"Tôi không sợ": 85 tuổi, vị bác sĩ nổi tiếng của Italy vẫn sẵn sàng trở lại tiền tuyến, chiến đấu với COVID-19

Hồng Anh |

"Tôi coi đó là một nghĩa vụ: các bác sĩ - bất kể tuổi tác - đều có thể làm nên điều khác biệt trong thời điểm hiện tại", bác sĩ về hưu Giampiero Giron cho biết.

Vị bác sĩ nổi tiếng và quyết định gây xúc động ở tuổi 85

Bác sĩ Giampiero Giron, giáo sư danh dự tại Đại học Padua, Italy, là người đã chịu trách nhiệm gây mê cho bệnh nhân Ilario Lazzari - người đầu tiên được cấy ghép tim tại nước này vào ngày 14/11/1985.

Vào tháng 12 năm nay, ông Giron sẽ bước sang tuổi 86 và đã nghỉ hưu nhiều năm. Tuy nhiên khi đất nước "lâm nguy" vì đại dịch COVID-19, vị bác sĩ già này vẫn sẵn sàng trở lại phòng phẫu thuật để tiếp tục "chiến đấu".

Khi được hỏi về quyết định của mình, ông Giron cho biết: "Sở Y tế Veneto đã hỏi tôi rằng liệu tôi có sẵn sàng quay trở lại phòng phẫu thuật để hỗ trợ trong giai đoạn khẩn cấp này. Và tôi đã đồng ý".

Tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của vị bác sĩ nổi tiếng này, một quan chức thành phố Padua cũng đã liên lạc với ông và hỏi rằng liệu chính quyền có thể nhờ cậy đến kinh nghiệm của ông về sức khỏe cộng đồng hay không.

"Từ ngày hôm đó, tay tôi như dính chặt lấy cái điện thoại di động. Họ có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, và ngược lại, lúc nào tôi cũng sẵn sàng trực chiến", bác sĩ Giron cho biết.

"Tôi coi đó là một nghĩa vụ: các bác sĩ - bất kể tuổi tác - đều có thể làm nên điều khác biệt trong thời điểm hiện tại. Dù tôi đã đọc lời thề Hippocrates từ rất lâu rồi, nhưng nó sẽ không bao giờ hết hạn", ông Giron chia sẻ.

Tôi không sợ: 85 tuổi, vị bác sĩ nổi tiếng của Italy vẫn sẵn sàng trở lại tiền tuyến, chiến đấu với COVID-19 - Ảnh 2.

"Tôi không sợ"

Sinh ra tại Padua và trưởng thành tại Venice, ông Giron là người sáng lập Viện Gây mê và Hồi sức thuộc Đại học Padua, đồng thời là Giám đốc y tế của bệnh viện Villa Salus tại Mestre. Những người trong ngành tại Italy luôn coi ông là một "huyền thoại sống".

Năm 2010, bác sĩ Giron đã nghỉ hưu và chuyển sang làm giảng viên. Tuy nhiên, ông luôn coi chuyện nghỉ hưu là "bị mất quyền công dân", nên thi thoảng ông vẫn trở lại phòng phẫu thuật để thay thế cho một vị trí trống trong kíp mổ, hoặc do lời đề nghị của bệnh nhân rằng "chỉ có ông ấy mới có thể gây mê cho tôi".

Thế nhưng, điều thế giới đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại là một tình hình hoàn toàn khác biệt:

"Tôi biết người cao tuổi là đối tượng dễ bị biến chứng sau khi nhiễm virus corona nhất" - vị bác sĩ già giải thích - "nhưng sức khỏe của tôi vẫn ổn, và có một chuyện không liên quan cho lắm, nhưng tôi vẫn đi tiêm phòng cúm hàng năm. Tóm lại, tôi không sợ, dù tình hình dịch bệnh có khó đối phó đến mấy".

Về virus corona, ông Giron cho biết mình không phải là chuyên gia, nhưng ông biết về một số lý thuyết liên quan:

"Tôi không phải là chuyên gia về virus, nhưng tôi cho rằng việc nhiệt độ tăng theo mùa có thể có tác động tiêu cực tới virus, làm giảm sự hung hăng của nó. Nếu đúng theo lý thuyết, thì cơn ác mộng sẽ chấm dứt khi mùa hè đến. Nhưng chúng ta không thể chờ đợi [đến mùa hè]."

Trở lại tiền tuyến

35 năm đã trôi qua kể từ ngày 14/11/1985 - khi bác sĩ Giron, bác sĩ phẫu thuật tim Vincenzo Gallucci và các thành viên còn lại trong kíp mổ làm nên lịch sử trong ngành y. Giờ đây, một lần nữa bác sĩ Giron lại sẵn sàng khoác chiếc áo blouse trắng để đối mặt với một thử thách nữa. "Lần này, chúng tôi phải chiến đấu với một kẻ thù vô hình", ông nói.

Tôi không sợ: 85 tuổi, vị bác sĩ nổi tiếng của Italy vẫn sẵn sàng trở lại tiền tuyến, chiến đấu với COVID-19 - Ảnh 7.

Trong thời điểm hiện tại, khi Italy phải đối mặt với hiểm nguy, người ta thường so sánh các bác sĩ và y tá là những anh hùng ở tiền tuyến. Tuy nhiên, khi nghe đến điều này, ông Giron chỉ nhún vai:

"[Là một bác sĩ,] bạn phải cho đi tất cả mọi thứ, luôn luôn và bằng tất cả mọi cách. Tôi tốt nghiệp vào năm 1961, vào khi đó ở Padua chưa có một cơ quan phụ trách y tế địa phương nào, chỉ có một bệnh viện dân sự. Tôi vẫn nhớ ở dưới tấm biển thông báo giờ làm việc còn ghi thêm dòng chữ 'Vì dân phụng sự'. Bởi tôi tin đó là điều tất cả các nhân viên y tế trong bệnh viện nên làm: hy sinh bản thân mình vì những chuyện cần thiết, hy sinh bản thân để cứu sống bệnh nhân".

Tuy nhiên, ông Giron không kêu gọi những bác sĩ nghỉ hưu khác làm theo quyết định của mình: "Tôi không phán xét những người có suy nghĩ khác mình. Ở tuổi này, tôi đã nghiệm ra một điều: Chẳng có gì tệ hơn việc ép buộc một người không nguyện ý bước vào phòng phẫu thuật".

Tôi không sợ: 85 tuổi, vị bác sĩ nổi tiếng của Italy vẫn sẵn sàng trở lại tiền tuyến, chiến đấu với COVID-19 - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại