Toi thật rồi, Tây Ban Nha!

Ngô Trà |

Sẽ là một trận đấu cực kỳ đẹp mắt, đậm chất tiqui-taka và như thường lệ nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha là người chiến thắng, nếu nó chỉ diễn ra vỏn vẹn... 7 phút.

Highlight Croatia 2-1 Tây Ban Nha, vòng 3 Euro 2016

Tây Ban Nha đã có 7 phút thăng hoa. Họ chỉ cần 7 phút để có bàn thắng vào lưới Croatia. Họ có 7 phút để cả thế giới nghĩ rằng sẽ lại có một trận đấu Tây Ban Nha "thêu hoa dệt gấm" trên sân như trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng trước.

Người Tây Ban Nha có lý do để tự tin, tin vào con người, và nhất là lối chơi của mình, ngay cả khi họ không có bàn thắng sớm. Bàn thắng đến sớm từ pha đan bóng "xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá" dường như là điều phải đến, bởi họ quá mạnh, quá ăn ý, quá tài năng...

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 2.

Morata chỉ cần có 7 phút để sút tung lưới Croatia.

Nhưng đến Achiles còn có điểm yếu của mình nơi gót chân, nữa là Tây Ban Nha. Điểm yếu của họ chính là vị trí nơi "đầu thương", "nòng súng". Họ không có tiền đạo đích thực, những tiền đạo có thể thực hiện những pha dứt điểm cơ bản nhất, như lừa bóng, sút xa, hay đánh đầu chẳng hạn.

Vì Morata cùng Notilo chỉ có thể là mẫu tiền đạo "ăn sẵn". Họ ép vào "cọc 2" chờ đường căng ngang, hoặc xộc thẳng vào khung thành, chờ đường tỉa bóng để kết thúc, chứ bản thân không hề tự tạo ra được cơ hội để kết thúc độc lập.

Sự gắn kết, những màn đập nhả khéo léo một chạm làm nên lối chơi tiqui-taka huyền thoại, nhưng khi thiếu đi một tiền đạo có khả năng săn bàn độc lập như Fernando Tores khiến Tây Ban Nha chỉ có thể chơi bóng "một màu", thay vì có vài phương án tấn công để lựa chọn.

Dĩ nhiên Croatia đã có một trận đấu cực hay. Để thua sớm, rồi ngược dòng thắng ngược nhà đương kim vô địch Euro với lực lượng thiếu vắng đến 3 trụ cột, dĩ nhiên họ đã có một trận đấu quá xuất sắc. Nhưng trên hết, họ chọn đúng lối chơi đập tan tành được tiqui-taka.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 3.

Bàn thắng ấn định tỷ số của Perisic là hệ quả của lối chơi cực kỳ hợp lý khắc chế hoàn toàn được tiqui-taka huyền thoại.

Trước trận đấu, người ta đã từng rêu rao rằng Iniesta là cầu thủ "biết là đá thế nào, nhưng không thể khắc chế được", tràn ngập những hình ảnh Iniesta một mình đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Croatia, mà vẫn ung dung như Triệu Tử Long giữa vòng vây quân Ngụy.

Khắc chế được Iniesta là khắc chế được Tây Ban Nha - đội bóng chỉ biết đá một kiểu duy nhất, tất cả bóng đều phải qua chân một người duy nhất. Cả thế giới biết điều đấy. Và Croatia làm được điều đấy.

Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Iniesta có 99 đường chuyền, trong đấy 93 đường thành công. Trận này, Iniesta có 94 đường chuyền, 87 trong số đó thành công. Chẳng sao cả, con số là tương đương nhau. Nhưng bản chất lại hoàn toàn khác.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 4.

Nếu như những mũi tên xanh ở sơ đồ phía trên đều rất dài, mượt và đa số hướng lên trên, theo hướng tấn công của Tây Ban Nha, thì ở sơ đồ phía dưới, những mũi tên xanh ngắn, gẫy vụn, khá hỗn loạn và bị cách ly khá xa khỏi khu cấm địa của đối phương.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 5.

Dĩ nhiên rồi, ở trên là sơ đồ những đường chuyền của Iniesta ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, và ở phía dưới, tất nhiên là trận này.

Người Croatia bẻ gãy vụn được Iniesta. Họ bẻ gãy vụn được tiqui-taka.

Còn lại, sự xuất sắc của Perisic, pha đá phạt đền hỏng ăn của Sergio Ramos, hai bàn thắng đến vào cuối 2 hiệp đấu của Croatia, hay pha hớ hênh của David de Gea, để Rakitic tâng bóng chạm xà chỉ là những chi tiết thứ yếu, tô điểm thêm cho chiến thắng vĩ đại của Croatia.

Và Tây Ban Nha không chỉ toi mỗi trận đấu này, trước Croatia đâu. Trận đầu tiên của vòng knock-out, họ sẽ gặp Italia. Và chắc hẳn Conte cùng các học trò của mình đã xem, và sẽ xem lại nhiều lần trận đấu này. Croatia làm được, lẽ nào Italia lại không?

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Iniesta, Fàbregas (Thiago 84'), Silva, Nolito (Bruno 60'); Morata (Aduriz 66')

Croatia: Subašić; Vrsaljko, Ćorluka, Jedvaj, Srna; Rakitić, Rog (Kovacic 82'), Badelj, Pjaca (Cop 90'+2), Perišić; Kalinić

Ghi bàn

Tây Ban Nha: Morata (7')

Croatia: Kalinic (45'), Perisic (87')

Ở trận đấu còn lại của bảng D, tuy vất vả, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lấy trọn 3 điểm từ tay CH Séc với 2 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp đấu của Burak Yilmaz (10') và Ozan Tufan (65').

Thành tích này giúp họ có vỏn vẹn 3 điểm, song xếp trên Albania ở danh sách những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Thổ Nhĩ Kỳ có đi tiếp được không, còn phụ thuộc vào kết quả của 2 bảng đấu E và F còn lại.

Tổng hợp trận Cộng hòa Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 7.

Tây Ban Nha có một khởi đầu không thể mỹ mãn hơn với bàn thắng sớm của Morata.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 8.

Bàn thắng đến từ pha "dọn cỗ" của Fabregas cho đồng đội lập công.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 9.

Khắc chế thành công Iniesta là khắc chế thành công Tây Ban Nha.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 10.

Có những thời điểm, hàng phòng ngự Tây Ban Nha bị quần tả tơi.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 11.

Bàn thắng cuối hiệp 1 giúp Croatia lấy lại thế quân bình.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 12.

Pha "bắt vía" đội trưởng Sergio Ramos giúp thủ thành Subasic cản phá thành công của penalty.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 13.

Marko Pjaca thực hiện pha bay người móc bóng ngay trước khung thành của thủ môn De Gea.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 14.

Sự hưng phấn khiến Croatia cực kỳ thăng hoa trước Tây Ban Nha.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 15.

Pha ấn định tỷ số vào phút cuối của Ivan Perisic mở ra cơn ác mộng cho Tây Ban Nha.

Toi thật rồi, Tây Ban Nha! - Ảnh 16.

Đến thời điểm này, không đội bóng nào có thể tạo ấn tượng mạnh bằng Croatia tại Euro 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại