TIN TỐT LÀNH ngày 21/7: Giám đốc bệnh viện xin từ chức và chuyện bán chổi chít thu ngàn đô là có thật

Hoàng Anh Tú |

Hết tuần rồi, hãy để trái tim bạn rung lên cùng những Tin Tốt Lành của chúng tôi.

Trong tin tốt lành vẫn thấy những phân vân

Tôi phân vân mãi trước tin Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình, bác sỹ Trương Quý Dương xin từ chức vì trách nhiệm, danh dự và bảo vệ uy tín ngành. Liệu đây có phải là một Tin Tốt Lành không?

"Tôi cũng nói rõ quan điểm, có thể hình thức kỷ luật như thế nào là do các cấp quyết định, nhưng với trách nhiệm, danh dự cá nhân, bảo vệ uy tín cho ngành, tỉnh thì tôi cũng xin thôi vị trí Giám đốc ở đây. Sau đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã bỏ phiếu kín quyết định nhưng việc tôi xin thôi vị trí giám đốc ở thời điểm này là cần thiết". Bác sỹ Dương có trần tình như thế này.

Ở ta, việc một giám đốc, quan chức tự nguyện xin từ chức xưa nay vốn hiếm. Hiếm nên quý. Quý ở việc người ta đủ can đảm nhận lãnh trách nhiệm, đặt danh dự, lòng tự trọng lên trên cả lợi lộc chức tước.

"Rất nhiều người đã hỏi tôi là tại sao khi sự cố y khoa mới xảy ra không từ chức đi, nhưng tôi bảo không được. Bởi lúc đó, bệnh viện khó khăn nhất, tôi mà xin thôi thì tự nhiên mình như người phản bội, quay lưng lại, thoái thác trách nhiệm. 

Vì thế, tôi chờ đến lúc gần ngã ngũ, trách nhiệm cá nhân, tập thể rất rõ rồi thì tôi nghĩ việc xin từ chức là cần thiết", ông Dương bày tỏ thêm.

Thôi thì tôi cứ để tin này ở đây và sẽ không nói gì. Nhưng trước khi bạn đọc quyết định việc bác sỹ Dương từ chức là Tin Tốt Lành hay Tin Tốt Thường thì mời bạn đọc cùng xem qua bài viết này: Khi đã chọn nghề y, chúng tôi chọn việc cứu người chứ không ai chọn vì được nhận phong bì.

Một bài viết thấu tận cùng tâm can từ bác sỹ Phạm Thị Việt Hương - Bệnh viện K. Những lời chia sẻ này liệu có thể khiến những ai đang thất vọng vào ngành y sẽ nghĩ lại không? (Đọc tin chính)

Thêm một phân vân nữa khi lựa chọn Tin Tốt Lành: Thanh Tra Chính Phủ kết luận 14/15 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT thuộc lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn TP HN của UBND Hà Nội là sai phạm. Chỉ có duy nhất 1 dự án là thông qua đấu thầu công khai, 14 dự án đều là chỉ định thầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội căn cứ vào kết quả thanh tra, thực hiện việc xử lý trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quyết định lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện quy trình chỉ định nhà đầu tư.

TIN TỐT LÀNH ngày 21/7: Giám đốc bệnh viện xin từ chức và chuyện bán chổi chít thu ngàn đô là có thật - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu để ban hành văn bản về cơ chế quản lý, giám sát đối với các dự án BT.

Xử lý về kinh tế khoản tiền hơn 1.600 tỉ đồng, gần 38 triệu USD, đồng thời xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc chỉ định thầu, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan cấp dưới thực hiện hợp đồng. (Đọc tin chính)

Và tin về việc người dân dỡ lều chặn "thông đường" cho xe chở rác vào lại bãi rác Nam Sơn hẳn là một tin thở phào với rất nhiều cư dân Hà Nội vì suốt mấy ngày qua, nhiều đoạn đường, khu phố trong nội đô lượng rác thải bị tồn đọng khá nhiều do đường vào bãi rác Nam Sơn bị dân chặn. (Đọc tin chính)

Tin Tốt Lành chuẩn đây!

Trong cuộc hội thảo nghiên cứu xây dựng hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên hôm 13/7 vừa qua, những đóng góp, ý kiến, chia sẻ của các luật gia, nhà nghiên cứu luật khá nhiều những vấn đề được đưa ra và mổ xẻ.

Sự quan tâm đến trẻ chưa thành niên thực sự là điều cần thiết và cấp bách trong quá trình chỉnh sửa luật sao cho phù hợp và văn minh hơn. Thật cần nhiều nữa những cuộc hội thảo như thế này. (Đọc tin chính)

Vụ lăng mạ cảnh sát giao thông lại nóng bừng lên khi có một số trang tin giả đăng việc anh CSGT bị kỷ luật. Giám đốc CA Cần Thơ đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. (Đọc tin chính)

Bán chổi chít kiếm ngàn đô hay bán lá tía tô thu tiền tỷ là có thật. Nhưng chắc chắn các lãnh đạo có biệt phủ nói đi bán chổi chít, chăn lợn gà không thuộc trường hợp này rồi. Vì nếu quả thực như vậy thì trong bài báo này, tên của họ chắc sẽ được xướng lên rồi! (Đọc tin chính)

Nhất định phải đọc cuối tuần này

3 câu chuyện này tôi đã dành lại đến tận cuối tuần mới đưa lên bản tin tốt lành của mình là bởi tôi thực lòng muốn bạn đọc của tôi có một cuối tuần tràn đầy lửa yêu thương. Chỉ khi chúng ta nhìn cuộc đời này bằng lòng nhiệt thành yêu thương chúng ta mới học được cách để mạnh mẽ. Chứ không phải bằng kiến thức hay bằng lượng thông tin ta sở hữu.

Tôi vẫn tin rằng mầm thiện vốn được gieo bởi trái tim nhiều hơn là lý trí. Sự tỉnh táo, khôn ngoan không miễn trừ cho ta khỏi những cơn đau. Thậm chí, đôi khi, sự tỉnh táo còn khiến ta đau hơn. Chỉ khi ta sử dụng trái tim mình, để thương trước cả khi hiểu, ta mới có thể vượt qua những nỗi đau.

Là câu chuyện ngọt ngào và cảm động với tấm biển thông báo gia chủ đi về quê để lại căn nhà, cửa tiệm mở rộng cửa. Gia chủ đặt lòng tin vào khách.

Ai đó có thể nói gia chủ này thật ngốc nghếch và ngây thơ nhưng với tôi và những ai tin vào điều tốt đẹp có thật trong cuộc đời này sẽ thấy rằng đó là một câu chuyện được viết bằng trái tim mà những ai sống bằng lý trí sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Tôi nghĩ bất cứ ai cũng nên click vào link này để đọc nó dù chỉ một lần. Và nếu có thể, xin hãy share nó về FB của bạn để nó được lây lan nhiều hơn nữa, lan toả nhiều hơn nữa. (Đọc tin chính)

Một câu chuyện thứ hai tôi muốn được chia sẻ cùng bạn đọc của mình là về người đàn ông phi thường tên Vũ Hồng Long và người vợ rất đỗi tuyệt vời của anh, chị Ánh. Hãy đọc nó ngay và hãy lưu nó lại lâu nhất có thể trong trái tim bạn. Bởi câu chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến trái tim bạn ngọn lửa tích cực.

Hãy cười lên khi cuộc đời cho phép. Bởi cuộc đời này vốn không có những hoàn cảnh khó khăn, những thứ gọi là hoàn cảnh khó khăn vốn chỉ là do chính chúng ta gán đặt nó vào cuộc đời mình. Đọc nhé, ở đây... (Đọc tin chính)

Và câu chuyện cuối cùng cũng là một trận cười đã miệng cho tất cả những ai đọc bản tin tốt lành cuối tuần của tôi. Hãy thử xem một đứa trẻ sẽ làm gì với bố nó bằng một cây son của mẹ. Đừng nhịn cười, nó không khiến bạn giảm cân đâu và nhất là nó cũng không giúp bạn xinh hơn. (Đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại