Tình tiết lạ vụ bé gái nghi bị dượng dùng vũ lực hiếp dâm nhiều lần đến mang thai ở Bình Phước

Minh Khang |

Theo lời kể của bố cháu H, ngày 12/6, N lên công an huyện đầu thú, tuy nhiên, N không bị bắt vì có giấy chứng nhận tâm thần bởi tai nạn xe 10 năm trước nên được bảo lãnh ra ngoài.

Theo tờ Thời đại, vụ việc đau lòng xảy ra với bé TTH (14 tuổi) tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Anh Thanh (đã đổi tên), người cha của bé gái chia sẻ, ngày 29/5, thấy con gái có biểu hiện bất thường, biếng ăn lại hay nôn ói, gia đình đưa H. đi khám thì tá hỏa khi biết bé đã có thai 24 tuần tuổi.

Đau đớn thay, kẻ xâm hại bé gái chính là chồng của người cô ruột (em cùng cha khác mẹ với anh Thanh).

Được biết, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã mời gia đình anh Thanh lên để lấy lời khai, làm rõ mọi việc.

Ngày 18/6, gia đình anh Thanh tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam mong muốn đòi lại công bằng cho con gái của mình.

Tình tiết lạ vụ bé gái nghi bị dượng dùng vũ lực hiếp dâm nhiều lần đến mang thai ở Bình Phước - Ảnh 1.

Anh Thanh mong pháp luật công tâm trả lại sự công bằng cho con gái của anh. Ảnh: Thời đại

Tờ Đất Việt dẫn lời chia sẻ của anh Thanh cho hay: Người hãm hại bé H nhiều lần tên N. Gia đình N mới về địa phương sinh sống được 5-6 năm.

Kể với nguồn trên, anh Thanh cho biết, sau khi gia đình làm đơn gửi lên công an về việc cháu bị xâm hại, gia đình N cũng có đến gia đình anh thương lượng để giải quyết nhưng gia đình anh muốn đưa ra pháp luật.

Gia đình anh Thanh cũng giữ lại tin nhắn, cuộc gọi N thừa nhận hãm hại cháu H để chứng minh.

Tuy nhiên, lạ ở chỗ, theo lời anh Thanh kể trên Đất Việt hôm 19/6 là, ngày 12/6, N lên công an huyện đầu thú, tuy nhiên, N không bị bắt vì có giấy chứng nhận tâm thần bởi tai nạn xe 10 năm trước nên được bảo lãnh ra ngoài.

"Trước đó N có bị tai nạn ở vùng đầu, tuy nhiên một thời gian sau N lấy vợ và sinh con bình thường, không thấy gì bất thường. Qua nói chuyện tiếp xúc với mọi người N cũng không có biểu hiện gì lạ cả", anh Thanh bức xúc kể trên tờ Đất Việt.

Trước thông tin N được cho là có kết quả giám định tâm thần nên được bảo lãnh ra ngoài, ngày 20/6, tờ Đất Việt dẫn lời Trưởng ấp nơi gia đình nạn nhân và nghi can sinh sống cho hay, đúng là trước đó N bị tai nạn, tuy nhiên kết quả bị tâm thần bản thân ông không rõ.

Vị Trưởng ấp cũng thông tin với nguồn trên về nghi can N: "N là người ở Đồng Nai và mới chuyển về đây sinh sống được vài năm.

Thời gian sống ở địa phương bản thân anh ấy cũng không có điều tiếng và khiến ai phải phàn nàn... Mọi người dân ở đây quá bất ngờ trước sự việc này".

Trong khi đó, vợ của nghi can N khẳng định, anh Thanh trao đổi với báo chí như thế nào, chị không quan tâm, khi làm sáng tỏ ra thì mọi người sẽ biết.

Trước đó, khi trao đổi trên Thời đại, bé H. cho biết, suốt mấy tháng qua, em luôn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi mỗi khi nhớ đến việc bị dượng xâm hại.

"Cứ mỗi lần chú lẻn vào nhà, bố mẹ đều đi vắng, con đang trông em thì chú tiến tới và giở trò đồi bại với con. Chú bảo không được tiết lộ với ai, nếu la lên chú sẽ giết chết cả gia đình con. Con sợ lắm. Dù con nhiều lần van xin nhưng chú không tha", bé H nhớ lại.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại