Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng

Tùy Phong |

Sự cố gắng và nỗ lực của Tóc Tiên suốt nhiều năm qua vẫn không thể khiến trái tim mẹ ruột cô rung động.

Mẹ ruột từng khai gian tuổi để Tóc Tiên được dự thi tìm kiếm tài năng âm nhạc

Tóc Tiên là cái tên không hề xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt Nam. Sinh ra trong gia đình khá giả, Tóc Tiên được chính mẹ ruột hướng dẫn bước vào con đường âm nhạc từ khi còn là 1 cô bé chưa đầy 10 tuổi.

13 tuổi, Tóc Tiên Tóc đã có mặt trong đoàn xuyên Việt của nhạc sĩ Thế Hiển. 14 tuổi, mẹ ruột "khai gian" cho Tóc Tiên 2 tuổi để tham gia và giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng có tên Yo! cùng ước mơ xanh.

Mặc dù sớm cho con tiếp cận với âm nhạc và cuộc sống showbiz, song ước mơ của mẹ Tóc Tiên lại là để con trở thành 1 bác sĩ. Năm 2007, Tóc Tiên thi rớt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - nguyện vọng 1. Cô tiếp tục xét tuyển và đậu nguyện vọng 3 Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ngành Y học cổ truyền.

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 1.

Tóc Tiên được mẹ ruột dẫn dắt tới đam mê âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ.

Để con có tương lai tốt hơn với ngành Y, mẹ Tóc Tiên đã cùng con chuyển sang Mỹ theo học tại trường Pasadena City College, tiểu bang California. Tuy nhiên, với Tóc Tiên, giấc mơ trở thành bác sĩ dường như không mạnh mẽ bằng đam mê ca hát, không thu hút bằng những giây phút được đứng trên sân khấu.

"Ca sĩ là xướng ca vô loài, người ta chỉ gọi là con ca sĩ, thằng ca sĩ”

Sau 2 năm đấu tranh giữa đam mê của bản thân với định hướng của gia đình, Tóc Tiên chuyển sang học ngành Truyền thông tại California State University Long Beach để có thời gian tham gia các hoạt động âm nhạc.

Cùng thời gian này, cô cộng tác với trung tâm Thúy Nga và thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm hơn. Lúc này, mâu thuẫn giữa Tóc Tiên và mẹ ruột bùng nổ thực sự. Bà không thể chấp nhận được việc con gái đã bỏ ngành học mà bà định hướng, lại còn "hư hỏng đến nơi" khi diện những bộ trang phục gợi cảm và xăm hình.

Trong 1 bài trả lời phỏng vấn, Tóc Tiên từng chia sẻ rằng mâu thuẫn thực sự giữa cô và mẹ ruột xuất phát từ việc nữ ca sĩ bỏ học để quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Mẹ cô không cấm cô trở thành ca sĩ, nhưng bà yêu cầu cô phải tốt nghiệp trường Y, trở thành bác sĩ rồi mới được theo đuổi đam mê riêng.

Mẹ ruột đã thẳng thắn nói với Tóc Tiên rằng: "Ca sĩ là xướng ca vô loài, người ta chỉ gọi là con ca sĩ, thằng ca sĩ”, chỉ khi làm bác sĩ mới được gọi một cách trân trọng.

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 3.

Trong quan niệm của mẹ ruột Tóc Tiên: Chỉ làm bác sĩ mới được tôn trọng.

Mâu thuẫn trầm trọng giữa 2 mẹ con đã khiến Tóc Tiên quyết định tách ra ở riêng. Cô dọn khỏi nhà mẹ ruột từ năm 2011 (sau 2 năm kể từ khi nữ ca sĩ quyết định nghỉ học để chọn con đường ca hát).

Năm 2013, sau hơn 1 năm sống tách biệt với mẹ ruột, Tóc Tiên lần đầu chia sẻ về chuyện mâu thuẫn với mẹ ruột. Cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng cuộc sống "chạy show" không có mẹ ruột bên cạnh thực sự rất cô đơn và vất vả:

"3 ngày cuối tuần đi show con cũng lủi thủi 1 mình: sáng sớm ra sân bay - trưa không ăn uống lao vào khách sạn ngủ - chiều makeup để tối diễn - khuya lếch thếch về khách sạn gói ghém hành lý rồi lại đi...

Con thèm có ai đó ôm con ngủ, cần 1 bờ vai cho con khóc, muốn 1 người lắng nghe con tâm sự... nhưng hơi khó, tử vi cũng nói con cô đơn. Nhưng con mạnh mẽ, hoặc ít nhất sẽ cố gắng mạnh mẽ!

Mẹ buồn phiền luôn trách con đã đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. Không phải đâu mẹ ơi! Hơn 1 năm qua con sống tự lập, con đã trưởng thành hơn rất nhiều".

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 4.

"Con thèm có ai đó ôm con ngủ, cần 1 bờ vai cho con khóc, muốn 1 người lắng nghe con tâm sự.."

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng 2 mẹ con không còn ở bên nhau nữa vì cô đã đi quá xa so với "những tiêu chuẩn mẹ đặt ra".

"Mẹ giận dữ khi thấy con thay đổi quá nhiều, nó lệch pha với những tiêu chuẩn mẹ đặt ra. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tự hào về con đi: những hà khắc nghiêm túc quá mức mẹ "huấn luyện" con ngày xưa đã biến con thành 1 đứa ngoan cố và kiên cường trước những cám dỗ mà cuộc sống và công việc này mang lại.

Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua chát và thái độ ngông cuồng, nhưng con không thể xấu đi được mẹ à, vì con luôn muốn học cách trở nên tốt bụng hơn, vì cái bản tính lương thiện đã được thừa hưởng từ gia đình!"

Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn hi vọng 2 mẹ con có thể hòa hợp, vẫn hi vọng mẹ sẽ lại dang rộng cánh tay để nâng đỡ cô như xưa:

"Cái gì cũng cần thời gian! Vậy mình hãy bắt đầu bằng việc truyền cho con những công thức nấu ăn tuyệt vời của mẹ nhá, vì con đang thèm "cóc chấm mắm ruốc xào thịt" trứ danh của mẹ quá mẹ ơi..."

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 5.

"Con đang thèm "cóc chấm mắm ruốc xào thịt" trứ danh của mẹ quá mẹ ơi..."

Đứa con suốt 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần "mẹ thấy được con rạng rỡ"

Thế nhưng câu chuyện dường như chẳng cải thiện được bao nhiêu. Năm 2015, Tóc Tiên chính thức trở về Việt Nam và gặt hái không ít những thành công trên sân khấu âm nhạc.

Cô trở thành "biểu tượng gợi cảm" của làng nhạc Việt. Bên cạnh sự thành công trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, Tóc Tiên cũng khẳng định tài năng và phong cách âm nhạc riêng với những bản hit triệu views hay những giải thưởng lớn.

Thế nhưng, trái tim của nữ ca sĩ vẫn đầy những khoảng trống không thể lấp đầy do mối mâu thuẫn giữa 2 mẹ con chưa từng được hóa giải. Bao nhiêu sự tung hô của khán giả hay những giải thưởng danh giá đã nắm trong tay, nhưng Tóc Tiên chỉ thèm khát duy nhất 1 điều: Sự nhìn nhận của mẹ ruột.

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 6.

"Giá như mẹ thấy được con rạng rỡ ngay lúc này".

Tháng 10/2017, sau hơn 2 năm về Việt Nam, khi đã đứng trên đỉnh vinh quang, Tóc Tiên một lần nữa bày tỏ sự cô đơn, xót xa vì thiếu vắng mẹ. Nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh của mình sáng rực trên các màn hình quảng cáo tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam kèm những dòng tâm sự đầy tủi hờn:

"2 năm rưỡi trở về với biết bao thử thách - áp lực - định kiến nhưng chưa bao giờ than vãn sẻ chia, tôi vốn là đứa cứng đầu lì lợm đến bất cần.

Dù chặng đường bé nhỏ ấy còn lắm gian nan phía trước, tôi vẫn quá may mắn khi luôn có những con người tuyệt vời đã đồng hành từ lúc tay trắng trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để làm lại sự nghiệp. Vậy nhưng, thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ giá như mẹ thấy được con rạng rỡ ngay lúc này".

Mới đây nhất, tháng 5/2019 sau gần 10 năm chính thức từ bỏ việc học để theo đuổi đam mê ca hát, Tóc Tiên cay đắng thừa nhận mối mâu thuẫn giữa cô và mẹ vẫn chưa được hóa giải.

Tóc Tiên: 10 năm nỗ lực chỉ mong 1 lần “mẹ nhìn thấy con tỏa sáng” nhưng thực tế bẽ bàng - Ảnh 7.

"Trong ánh mắt ấy, tôi vẫn là kẻ thất bại dù sắp chạm ngưỡng 30 tuổi".

Đáng nói hơn, dù cô đã trở thành 1 trong số những ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, thì trong mặt mẹ ruột, cô vẫn chỉ là 1 kẻ thất bại:

"Ba mẹ thường quẳng vào con cái câu nói "hãy nhìn người ABC kia đi" mà quên mất tự hỏi mình "Ba mẹ nhà người ta thế nào?".

Đến tận bây giờ, trong ánh mắt ấy, tôi vẫn là kẻ thất bại dù sắp chạm ngưỡng 30 tuổi. Tôi chỉ cầu mong những năm về sau, giữa vô số cơn bất lực tuyệt vọng của bản thân trong việc nuôi dạy một đứa trẻ, tôi sẽ không phải thốt ra câu nói đau lòng ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại