Tôi quyết định hủy hôn khi nhận tin sốc: Bạn trai vừa ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp

Thanh Uyên
|

Đối với tôi, đây là tin rất sốc.

Tôi và Mạnh yêu nhau được 2 năm, đầu năm nay, chúng tôi đã lần lượt về ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ hai nhà đều biết chuyện và cũng khá ủng hộ, hai đứa thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin, dự định tháng 8 âm lịch này sẽ làm đám cưới.

Nhưng tuần trước, tôi nhận tin sốc, Mạnh vừa mua một căn chung cư cao cấp trả theo tiến độ xây dựng.

Căn hộ không hề rẻ, Mạnh phải trả theo tiến độ trong khoảng 3 năm, đến khi nhận nhà thì cơ bản cũng phải hoàn thành hết nghĩa vụ tài chính. Ban đầu tôi còn mừng vì nghĩ sau này hai đứa cưới nhau sẽ có chỗ ở riêng, không phải sống chung với bố mẹ.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an. Tôi hỏi Mạnh sau khi cưới thì khoản tiền nhà ấy sẽ được tính thế nào? Anh nói đại ý rằng đó là khoản anh đã chủ động lo trước, tiền lương hàng tháng sẽ dành để trả nhà. Tôi nghe xong lại càng khó chịu.

Nếu tôi cùng anh trả, căn hộ đứng tên một mình anh thì tôi cũng chẳng thấy thoải mái. Dù sau này có là vợ chồng, tôi vẫn cảm giác mình đang góp tiền vào một tài sản mà quyền sở hữu không thuộc về mình.

Còn nếu tôi không trả cùng, thì tiền của Mạnh hàng tháng đã phải dành cho khoản này. Như vậy những chi phí còn lại trong gia đình như ăn uống, sinh hoạt, con cái, hiếu hỉ… chẳng phải phần lớn sẽ đổ lên vai tôi hay sao?

Tôi đem chuyện này nói với Mạnh. Anh lại cho rằng tôi đang tính toán quá nhiều trước khi cưới. Anh bảo căn nhà cũng là để hai đứa có chỗ ở, chẳng lẽ anh mua nhà trước thì tôi lại thấy thiệt thòi?

Tôi quyết định hủy hôn khi nhận tin sốc: Bạn trai vừa ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi không nghĩ đơn giản như vậy.

Tôi không trách Mạnh mua nhà. Điều khiến tôi khó chịu là anh đã quyết định một khoản tiền lớn như vậy khi chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn mà gần như không bàn bạc kỹ với tôi. Tôi cứ có cảm giác anh đã tính toán cuộc sống của mình trước, còn tôi chỉ được đặt vào kế hoạch sau khi mọi thứ đã xong.

Tôi bắt đầu sợ cuộc hôn nhân này. Tôi sợ sau khi cưới, chuyện tiền bạc sẽ trở thành một cuộc phân chia rạch ròi. Anh trả tiền nhà của anh, còn tôi lo những khoản khác của gia đình. Đến lúc có con, nếu kinh tế khó khăn, tôi không biết chúng tôi sẽ nhìn nhau như thế nào? Thế nên tôi nói với Mạnh rằng tôi muốn hủy hôn, nếu chúng tôi còn duyên phận thì sau 3 năm, khi anh trả xong tiền nhà, chúng tôi sẽ kết hôn, còn không thì chia tay cũng được.

Mạnh nói tôi hủy hôn rất vô lý nhưng tôi vẫn khăng khăng.

Bố mẹ hai bên đều bất ngờ. Nhà Mạnh trách tôi thực dụng, đã yêu nhau 2 năm, đã về ra mắt rồi thì không nên vì chuyện tiền bạc mà bỏ nhau.

Nhưng tôi nghĩ, nếu ngay trước đám cưới tôi đã cảm thấy bất an về cách chúng tôi chia sẻ tài chính, thì cố cưới sẽ càng khiến cả hai khổ hơn. Tôi thà hủy hôn lúc này còn hơn đến khi thành vợ chồng mới bắt đầu tính xem tiền của ai, nhà của ai và nợ của ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại