"Tôi nén đau thi đấu và rất hạnh phúc khi ghi bàn giúp Việt Nam thắng Thái Lan"

Hải Bình (Ảnh: JIB Wasan Warnthong) - Từ Chonburi, Thái Lan |

Đó là chia sẻ của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như, người ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan, qua đó đăng quang chức vô địch giải nữ Đông Nam Á 2019.

Ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0, Huỳnh Như đã không kìm được nước mắt khi đội nhà bảo vệ thành công thành quả mong manh. Bởi sau khi ghi bàn, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng mà quên mất bản thân bị 1 thẻ vàng trước đó. Các đồng đội của Như đã phải chơi thiếu người trong gần 15 phút.

"Khi ghi được bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam, tôi vui mừng quá, cởi áo ăn mừng mà quên mất rằng bản thân mình đã nhận 1 thẻ vàng từ trước. Từ người hùng suýt chút nữa thành tội đồ, cảm giác của tôi khi đó thực sự rất khó tả", Huỳnh Như chia sẻ.

Tôi nén đau thi đấu và rất hạnh phúc khi ghi bàn giúp Việt Nam thắng Thái Lan - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Như đã chơi rất nỗ lực dù cô bị tái phát chấn thương cơ mông trước đó trong trận bán kết với Philippines. Ảnh: JIB Wasan Warnthong.

"Trước trận đấu, chấn thương cơ mông của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục 100%. Tuy nhiên, vì thành tích chung của đội tôi đã nén đau để vào sân thi đấu. Trước khi ghi bàn thắng, Ban huấn luyện đã chuẩn bị thay tôi ra.

Thế nhưng, vì sơ ý nên tôi dính thẻ đỏ ngoài ý muốn. Đây có lẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi vì nó chứa quá nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tôi sẽ nhớ mãi pha lập công này. Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan".

Với bàn thắng ghi được vào lưới Thái Lan trong trận chung kết, Huỳnh Như đã có được tổng cộng 8 pha lập công cho ĐT nữ Việt Nam tại giải nữ Đông Nam Á 2019. Tiền đạo đội trưởng của các cô gái áo đỏ cũng chính là Vua phá lưới của giải đấu năm nay.

Huỳnh Như vỡ òa cảm xúc khi tuyển nữ Việt Nam vô địch giải ĐNÁ 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại