"Tôi có cục u ác tính nằm ngay cổ, cắt bỏ nó tôi sẽ không được hát nữa"

Nguyễn Hương |

"Tôi có một cục u ác tính nằm ngay cổ. Nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ, tôi sẽ phải cắt bỏ nó cũng đồng nghĩa, tôi sẽ không được hát nữa", ca sĩ Hà Lan Phương nói.

Trong tập bán kết The Cover show tối ngày 16/2, bài hát "Biển chờ" của nhạc sĩ Bảo Chấn qua tiếng hát của Hà Lan Phương đã nhận được điểm số tuyệt đối từ nhạc sĩ Đức Trí.

Khi lắng nghe ca sĩ Hà Lan Phương trình diễn, nhạc sĩ Đức Trí đã không kiềm được cảm xúc. Anh nói: 

"Chắc có lẽ 20 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Với Hà Lan Phương, cô ấy chỉ có hát vì cô ấy tự tin vào nội lực của mình. Chứng tỏ sự bản lĩnh trong giọng hát, tiết mục vừa rồi tôi phải dùng từ "tuyệt vời".

Đó là những điều tôi chờ đợi trong ngày hôm nay và chắc chắn tôi sẽ cho điểm tuyệt đối với phần thi này".

Không chỉ nhạc sĩ Đức Trí mà nhạc sĩ Minh Nhiên và khách mời - ca sĩ Quỳnh Lan cũng đều dành những lời khen cho phần biểu diễn của Hà Lan Phương.

Tôi có cục u ác tính nằm ngay cổ, cắt bỏ nó tôi sẽ không được hát nữa - Ảnh 1.

Màn trình diễn xúc động của ca sĩ Hà Lan Phương trong bài hát "Biển chờ".

Tôi có cục u ác tính nằm ngay cổ, cắt bỏ nó tôi sẽ không được hát nữa - Ảnh 2.

Xúc động trước chia sẻ của giám khảo, ca sĩ Hà Lan Phương đã có dịp bày tỏ nỗi lòng khó nói của mình. Chị chia sẻ: "Đúng ra thì tôi sẽ không nói nhưng tôi không muốn những người yêu mến tôi thắc mắc: Tại sao Hà Lan Phương hát mà cứ hay khóc? Điều bí mật này, tôi sẽ nói một cách tự nhiên nhất.

Khi tôi chuẩn bị được tâm thế tự tin nhất, thoải mái nhất để quay trở lại với sân khấu thì lại phải đón một điều rất đau. Tôi có một cục u ác tính, nằm ngay cổ. Nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ, tôi sẽ phải cắt bỏ nó, cũng đồng nghĩa, tôi sẽ không được hát nữa.

Chính vì thế mà tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát. Tôi không cần biết mình có được vào chung kết hay không, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi rất yêu thương và kính nể".

Tôi có cục u ác tính nằm ngay cổ, cắt bỏ nó tôi sẽ không được hát nữa - Ảnh 3.

Hà Lan Phương đỏ mắt khi nói về khối u ác tính của mình.

Tôi có cục u ác tính nằm ngay cổ, cắt bỏ nó tôi sẽ không được hát nữa - Ảnh 4.

Đó là một biến cố lớn với chị, khi phải lựa chọn giữa âm nhạc và sinh mạng, Hà Lan Phương đã chọn hát.

Sau đêm bán kết, ca sĩ Hà Lan Phương cũng xúc động viết trên trang Facebook cá nhân: "Khi đến với cuộc sống này, nhiệm vụ của Phương là đem tiếng hát dâng đời. Cơ hội và tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua không bao giờ trở lại. Kết thúc quá khứ để đón chào tương lai. Không có gì cản được khao khát làm tròn nhiệm vụ của mình và chinh phục chính bản thân mình.

Hoa lan mỏng manh nhưng kiên định, mãi tỏa hương khắp phương trời trên "dòng sông cuộc đời". Hát, hát, hát đến hơi thở cuối cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại