TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách 'xông đất' Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm

Minh Tú (tổng hợp) |

900 du khách 'xông đất' Đà Nẵng bằng đường biển; Cty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã rót những tấn than đầu tiên của năm mới 2017; trong tiết trời xuân ấm áp, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chúc Tết khi gặp người dân và du khách tham quan ở Hồ Gươm là những tin tốt lành ngày đầu năm mới.

Tổng Bí thư đi xe buýt, bách bộ quanh hồ Gươm

Sáng 28/1, sau chuyến thăm và chúc tết tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn lãnh đạo TP Hà Nội đã thư thái đi bộ trong tiết trời xuân ấm áp.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chúc Tết khi gặp người dân và du khách tham quan tại đây.

Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo TP Hà Nội lên chuyến xe buýt đầu năm, tham quan Hồ Gươm.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đi bộ bên bờ Hồ Gươm

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội lên xe buýt tham quan Hồ Gươm

900 du khách 'xông đất' Đà Nẵng bằng đường biển

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 3.

Chiều 28/1 (tức ngày mùng Một Tết Đinh Dậu 2017), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón chuyến tàu Taishan với 900 khách cập Cảng Tiên Sa và là những vị khách "xông đất" Đà Nẵng bằng đường biển.

Tàu Taishan sẽ dừng "chân" tại Đà Nẵng đến ngày Mùng 2 Tết, để phục vụ du khách đi các tour tới Huế, Quảng Nam và tham quan một số điểm tại thành phố Đà Nẵng như Chùa Linh Ứng, bãi biển Phạm Văn Đồng, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh...

Chủ tịch Quảng Ninh nở "Nụ cười Hạ Long" đón du khách


TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 4.

Sáng 28.1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu), tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long mang thông điệp "Nụ cười Hạ Long" chào đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiền "xông đất" tham quan vịnh Hạ Long.

Cũng trong sáng 28/1, trên 2.500 khách quốc tế đến từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Bắc Hải, Nam Ninh (Trung Quốc)… làm thủ tục nhập cảnh, tham quan, du lịch tại TP Móng Cái và các tuyến nội địa của Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã được chính quyền TP.Móng Cái chào đón nồng hậu.

Quảng Ninh: TKV xuất bán tấn than đầu tiên

Vào lúc 9 giờ sáng 28/1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), tại Cảng Cẩm Phả, Cty Kho vận và Cảng Cẩm Phả – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp-than khoáng sản Việt Nam - đã rót những tấn than đầu tiên của năm mới 2017.

Vietnam Airlines tặng hành khách gần 40.000 phần quà may mắn

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 5.

Đêm 30 Tết, mọi nhà quây quần đón giao thừa còn nhân viên VNA miệt mài phục vụ hành khách. Theo công bố của VNA, hãng này cung ứng gần 5.000 chuyến bay trong giai đoạn cao điểm nhất (20/1/2017-10/2/2017).

Gần 40,000 phần quà là Socola hình thỏi vàng 9999 đã được Vietnam Airlines trao tặng hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế thường lệ trong ngày đầu năm mới với lời chúc An Khang - Thịnh Vượng.

TP.HCM chào đón công dân nhí đầu tiên của năm Đinh Dậu

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 6.

Vào lúc 0g ngày mùng 1 tết Đinh Dậu, có 3 em bé chào đời tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Lãnh đạo thành phố và bệnh viện đã thăm hỏi và chúc mừng những công dân đầu tiên của năm.

Con của chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh là bé gái sinh thường đầu tiên vào lúc 0h ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu (28/1/2017).

Chị Trinh năm nay 20 tuổi, thường trú ở Lộc Thành, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Cùng thời điểm 0g có 2 ca sinh mổ khác tại Bệnh viện Hùng Vương.

Đó là chị Nguyễn Thị Kim Quyên (27 tuổi) sinh bé trai và chị Ngô Thị Bé Chính (34 tuổi) sinh bé gái.

CSGT Hà Nội đưa người cơ nhỡ về quê trong đêm giao thừa

TIN TỐT LÀNH MÙNG 1 TẾT: 900 du khách xông đất Đà Nẵng, Tổng Bí thư bách bộ quanh Hồ Gươm - Ảnh 7.

Vào lúc 20h40 tối 30 Tết (tức ngày 27/1), anh Phạm Văn Vụ (sinh năm 1976 ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) làm nghề bốc vác hàng thuê đi tàu từ Phú Thọ xuống ga Gia Lâm, Hà Nội hôm 29 Tết thì bị trộm móc lấy hết tiền.

Đang ngồi khóc ở bến xe Gia Lâm vì hết tiền về quê, mất giấy tờ tuỳ thân thì nhiều người mách đến gặp các chiến sỹ cảnh sát giao thông nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được báo cáo, biết hoàn cảnh của anh Vụ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng, tổ chức một chuyến xe chuyên dụng đưa anh Vụ về quê để kịp đón giao thừa cùng vợ và 3 con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại