Tôi sẽ cười vào mặt ai nói Ngọc Trinh "não phẳng"

Hoàng Nguyên Vũ |

Chắc các công tử Bạc Liêu có sống lại cũng phải trẫm uất trước độ chơi sang của “cô nương Trà Vinh” Ngọc Trinh, bỏ hắn 18 tỷ ra để thách các mẹ: Tôi cặp với đàn ông có vợ đấy!

Nữ hoàng nội y” chấp luôn “Nữ hoàng giải trí”

Có lẽ, với các mẹ bỉm sữa, thì những cô gái giật chồng hay gái cặp với đàn ông đang có vợ con đề huề, là một mối thâm thù ghê gớm, dù cô ấy có quyền lực, có “nữ hoàng” giống gì đi chăng nữa.


Nữ hoàng giải trí Ngọc Trinh.

"Nữ hoàng giải trí" Ngọc Trinh.

Có lẽ cách đây chưa lâu, trận gạch đá tơi tả bay vào “nữ hoàng giải trí” đã là một minh họa lớn lao cho sức mạnh kinh khủng của "các mẹ".

Trận chiến đó tưởng như mới tạm im tiếng súng, thì một nữ hoàng khác xuất hiện, hoành tráng và nổi trội hơn, là “Nữ hoàng nội y”, và đang có dấu hiệu mở màn một cuộc chiến mới, với tính chất tương tự.

Nếu xét ở góc độ công bằng, “nữ hoàng giải trí” với độ thông minh xảo hoạt hơn người, chỉ dám hé một vài tấm hình úp úp mở mở đi chơi hay dắt tay kiểu “ngôn tình lãng mạn”, thì “nữ hoàng nội y” chơi luôn cả một bộ phim hoành tráng.

Và là phim điện ảnh, đạo diễn nổi tiếng, diễn viên đóng cùng rất nổi tiếng, quay phim nổi tiếng và thậm chí nhạc sĩ viết ca khúc cho phim cũng vô cùng nổi tiếng.

Thế mới thấy, khi đồng tiền cất tiếng thì âm nhạc cũng phải im lặng. Điện ảnh cũng phải im lặng. Và cái tôi long lanh lóng lánh của các “tài năng” điện ảnh nước nhà được tụng ca bấy lâu nay, cũng phải chắp tay.

Đã mời được “tiên đồng” Lương Mạnh Hải, có lẽ Trinh sẽ hoàn hảo và cao tay với đến trời xanh nếu Trinh mời được “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà hoặc “kiều nữ” Lý Nhã Kỳ vào cái vai mà cô người mẫu Linh Chi hay Minh Triệu đã thủ vai.

Hoặc cũng có thể “lịch sử lặp lại”, mời Lý Nhã Kỳ đóng một vai người mẫu vô danh chạy xẹt qua màn hình khoảng 5 giây như một bộ phim nổi tiếng mà cô từng đóng bên Trung Quốc ấy, thì Trinh mới đã.

Vai diễn đó chỉ có thể là nhân vật cô “hot girl lắm mồm” Thúy Vy, một nhân vật được bầu Tiệp dạy dỗ phải “nên người” và cũng chỉ chạy xẹt qua Venus của anh ấy có mấy giây rồi về trong ấm ức. Ôi chao, cái này sao Trinh và Đãng không nghĩ ra nhỉ?

Như vậy mới sang hẳn. Đấy, “tiên đồng” Lương Mạnh Hải đột nhiên lột xác thành một kẻ mồm mép như tép nhảy cho Trinh trong phim này thì việc không mời luôn “ngọc nữ” hay “kiều nữ” vào phim cho nó đủ bộ? Họ cũng đâu xa lạ gì với phim Đãng?

Nhưng, đó mới là cái khôn của Trinh. Chắc thế. Bởi Ngọc Trinh đã nghiễm nhiên trở thành “ngọc nữ” trong phim và “kiều nữ” ngoài đời rồi đấy chứ!


Một cảnh trong phim.

Một cảnh trong phim.

Bộ phim nói gần như công khai việc thản nhiên cặp với trai có vợ (dù đã được cố tình úp mở đến cuối phim mới cho khán giả thấy). Công khai đến mức biến nó thành “chuyện cổ tích” để tụng ca lê thê trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ trên màn ảnh.

Thì ai chẳng biết 70% câu chuyện trong phim là chuyện đời của “cô nương Trà Vinh” sau khi báo chí, khán giả truyền hình quốc gia phải ngồi lót dép để “nghe Trinh kể chuyện, nghe Đãng trình bày”.

30 % còn lại của cái “không sự thật” có chăng là nhân vật đại gia gầy, đẹp trai, văn minh tử tế hơn bên ngoài.

Là ông bầu trong sạch một cách đầy phóng tác và miền quê Trà Vinh với những con người bị đẩy xấu quá so với thực tế và Trinh “dằn vặt” một cách y hệt một đạo diễn lý tưởng hóa cuộc sống một cách vụng về.

Là cả “bầu đàn thê tử” của công ty từng dung dưỡng Ngọc Trinh đã lên phim một cách đầy lấp lánh, với những tuyên ngôn xanh như cây đời, với những hình ảnh đẹp như hoa trên các cây ấy, thì chỉ có Trinh mới có thể làm nổi (người khác chắc không dám).

Và chỉ có Ngọc Trinh mới giúp đạo diễn Đãng có được một bộ phim “tốt nhất từ trước đến nay” như anh tự nhận.

Cùng một làn sóng bảo vệ tập thể những ngày qua của những nghệ sĩ ấy, của những người liên quan, thậm chí hăm dọa với những ai dám chê bai phỉ báng bộ phim ấy trên facebook của những "tiên đồng" "tiên sắt"...

“Nữ hoàng giải trí” có ôm cả núi kim cương lấp lánh đi chăng nữa cũng đâu thể nào nghĩ ra cái chiêu độc làm thành tác phẩm “Đời cô Trinh” như “Nữ hoàng nội y” đâu nhỉ? Chiêu này, ở Việt Nam, Ngọc Trinh là tiên phong và bao năm sau cũng có thể chỉ là duy nhất.

Một kiểu chơi sang khá khủng khiếp, một sự vung tiền quá hào phóng cho một câu chuyện chẳng biết để làm gì, có ích gì cho đời, đối nghịch hẳn với cảnh bà con miền Tây quê cô đang sống khổ sở với tình trạng nhiễm mặn và hạn hán hiện tại.

Một kiểu chơi sang mà chỉ có ngược lại thời gian tìm mấy ông công tử Bạc Liêu may ra mới thấy. Nhưng mà những ông công tử ấy cũng chẳng dám đốt một lúc 18 tỷ như thế đâu.

Tôi đã từng có một điều ước rất ngốc nghếch, khập khiễng, vô duyên, thậm chí hơi ngu xuẩn: 18 tỷ ấy Ngọc Trinh lập quỹ đồng hành với người dân vùng nhiễm mặn và hạn hán quê cô thì hình ảnh Ngọc Trinh sẽ đi vào lịch sử.

Nhưng làm vậy thì Trinh đã bơi ra biển lớn thế giới sánh vai với nhân vật đệ nhất phu nhân Argentina trong ca khúc kinh điển “Don’t cry for me Argentina” rồi chứ không phải là Trinh của hiện tại.

Nhưng Trinh không và không bao giờ làm thế và làm được thế, bởi Trinh thuộc về ao làng, kêu cùng ếch nhái để người đời hiểu tại sao và bằng cách nào cô có xe sang đồ hiệu nhà lầu chứ chẳng thể kêu cho cả thế giới biết nỗi đau đồng loại.

Tóm lại, Trinh sinh ra để được tặng nhà tặng xe và đưa xe ấy về giữa cánh đồng ngập gió, mặc dù giờ đây, cánh đồng ấy có thể đang nứt nẻ vì hạn hán, cây cối xác xơ vì nhiễm mặn. Trinh sinh ra để ăn sung mặc sướng, chứ không thể còng lưng "cạp đất".

Chong mắt ra mà xem nhé!

Đấy, một vài tấm ảnh của “Nữ hoàng giải trí” xuất hiện trên facebook cá nhân, cả cộng đồng xem không hề mất tiền; thì nay, “Nữ hoàng nội y” làm nguyên một bộ phim công khai cái tình yêu không hợp pháp và người đời phải bỏ tiền mua vé để đi xem đấy.

Và nếu bộ phim tạo ra cơn sốt phòng vé thì cuộc tình ấy không đơn thuần chỉ là một lời thách đấu các mẹ “chong mắt ra mà xem” dù được giấu sau thông điệp tội nghiệp cáo đeo nơ “mong người đời hiểu mình”, mà là một phi vụ buôn bán giỏi giang.

Vậy thì Ngọc Trinh đâu còn là “não phẳng” như người đời vẫn không ngớt chửi rủa cô? Khoản này, “Nữ hoàng nội y” đã ăn đứt cái não đầy nếp nhăn tính toán của “Nữ hoàng giải trí” rồi còn gì.

Người đời cứ đồn đoán về mối quan hệ của Ngọc Trinh và đại gia. Trên báo cô cũng chỉ nói là nhờ đại gia mát tay mà cô có xe hơi, nhà lầu, đồ hiệu vô biên. Nhưng chưa bao giờ cô nói đại gia ấy có vợ cả, dù cô từng nói cô muốn có con với người ấy.

Một cuộc thách thức ngầm các mẹ các chị từ những bài báo trước đây, và giờ thì lên hẳn phim để thách thức công khai như thế này, thì chỉ có Ngọc Trinh mới làm được.

Các mẹ bỉm sữa có tức đến hộc máu mồm thì Ngọc Trinh vẫn trắng nõn ngồi vuốt móng tay, đại khái: Đấy, em xinh em ngoan thì em được yêu, có sao không nào?

Em đâu cần thông minh học thức, đâu cần biết đến 6 ngoại ngữ, mà em vẫn nghiễm nhiên là một bà hoàng. Các chị không thấy vậy à?

Và bây giờ, sau bộ phim này thì Ngọc Trinh tựa vào siêu xe đứng giữa cánh đồng miền Tây bát ngát, và thông điệp sẽ dễ được hiểu là:

"Đấy, em cặp với đàn ông đã có vợ để có xe có nhà có đủ thứ cung phụng trên đời và giờ em biến nó thành phim, các chị mua vé rồi chong mắt ra mà xem nhé!".

Cộng đồng mạng dùng đủ các lời lẽ thóa mạ Ngọc Trinh, thôi thì đó là chuyện của đám đông. Cô làm gì để có xe, có nhà, có đủ thứ thì cô cũng đã nói toạc trên phim cho khán giả "chong mắt" ra mà xem rồi. Đấy, Trinh tôi là thế đấy, ngon thì đi mà xem đi!

Xin các vị đừng nói về đạo đức nữa. Đừng đưa đạo đức ra với Trinh nữa. Đừng tự trấn an nhau tại sao những chuyện phi đạo đức nọ kia lại được lên phim thế này thế nọ nữa.

Trinh biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Trinh đã trả lời bằng phim rồi. Hiểu chửa?

Và thế nhé, từ nay, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, nếu ai còn nói Ngọc Trinh “não phẳng”, tôi sẽ cười vào mặt người đó!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại