"Tôi ngủ với Ronaldo còn nhiều hơn là ngủ với vợ mình"

Ngô Trà |

Hậu vệ trái huyền thoại của CLB Real Madrid và Brazil - Roberto Carlos, vừa qua đã có những chia sẻ hết sự thú vị về sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang đã qua của mình.

Thần tượng của tôi là... Diego Maradona. Ông là một nhân vật mạnh mẽ, một đội trưởng vĩ đại và có một tình yêu bỏng cháu với bóng đá. Tôi luôn ngưỡng mộ ông. Tại sao không phải là Pele ư? Thú thật là tôi chưa bao giờ được xem Pele thi đấu, nhưng đã được đối đầu cùng Maradona, ông ấy thật đáng kinh ngạc.

Bóng đá chưa bao giờ làm tôi thất vọng... Bóng đá là tất cả những gì tôi muốn và may mắn thay, Chúa đã ban cho tôi 25 năm cuộc đời chơi bóng đỉnh cao. Một phần tư thế kỷ, tôi được sống với những cuộc phiêu lưu tuyệt vời, có cả những thất bại, và điều đó khiến tôi khám phá được chính bản thân mình. Tôi không bao giờ hối tiếc về những điều đã qua.

HLV tôi yêu thích nhất là... Vanderlei Luxemburgo, khi tôi chuyển tới Palmeiras năm 1993. Ngay buổi đầu gặp nhau, ông ấy đã nói: "Nghe này Roberto, tôi muốn cậu cầm bóng tấn công từ vị trí hậu vệ cánh. Cầm bóng đột phá thẳng lên cũng được, không sao hết". Ông ấy rất thích chơi với 2 tiền về phòng ngự, và hai hậu vệ biên chồng cánh tấn công.

Tôi ngủ với Ronaldo còn nhiều hơn là ngủ với vợ mình - Ảnh 1.

Đối với tôi, bóng đá giống như... gia đình thứ hai. Tôi sinh ra là để đá bóng. Sau gia đình tôi, bóng đá là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Khi ra sân, chạm vào quả bóng, tôi thấy thân thuộc như được về nhà.

HLV Roy Hodgson... cũng là người quan trọng trong sự nghiệp của tôi, dù cho có lúc tôi nghĩ rằng ông ý hại tôi. Ông ấy buộc tôi đá trung phong ở Inter Milan. Đấy là điều hoang đường nhất có thể nghĩ ra. Cho tôi chạy cánh, bởi tôi là hậu vệ tấn công cực hay thì đã đành, nhưng đá tiền đạo ư? Đừng đùa chứ, tôi cao có 1m68. Bóng cứ bay chiu chíu qua đầu tôi.

Zinedine Zidane ghi bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp ở trận chung kết Champions League 2002 là nhờ... đường chuyền của tôi quá hoàn hảo. Tôi băng xuống cánh trái, chuyền một chạm vào đúng cái chân trái để Zidane bắt volley. Đấy là một đường chuyền có ý đồ và thành công mỹ mãn, chứ không phải chỉ cầu may.

Cú volley tuyệt đẹp của Zidane ở trận chung kết Champions League 2002

Cầu thủ chạy cánh mà tôi ghét phải đối đầu nhất là... Luis Figo. Khi anh ấy ký hợp đồng chuyển từ Barcelona sang Real Madrid, tôi đã tạ ơn Chúa vì không còn phải đối mặt với anh ấy nữa. Trên sân tập, anh ấy còn đá tốt hơn trong trận nhiều.

Figo thật tuyệt vời: có tố chất lãnh đạo, kỹ năng chơi bóng hoàn hảo, cực kỳ khéo léo đến mức có thể làm mọi thứ với quả bóng trong chân. Anh ấy trên cả một huyền thoại, một tài năng phi thường của bóng đá thế giới.

Vòng đùi to nổi tiếng của tôi... là của gia truyền. Bắp đùi của tôi giống hệt bố mình. Vòng đùi trái của tôi có chu vi 66 cm, còn đùi phải là 68 cm. Chân phải là chân tôi dùng làm trụ để dừng và chuyển hướng. Tôi dồn lực vào chân phải, nhưng chân trái thì nhanh hơn khi tung cú sút.

Người ta thiếu chuyện để buôn, nên đem tôi ra làm đề tài... Từ bàn thua trước tuyển Pháp ở World Cup 2006, báo chí bịa ra một câu chuyện dài, từ việc tôi phản ứng trong phòng thay quần áo thế nào. Tôi chỉ cúi xuống kéo lại tất, và Thierry Henry thừa cơ lẻn xuống đánh đầu, và người ta đổ ập tội lên đầu tôi.

Bàn thắng của Thierry Henry ghi vào lưới Brazil ở World Cup 2006

Tôi cười vào những luận điệu mà họ thêu dệt nên, cũng như người ta từng nói rằng chúng tôi bán độ hồi chung kết World Cup 1998. Vô nghĩa.

Ronaldo, với tôi không phải là một người bạn... Cậu ấy là một người em trai của tôi. Tôi luôn đối xử với cậu ấy bằng tình yêu tuyệt vời nhất, sự quan tâm và tôn trọng. Tôi ngủ cùng phòng với Ronnie - tất nhiên là không chung giường, còn nhiều hơn cả tôi ngủ với vợ mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại