*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đắk Nông vừa thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có 3 công an do vi phạm trong quá trình công tác.
18 năm trước, ông Thái Xuân Đàn bị truy tố oan trong một vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.
Ông Chu Quang Hưng bị oan sai từ 1996 đến năm 2005 đã không chấp nhận lời xin lỗi của đại diện VKSND TP HCM. Ông Hưng yêu cầu bồi thường danh dự, vật chất, tinh thần số tiền 99 tỷ và 1 đồng.
Từ khi được tổ chức xin lỗi công khai vào tháng 8/2016, đến nay ông Trần Văn Thêm (82 tuổi) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường.
Mang án oan suốt 47 năm, ông Mưu Quý Sường chờ đến ngày được minh oan nhưng không còn kịp.
Bị oan suốt 28 năm mang tội con giết cha, mẹ che giấu tội phạm, 3 mẹ con cụ Đặng Thị Nga (Điện Biên) đã được lực lượng chức năng tổ chức xin lỗi công khai sáng nay 24-10.
"Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước văn minh mà Nhà nước văn minh phải là Nhà nước lịch sự và bất kỳ ai phạm lỗi với cá nhân thì họ đều xin lỗi trước", ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu.
Luật sư của ông Hàn Đức Long cho biết đã nộp đơn đề nghị Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tổ chức xin lỗi công khai.
Vậy là hành trình của một oan án chấn động dư luận đã khép lại khi Huỳnh Văn Nén, người tù oan “xuyên thế kỷ” đã được trả tự do và trả một phần danh dự đã mất.
Bị khởi tố, truy tố và tạm giam oan hơn 4 năm để điều tra về tội giết người nhưng buổi xin lỗi ông Trương Bá Nhàn sáng 11-8 chỉ diễn ra đúng 15 phút.
Tâm điểm