*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đồng bào Tây Bắc nghẹn ngào tiếc nuối khi không có điều kiện về Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn tại Tây Nguyên, đồng bào Xơ Đăng thể hiện lòng thành kính và biết ơn với đồng chí Tổng Bí thư.
Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Đông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt lần cuối.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Được người nhà dìu vào nhà tang lễ, cô giáo Đặng Thị Phúc nghẹn ngào, run run viết vào sổ tang tiễn biệt người học trò đặc biệt Nguyễn Phú Trọng.
Trưa 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h hôm nay (26/7) tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Elton Amandio Brito sinh viên người Nam Phi đang theo học ở Việt Nam xếp hàng cách xa cả cây số để chờ vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hình ảnh người thầy giáo dạy lớp 10 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi xe lăn tới viếng học trò sáng 26/7 khiến những người chứng kiến đều rưng rưng.
Cụ Lê Thị Thanh ở Hải An, Hải Phòng vượt hàng trăm cây số để đến thôn Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hình ảnh cô giáo cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi xe lăn đến viếng học trò đã khiến nhiều người dâng trào cảm xúc thân thương, thiêng liêng về tình thầy - trò trong Lễ Quốc tang.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ sáng sớm ngày 26/7, rất đông người dân đã có mặt và xếp hàng dài đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Có nhiều người đi từ 3 giờ sáng để kịp đến đăng kí viếng sớm.
Tâm điểm