*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc (KCIA) được sáng lập vào năm 1961, và đến năm 1981 thì cơ quan này đổi sang tên mới thành Cơ quan lập kế hoạch an ninh quốc gia (ANSP).
Các công tố viên Bỉ tiết lộ rằng thùng container đông lạnh mà 39 nạn nhân đã ngồi trong đó đã không được bật chế độ làm lạnh. “Hàng hóa” trong đó được khai báo là “bánh quy”.
Các quan chức thực thi pháp luật ở bang Oregon, Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch phức tạp để hỗ trợ cho các Cartel (băng đảng) Mexico trong việc rửa tiền từ bán ma túy ở Mỹ. Kế hoạch đó có sự góp mặt của các công dân Trung Quốc trong việc lách luật thông qua các ngân hàng ở quê nhà.
Sau một thời gian dài sống trong xa hoa nhờ tiền ăn cắp, anh chàng Dan Saunders sống tại Úc cũng đã bị tống vào tù vì tội lừa đảo.
Nhà chức trách Mỹ sẽ phải thực hiện nhiều biện pháp để có thể dẫn độ Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei vừa bị bắt giữ tại Canada về Mỹ.
Người đàn ông giàu có Canada chẳng phải ngu ngốc. Chỉ trách kẻ bán nhẫn giả lại quá khôn ngoan, từng "đắc tội" với cả ngân hàng Ấn Độ và bị truy nã quốc tế.
Alexander Bor (biệt danh Timokha Gomelsky) từng được biết đến là trùm tội phạm quốc tế. Hắn đã được công nhận là “ông trùm” ở Nga, Belarus, rồi trở thành sát thủ tại Đức, “bố già” ở Mỹ và câu kết với mafia Ý.
Hiện tượng tội phạm quốc tế gốc Việt nhập cảnh vào nước ta thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma tuý đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều Việt kiều đã trở thành những “mắt xích” quan trọng trong các vụ án lớn và bị cơ quan pháp luật xử lý.
Với những biệt danh “Nữ Bá tước máu”, “Quái thú Buchenwald” hay “Người đàn bà độc ác nhất nước Anh”... những nữ sát thủ máu lạnh này đã thẳng tay giết hại chồng, con, trẻ em và hàng loại người vô tội khác.
Không có gì hài hước bằng những tên tội phạm ngu ngốc. Nhà sử học nghiên cứu về tội phạm ở Mỹ jay Robert Nash nhận định: "Những kẻ cướp ngân hàng ngày càng trở nên ngu ngốc hơn trước".
Sau khi dẫn dụ các nạn nhân đến nơi hẻo lánh, chúng cưỡng hiếp rồi chặt đầu và quẳng xác hàng trăm nạn nhân xấu số trong mồ chôn tập thể. Có lẽ, mức án tử hình với những tên ‘đồ tể’ này còn quá nhẹ.
Tâm điểm