cá nhân tại chốt. Lực lượng chức năng quyết định sẽ cử người mang đến nhà cho người phụ nữ này sau đó.

Nghe tin cha mất, không còn cách nào khác phải ra đường

Chiều 23/8, báo Tuổi Trẻ theo chân lực lượng CSGT quận Bình Thạnh trực chốt cùng các chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 tại một chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh). 

Tại đây, cán bộ trực chốt xử lý linh hoạt cho chị Lâm Thị Bích T. đi, sau khi nghe tin cha của chị mới mất.

Theo nguồn trên, chị T. vừa xuất trình giấy tờ vừa khóc nức nở nói: "Có nỗi đau nào bằng mất cha mất mẹ hả anh? Ba em mất mong các anh thông cảm. Em đi làm bên quận Bình Thạnh ở lại không về, chiều nay nghe tin cha mất vì Covid-19, không còn cách nào khác phải ra đường. Mong các anh cho em qua để về nhìn cha lần cuối".

Thấu hiểu trường hợp của chị, các cán bộ trực chốt đồng ý cho chị đi qua và động viên chị bình tĩnh lái xe. Chị T. cảm ơn rồi vội vàng di chuyển về đường Trần Khánh Dư (quận 1) để lo hậu sự cho cha.

Tổng hợp

TP.HCM tăng cường kiểm soát người đi đường: Người phụ nữ rơi nước mắt nói lý do ra ngoài - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại