TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Karaoke không rượu bia, tại sao không?

Hoàng Anh Tú |

Tháng 5, xin chào bằng những Tin Tốt Lành! Một bản tin được viết bằng cảm xúc xuyến xao từ tôi. Hơi dài hơn so với ngày thường hy vọng ngày lễ các bạn có nhiều thời gian hơn để nhâm nhi nó!

Từ trách nhiệm nghề nghiệp của anh tuần đường...

Xin bắt đầu với TIN TỐT LÀNH đầu tiên của tháng 5 bằng câu chuyện hơn 1.100 người may mắn thoát nạn nhờ việc nhân viên tuần đường Nguyễn Văn Hưởng phát hiện ra vết gãy đường ray cung đường Cao Xá, Hải Dương. Nhờ phát hiện kịp thời này, đoàn tàu HP1 với 14 toa- hơn 1.100 hành khách đã kịp thời dừng lại. Chứ nếu không, thật, tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi gọi đó là điều tốt lành và hơn cả tốt lành, đó là sự tử tế, trách nhiệm của những nhân viên tuần đường. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Trách nhiệm công dân có khi từ bớt 1 ly bia - Ảnh 1.

Nhờ nhân viên phát hiện vết gãy đường ray nên hơn 1000 hành khách thoát nạn. Ảnh: T.Dũng/GĐXH

Nếu ở trong bất cứ ngành nghề nào, không cứ chỉ là nhân viên tuần đường, mỗi chúng ta đều tập trung cao độ, làm việc với trách nhiệm cao nhất, tôi tin, Việt Nam không hề thua kém Nhật, Mỹ, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác. Đó là Trách Nhiệm Nghề Nghiệp. Và thứ gì sẽ tạo nên Trách Nhiệm Nghề Nghiệp nếu như không phải là Trách Nhiệm Công Dân?

....đến trách nhiệm công dân của 2 thanh niên đất Cảng

Là tin tốt lành thứ hai đến từ đất Cảng Hải Phòng của 2 thanh niên Nguyễn Thành Nam và Đào Bá Hiền khi dừng xe cứu và đưa sản phụ Nguyễn Thị Hằng 26 tuổi tới bệnh viện trong tình trạng vừa hạ sinh em bé. Anh Nam chia sẻ: Muốn làm điều tốt để tích đức cho con cháu. (đọc tin chính).

Nhưng tôi nghĩ đó chính là thứ tôi nhắc ở trên: Trách Nhiệm Công Dân. Giữa bạt ngàn những tin tức (mà đa phần là đôi ba vụ nhưng bị đăng đi đăng lại, mổ xẻ đủ kiểu, dùng làm dẫn chứng liên tục) chuyện người làm việc tốt bị hại, người giúp đỡ người bị hành hung, người tốt bị lợi dụng… thì những câu chuyện kiểu anh Nam, anh Hiền trở nên hiếm muộn và "bị" coi là "anh hùng".

TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Trách nhiệm công dân có khi từ bớt 1 ly bia - Ảnh 2.

Sản phụ đẻ rơi ven đường trong đêm đã được đưa đến viện an toàn (Ảnh: NVCC)

TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Trách nhiệm công dân có khi từ bớt 1 ly bia - Ảnh 3.

Anh Nam và anh Hiền quay lại bệnh viện thăm mẹ con sản phụ vào chiều 28/4 (Ảnh: NVCC)

Tôi rất xúc động và cảm ơn 2 anh nhưng tôi chỉ coi đó là Tin Tốt Lành như hàng vạn Tin Tốt Lành mà tôi vẫn chia sẻ hàng tuần với quý bạn đọc của mình. Bởi nó là Trách Nhiệm Công Dân. Chỉ có điều, dường như, chúng ta quên dần đi bốn chữ này rồi.

Nếu như, người ta vẫn đang bàn cãi với nhau về việc có nên "nhập khẩu" sách giáo khoa trong dự thảo giáo dục phổ thông tổng thể (dự kiến công bố trong tháng 7 tới), chương trình học nặng hay nhẹ, số giờ học của trẻ Việt Nam so với trẻ Anh, Phần Lan, Úc… thì vẫn chưa thấy ai nói đến việc cải cách lại môn giáo dục công dân.

Hoặc có nói nhưng vẫn chỉ là những thay đổi kiểu thêm cái này, bớt cái kia. Mà những tiếng nói về việc xây dựng Trách Nhiệm Công Dân trong chương trình cải cách giáo dục dường như ít ỏi và "thều thào" quá. Những đứa trẻ được dạy nhiều hơn về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm là tốt.

Các khoá học hè giúp trẻ tự tin, toả sáng, làm MC, người mẫu, hoạ sỹ, nghệ sỹ… sao không có khoá học nào dạy trẻ Trách Nhiệm Công Dân? Nếu mở khoá đào tạo Trách Nhiệm Công Dân cho trẻ thì có bao nhiêu bố mẹ cho con đi học??? Tôi ngờ rằng sẽ chẳng có cha mẹ nào "tốn tiền vô ích" vậy đâu.

Thu phí người uống rượu bia và cấm bán rượu bia trong các quán karaoke

Theo Bộ trưởng Bộ Y Tế đề xuất cần thu phí trực tiếp các doanh nghiệp kinh doanh rượu bia, thuốc lá và gián tiếp là người sử dụng, lập Quỹ Nâng Cao Sức Khoẻ Cộng Đồng. Cùng với đó là đề nghị cấm bán rượu bia trong các quán Karaoke (đọc tin chính).

Tôi cho đây là Tin Tốt Lành dù chắc chắn các bạn nhậu của tôi sẽ phản ứng dữ dội lắm. Đặc biệt là các chương trình đi hát Karaoke nếu không còn rượu bia nữa hẳn sẽ "nhạt như nước lọc". Tôi cũng là người thích đi hát Karaoke mỗi dịp tụ tập bạn bè. Và tất nhiên, vào quán Karaoke mà chỉ uống mấy thứ nước nhạt hoét thì chả có gì là thú vị cả.

Cơ mà sao phải cần chất cồn thì mới hát vui? Có ai "thông não" giùm tôi vì sao người ta cần phải rượu bia nếu như coi Karaoke là một hoạt động giải trí lành mạnh??? Nhất là những vụ tai nạn thương tâm, những vụ ẩu đả, những cái chết trẻ từ tác hại của rượu bia vẫn thường ngày xảy ra.

Nhất là những dịp như lễ Tết hay 30/4- 1/5 này, các vụ tai nạn giao thông do uống rượu say xảy ra nhiều hơn bao giờ hết. Nếu như bạn là người thường xuyên uống rượu thì cho dẫu bạn cam kết không tham gia giao thông khi bạn say thì điều đó cũng không đảm bảo được việc con bạn- gia đình bạn- người thân của bạn gặp tai nạn từ những… bạn nhậu của bạn.

Nhiều lần, ngồi trong quán nhậu, nhìn những khuôn mặt đỏ phừng phừng, dáng đi siêu vẹo của hàng chục khách nhậu xung quanh, tôi không khỏi thắt lòng lo lắng cho những đứa con của mình, vợ mình, người thân của mình đang tham gia giao thông ngoài kia. Liệu một trong số những kẻ đang say khướt trong này có thể trở thành thủ phạm gây ra tai nạn cho chính gia đình bạn ngoài kia không???

Giảm quỹ bảo hiểm thất nghiệp - doanh nghiệp được lợi 3000 tỷ đồng mỗi năm

TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Trách nhiệm công dân có khi từ bớt 1 ly bia - Ảnh 4.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới công bố dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động để Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba vào tháng 5 tới.

Cụ thể, mức đóng vào quỹ này hàng tháng của chủ doanh nghiệp giảm từ 1% xuống còn 0,5%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 3.000 tỷ mỗi năm. Riêng mức đóng của người lao động giữ nguyên 1% theo quy định.

Bộ Lao động lý giải, giảm mức đóng là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Chính phủ đã ban hành Nghị định 44, đồng ý với đề xuất giảm tỷ lệ đóng từ 1/6/2017 đến hết năm 2019. Việc này giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh.

Và những tin lấp lánh để truyền cảm hứng đầu tuần

Bắt đầu bằng Tin Lấp Lánh từ ngày 30/4/1975, những ly cà phê miễn phí của người dân Saigon dành cho bộ đội giải phóng (đọc tin chính)

Đến 30/4/2017, bà con Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang phục vụ cơm nước miễn phí cho các hộ dân mất nhà do sụt lở ở Vàm Nao (đọc tin chính)

Từ rực rỡ Cầu Nhật Tân (đọc tin chính) đến lễ hội pháo hoa Đà Nẵng và những nắp cống rực rỡ sắc màu của TP HCM (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH ngày 1/5: Trách nhiệm công dân có khi từ bớt 1 ly bia - Ảnh 5.

Từ sinh viên chế tạo ô tô chạy bằng sức… người thú vị đến một đám cưới siêu thú vị ở Đăk Lăk(đọc tin chính).

Xin khép lại bản TIN TỐT LÀNH đầu tiên của tháng 5 bằng câu nói ấn tượng của hoa hậu Ngọc Hân: "Tất cả những thành quả hôm nay tôi đạt được đều bắt nguồn tự sự chân thành.

Tôi luôn tử tế trong các mối quan hệ, tôi nghĩ đó là con đường ngắn nhất kết nối tôi với mọi người. Tôi tin khi mình chân thành và tử tế thì sẽ có nhiều cơ hội mở ra. Điều quan trọng là mình có nắm lấy cơ hội đó và chăm chỉ với nó không" (đọc tin chính). Phải! Tử tế luôn là con đường ngắn nhất dẫn người ta đến những thành công.

Chúc các bạn đọc của tôi sẽ tận hưởng tiếp những ngày nghỉ lễ thật rực rỡ theo cách của bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại