"Tình địch" của Thu Quỳnh: Tôi đã phải trả giá rất nhiều khi vừa kinh doanh, vừa làm Hoa hậu, làm vợ

Thảo Nguyên |

Dù chỉ đảm nhận 1 vai phụ khá nhỏ, Kim Ngọc vai Uyên ("tình địch" của Huệ - Thu Quỳnh) vẫn xuất hiện ở trường quay với những bộ trang phục lồng lộn và có cả 1 ê-kip đi theo hỗ trợ.

"Tôi không nghĩ phim Về nhà đi con có thể "hot" được"

Sau tập 38 phim Về nhà đi con, cô nàng Uyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Uyên xinh đẹp, giàu có, thông minh sắc sảo nhưng lại lấy phải 1 anh chồng (Thành) luôn tơ tưởng về tình cũ (Huệ - Thu Quỳnh).

Biết chuyện chồng còn qua lại với tình cũ, Uyên đã có màn "đánh ghen" hết sức văn minh, nhẹ nhàng khiến nhiều người thích thú. Sau khi tập 38 lên sóng, hình ảnh Uyên (Kim Ngọc) xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội với những chia sẻ đầy thiện cảm từ khán giả.

Tình địch của Thu Quỳnh: Mọi người nói tôi là diễn viên lồng lộn nhất đoàn - Ảnh 1.

Trong phim, Hoàng Kim Ngọc vào vai Uyên - "tình địch" của nhân vật Huệ (Thu Quỳnh).

Được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng vì lựa chọn kinh doanh, Kim Ngọc đã rời khỏi màn ảnh từ rất lâu rồi. Chính vì thế, khi chỉ làm 1 vai phụ mà vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả, Kim Ngọc đã rất bất ngờ:

"Khi tham gia phim Về nhà đi con, tôi không nghĩ bộ phim này sẽ hot. Vì đề tài của phim khá là cũ và được lấy cảm hứng từ phim Khi người đàn ông góa vợ bật khóc. Thế nên khi tham gia phim này, với 1 vai diễn rất nhỏ tôi chỉ muốn thỏa mãn đam mê với nghệ thuật mà thôi.

Thế nhưng khi phát sóng tập 38, tôi rất là ngạc nhiên khi thấy cộng đồng mạng xôn xao lên vì nhân vật Uyên. Tôi cảm thấy rất thú vị".

Không nhiều người biết rằng Uyên và Kim Ngọc ngoài đời có hoàn cảnh khá giống nhau: Uyên thông minh, xinh đẹp, thành công thì Kim Ngọc là CEO của 1 hãng mỹ phẩm lớn, là Hoa hậu Doanh nhân Người Việt Châu Á Thái Bình Dương 2019.

Tình địch của Thu Quỳnh: Mọi người nói tôi là diễn viên lồng lộn nhất đoàn - Ảnh 2.

Uyên và Kim Ngọc ngoài đời có khá nhiều điểm tương đồng.

Chính sự tương đồng này đã giúp Kim Ngọc vào vai Uyên một cách dễ dàng, chân thực hơn: "Uyên khá giống với tôi ngoài đời. Thế nên khi vào vai Uyên tôi không phải mua sắm gì nhiều để hóa trang thành Uyên, tôi dùng hầu hết trang phục của mình cho tạo hình nhân vật Uyên.

Và khi ra hiện trường quay, mọi người trêu tôi là diễn viên "lồng lộn" nhất đoàn dù chỉ làm 1 vai nhỏ. Vì Uyên là 1 phụ nữ thành đạt nên trang phục của cô ấy phải sang chảnh, sành điệu nhất trong số các nữ diễn viên của phim. Thêm vào đó, khi tới hiện trường quay, tôi luôn có cả 1 ê-kip đi cùng để chụp ảnh hậu trường và hỗ trợ cho tôi.

Thật ra, việc tôi chuẩn bị kỹ càng như vậy không phải là để làm lố. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất, tròn vai nhất có thể, dù đó chỉ là vai phụ, thậm chí là vai quần chúng".

Tình địch của Thu Quỳnh: Mọi người nói tôi là diễn viên lồng lộn nhất đoàn - Ảnh 4.

Dù chỉ làm vai phụ, Kim Ngọc luôn xuất hiện ở đoàn phim với hình ảnh "lồng lộn" và được hỗ trợ bởi 1 ê-kip hùng hậu.

"Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được thành công như hiện tại"

Không chỉ đầu tư kỹ lưỡng về phục trang, ê-kip hỗ trợ, Kim Ngọc cũng rất chăm chút cho từng phân cảnh nhỏ nhất khi Uyên xuất hiện:

"Cảnh quay tôi đi vào cửa hàng của Huệ mua pate và nói: "Em làm như thế là không được đâu nhé!" Sau đó tôi nhìn Huệ với 1 ánh mắt sắc lẹm rồi cười và nói tiếp: "Em làm cho cả chị và chồng chị đều nghiện món pate của em" là 1 phân cảnh khá ấn tượng với tôi.

Vì khi tôi bước vào và nói câu đầu tiên, cả Huệ và khán giả đều rất hoang mang cho rằng tôi đã biết chuyện chồng tôi qua lại với Huệ. Nhưng rồi đó chỉ là 1 câu đùa khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, trong kịch bản cảnh này vốn không có phần thoại của tôi. Nhưng khi ra hiện trường, để nhân vật này ấn tượng hơn một chút tôi đã đề nghị đạo diễn Danh Dũng cho tôi được thêm vào đó vài câu thoại.

Tình địch của Thu Quỳnh: Mọi người nói tôi là diễn viên lồng lộn nhất đoàn - Ảnh 5.

Kim Ngọc chăm chút cho vai diễn của mình tới từng góc máy.

Rất may mắn là anh Danh Dũng rất ủng hộ việc các diễn viên sáng tạo cho vai diễn của mình nên tôi mới có 1 cảnh quay ấn tượng như vậy".

Với Kim Ngọc, việc trở lại với phim ảnh là để thỏa mãn đam mê, thỏa mãn cái "nghiệp" của bản thân. Chính vì thế mà cô trân trọng từng khoảnh khắc được diễn xuất, từng cơ hội được làm nghề:

"Tôi là người "từ bông lúa củ khoai mà đi lên". Tôi thành công với công việc kinh doanh không phải nhờ danh hiệu Hoa hậu hay diễn viên.

Ngày mới ra trường, tôi có thể chạy 2 -3 phim 1 ngày. Nhưng thời điểm đó, điều tôi quan tâm nhất không phải là vai diễn được đầu tư như thế nào mà chỉ đơn giản là: Tôi kiếm được bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay. Vì quá vất vả, khó khăn nên tôi đã không theo được nghề.

Sau này, khi tôi đã có được thành công nhất định với công việc kinh doanh, đã tích lũy được một chút vốn sống, tôi quay lại làm nghề với tâm thế thoải mái nhất, không còn bị chi phối bởi điều kiện kinh tế hay gì nữa cả.

Tới thời điểm hiện tại, các bạn học cùng lớp diễn viên với tôi có rất nhiều người nổi tiếng: Duy Nam, Trọng Hùng, Bảo Thanh, Doãn Quốc Đam... Và họ cũng là những người nhiệt huyết, bám nghề từ khi ra trường tới nay.

Còn bản thân tôi, tôi đã lựa chọn kinh doanh, sau đó mới trở lại với nghề. Đó đơn giản là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.

Vì thế, khi đứng trước máy quay tôi luôn có tâm thế thoải mái nhất, tôi tham gia phim bằng tình yêu nghệ thuật. Vậy nên tôi không bị áp lực hay phải chạnh lòng khi mình không nổi tiếng như các bạn".

Tình địch của Thu Quỳnh: Mọi người nói tôi là diễn viên lồng lộn nhất đoàn - Ảnh 6.

"Tôi không bị áp lực hay phải chạnh lòng khi mình không nổi tiếng như các bạn".

Để thành công như hiện tại, Hoàng Kim Ngọc thừa nhận cô đã phải đánh đổi rất nhiều: "Tôi không muốn tô vẽ cho bản thân rằng tôi tài giỏi, tôi có thể "cân" cả thế giới với đôi tay nhỏ bé của mình. Tôi đã phải trả giá rất nhiều và cũng rất nhiều khi bị mất cân bằng khi vừa kinh doanh, vừa làm Hoa hậu, diễn viên lại vừa làm vợ, làm mẹ.

Có thời điểm, con tôi mới 4 tháng tuổi, tôi đã phải đem cả con vào Sài Gòn và đứng trên sân khấu tập huấn từ sáng đến tối. Thời gian đó, tôi đứng trên sân khấu nhưng ngực thì căng tức vì tức sữa, trong khi đó con ở nhà khóc vì thèm sữa mẹ và phải ăn sữa ngoài.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, có rất nhiều ngày phải thức tới 3, 4h sáng và hầu như không lo được chút việc nhà nào.

Bản thân tôi không phải người hoàn hảo nên những gì tôi có ngày hôm nay đều có sự giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ của chồng, của bố mẹ 2 bên, đặc biệt là của mẹ chồng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại