Torres đến rồi, Man City và Real "không có cửa"!

Lupo |

Cái uy của Torres có thể sẽ quyết định đến chức vô địch Champions League năm nay.

Trước sức tấn công khủng khiếp của Bayern, các CĐV Atletico đã phải nhiều phen thót tim. Torres, người hùng của họ, còn bỏ lỡ một quả penalty khiến mọi thứ càng khó khăn hơn.

Dù vậy, đội bóng áo đỏ-trắng đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách và hùng dũng tiến vào trận chung kết Champions League.

Chiến công của họ được ca ngợi ở khắp TBN. Cả "phe Real" với Marca, AS hay những Mundo Deportivo, Sport thuộc "phe Barca" đều dành những lời có cánh cho Atletico.

Người TBN hân hoan với chiến thắng.
Người TBN hân hoan với chiến thắng.

Ngay cả ở Anh, người ta cũng rất hào hứng với việc Bayern bị loại. Có lẽ vì Hùm xám và Pep Guardiola vốn thường xuyên khiến các đại diện của xứ sương mù phải ngậm đắng nuốt cay.

Trên những trang báo như Daily Mail hay Mirror, thông tin nổi bật đều liên quan đến trận đấu giữa Bayern với Atletico cũng như chức vô địch của Leicester.

Người Anh vui mừng khi Pep và Bayern thất bại.
Người Anh vui mừng khi Pep và Bayern thất bại.

Tuy nhiên, có một nhân vật đặc biệt có thể khiến fan của Real hay Man City run rẩy khi nhìn thấy anh ta xuất hiện, đó là Fernando Torres.

Bạn có thể nói: "Dĩ nhiên rồi, vì Torres là tiền đạo xuất sắc, lại cũng là thủ lĩnh tinh thần của Atletico Madrid". Nhưng nếu chỉ vậy, bạn vừa lỡ đánh giá thấp cái uy ngầm của El Nino.

Kể từ khi còn là chú nhóc 16 tuổi, Torres đã có thói quen giành chiến thắng trong những trận chung kết, mặc dù chẳng phải lúc nào anh cũng thi đấu xuất sắc.

Trong màu áo ĐT TBN, El Nino "nổ súng" ở trận 2 chung kết Euro khác nhau giúp đội nhà lên ngôi vương (Euro 2008 và Euro 2012). Năm 2010, khi phong độ sa sút khủng khiếp, anh vẫn vào sân và góp công trong chức vô địch World Cup.


Torres rất thích các trận chung kết.

Torres rất thích các trận chung kết.

Thời còn ở Chelsea, Torres cũng rất có duyên với những trận đấu cuối cùng. Anh đem về quả phạt góc giúp Drogba gỡ hòa ở chung kết Champions League 2011/12. Sau đó, Chelsea thắng trên chấm luân lưu 11m.

Một năm sau, Torres đích thân ghi bàn đưa The Blues "ẵm" nốt danh hiệu Europa League.

Nhiều CĐV Atletico sau trận bán kết Champions League hôm qua đã đùa rằng với Torres, chiếc cúp coi như đã nằm gọn trong túi họ, Man City và Real giờ chỉ tranh nhau ngôi á quân mà thôi.

Người Đức tỏ ra rất thất vọng với thất bại của Bayern. Họ cho rằng Pep Guardiola vẫn thiếu một chút sự liều lĩnh để đi tới trận đấu cuối cùng.

Có một điều trùng hợp trong vài mùa giải Champions League gần đây là đội bóng nào loại được Pep sẽ xưng vương (Chelsea 2012, Real 2014, Barca 2015). Lại thêm một lí do để người Atletico tự tin.

Hình ảnh trên tờ Bild của Đức.
Hình ảnh trên tờ Bild của Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại