Tờ giấy nhắn "mượn tạm cờ đi bão" và 10 nghìn đồng để lại của người lạ

Trình Ca |

Tuy nhiên người chủ lại lên tiếng cho rằng thanh niên nào đó "đi bão" đã mua lại với giá quá rẻ mất rồi.

Đêm 27/8, nhiều người dân Việt Nam không ngủ để "đi bão" ăn mừng chiến thắng ĐT U23 Việt Nam. Chúng ta đã thắng lợi trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, đoạt tấm vé đi tiếp đến trận bán kết ASIAD.

Trên nhiều đường phố hôm đó cờ giăng khắp nơi. Ai cũng trang bị cho mình cờ đỏ sao vàng, băng buộc tay, băng cài đầu, kèn để thổi ăn mừng. Thậm chí nhiều người còn mang cả mâm, xoong nồi ra gõ tạo nên âm thanh vang nhất trên đường.

Những ngày này lại sắp đến Quốc khánh 2/9, nhiều nhà đã bắt đầu treo cờ trước cửa mừng lễ. Ấy vậy nhưng lại có các thanh niên "đi bão" không mua được cờ nên "mượn tạm". Bởi thế nên mới có bức hình chụp lại tờ giấy nhắn dễ thương dưới đây.

"Em vội quá nên có mượn tạm nhà anh cái cờ. Em để lại 10 nghìn mai anh mua hộ em treo lại nhé. Việt Nam vô địch!"

Tờ giấy nhắn mượn tạm cờ đi bão và 10 nghìn đồng để lại của người lạ - Ảnh 1.

Cách "cầm nhầm" có xin phép như thế này vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn.

Vậy là cái cờ đã chính thức đổi chủ chỉ với 10 nghìn đồng mất rồi. Tuy nhiên xem chừng chẳng có ai giận nổi trong hoàn cảnh này hết.

Chỉ riêng chủ nhân cái cờ vẫn hơi băn khoăn về mặt giá cả: "Em là ai, trả nốt anh 15 nghìn đi lỗ rồi, cái cờ 25 nghìn cơ mà".

Bức hình khá hài hước trên đã khiến nhiều dân mạng bật cười. Thậm chí họ còn cho rằng việc đã "mượn" nhưng có để lại lời nhắn thì cảm giác vẫn dễ nuốt trôi hơn là bỗng dưng mất cắp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại