TIN TỐT LÀNH 29/01: Quên Vietjet Air đi, ta chỉ cần nhớ điều tốt đẹp về U23 Việt Nam

Hoàng Anh Tú |

Không phải vì bà TGĐ Vietjet Air đã gửi lời xin lỗi đến công chúng và người hâm mộ Việt Nam về sự cố bikini trên chuyến bay đưa các người hùng U23 Việt Nam về nước mà tôi khuyên độc giả của mình quên Vietjet Air đi. Lý do chính: Chúng ta cần những năng lượng tích cực cho một tuần làm việc mới.

1. Đừng nhìn nửa cốc nước vơi- Hãy thấy những điều tốt đẹp

Hôm qua, lễ đón đoàn chiến binh lửa U23 Việt Nam về nước trở thành sự kiện lớn chưa từng có với hàng trăm ngàn bài báo- hình ảnh- dòng trạng thái trên mạng xã hội.

Truyền hình liên tục trực tiếp và Facebook cũng "on air" bởi hàng trăm ngàn người dân phủ kín 30km đường từ sân bay Nội Bài đến tận Mỹ Đình, từ 8h sáng đến tận 22h đêm.

Chưa từng có một sự kiện nào được quan tâm và tạo ra lượng nội dung lớn đến thế. Thậm chí, theo như bật mí của chị Diễm Quỳnh, trưởng ban Thanh Thiếu Niên, kênh VTV6 thì rating của V6 lập kỷ lục chưa từng có trong suốt 11 năm từ ngày V6 thành lập. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu.

Thế nên, thật dễ hiểu khi bên cạnh những cảm xúc tích cực, một vài điều tiêu cực, xấu xí đã bị phơi bày. Như vụ Vietjet Air "chiêu đãi" các chiến binh U23 bằng màn bikini phản cảm.

Như câu chuyện những chàng trai U23 Việt Nam bị "hành xác" bằng những màn "selfie" từ đủ mọi người…

Nhưng thôi, chúng ta hãy quên nó đi! Đừng nhìn nửa cốc nước vơi nữa! Đừng tự huỷ hoại những cảm xúc tốt đẹp mà chúng ta đã có trong suốt những ngày qua nhờ sự quả cảm của những chiến binh U23.

Là một lễ mừng công trong một sân vận động 40.000 chỗ ngồi mà không còn một chỗ trống, thậm chí nhiều người phải chia nhau một chỗ ngồi mới đủ. Là 30km đường phủ đỏ rực lòng yêu, sự phấn khích, tôn vinh những chiến binh lửa.

Là làm cho báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thailand,.. lẫn các kênh thể thao uy tín phải "cuốn theo sắc đỏ". 

Người hâm mộ xuống đường không phải tất cả họ đều là những người đam mê bóng đá. Thậm chí tôi dám chắc rằng trong số đó, quá nửa là không biết thế nào là việt vị, gọi nhầm thành liệt vị.

Có những người xem bóng đá không phải vì mê bóng đá. Mà vì hai tiếng Việt Nam vang lên trong trái tim họ.

Họ xem, họ xuống đường, họ cười, họ khóc bằng hai tiếng Việt Nam được chính các chiến binh U23 truyền dẫn. Có bài học về lòng yêu nước nào thấm thía bằng những sắc đỏ hôm qua?

Những ngày qua, thứ mà chiến thắng của U23 Việt Nam mang đến không chỉ là những trận cầu rực lửa, những pha đấu súng nghẹt thở hay những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Hà Đức Chinh, Xuân Mạnh…

Mà là lòng bao dung và sự tử tế. Mà là những yêu thương, tự hào, thiết tha. Nó được lan toả và khích lệ sự truyền dẫn. Nó khiến ai cũng muốn đối xử với nhau thật tử tế và tích cực. (đọc tin chính)

Nó khiến người ta gác lại những cơm áo gạo tiền để được chung vui bên nhau. Tuyệt nhiên, những tin xấu thường nhật bị những điều tốt đẹp đẩy lùi. Những tư duy tiêu cực bị đẩy ra khỏi dòng chảy của những điều tốt lành, tích cực.

Để kể cả trong những hoàn cảnh gian khổ nhất, người ta vẫn tìm thấy niềm hy vọng để mà đứng lên và vượt qua như hình ảnh trong Viện Huyết học Truyền máu. Để trong cả niềm hân hoan ấy, người ta vẫn dành trái tim cho cả những người nghèo (đọc tin chính).

Hay câu chuyện mời trọng tài Oman- trọng tài chính trận chung kết sang Việt Nam ăn phở (đọc tin chính)

2. Cảm ơn trận thua của U23 Việt Nam để thấy chúng ta đang thắng

Hẳn nhiều người vẫn vô cùng tiếc nuối khi chúng ta thua ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Hẳn nhiều người chờ đợi màn đấu súng như 2 trận trước. Nhưng tôi đọc thấy trong sự tiếc nuối kia là tinh thần hơn thua.

Cô bạn tôi giật một status rất hay: Tỉ số để dành cho dân cá độ! Với chúng tôi- các em là người chiến thắng. Tôi đọc thấy trong sự chờ đợi màn đá luân lưu 11m là niềm hy vọng thái quá của những người tin rằng U23 Việt Nam sẽ thắng trong màn đấu súng ấy.

Rủi lỡ ai đó đá trượt thì sao? Tôi lạnh người lo cho những Quang Hải, Đức Chinh, Văn Thanh, Tiến Dũng… bất kể một cầu thủ nào nếu các em đá trượt, các em sẽ trở thành tội đồ.

Ai dám chắc rằng lòng yêu U23 Việt Nam lại không khuyết đi tên cầu thủ đã đá trượt? Và ai dám chắc cầu thủ đó sẽ được vui hôm qua- trong lễ mừng công, cho dẫu người hâm mộ tha thứ cho cú sảy chân ấy? Thế nên khi trận đấu kết thúc ở phút cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi thở phào nhưng status "Cảm ơn U23 Việt Nam đã thua" của tôi trên Facebook của mình nhận được cả ngàn like đồng cảm. Có lẽ bởi có nhiều người cũng như tôi, không máu ăn thua, chỉ mong ăn mừng.

Chúng ta thua để tất cả cùng thấy thắng. Để lễ mừng công được vẹn trọn mà không ai phải u uất, xấu hổ, tự trách mình. 

Chúng ta thắng! Nên chúng ta mới có màn ăn mừng bá đạo của Mỹ Tâm, cưỡi siêu xe đi bão trên Cầu Rồng - Đà Nẵng (đọc tin chính).

Chúng ta thắng! Nên chúng ta mới có những hình ảnh lay động trái tim từ những người lao động vắt vẻo trên giàn giáo, nghỉ tay chút để ngóng về những chiến binh .(đọc tin chính)

Chúng ta thắng! Nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hân hoan nói mình là thủ tướng bị cho "leo cây" lâu nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng  trở thành fan cứng chính hiệu với hàng loạt hình ảnh đội mũ bảo hiểm cầm lái xe máy đi cổ vũ, quẩy trên sân vận động Mỹ Đình…

TIN TỐT LÀNH 29/01: Quên Vietjet Air đi, ta chỉ cần nhớ điều tốt đẹp về U23 Việt Nam - Ảnh 1.

(đọc tin chính)

Chúng ta thắng! Nên dù buồn vì thủng lưới vào phút cuối, những người dân Sài Gòn vẫn không quên nhặt rác quanh chỗ mình (đọc tin chính)

Chúng ta thắng! Nên em bé vừa chào đời đúng lúc Quang Hải ghi bàn đã khoác lên mình lá Quốc kỳ đầy hạnh phúc (đọc tin chính)

Chúng ta thắng! Thắng trên cả mặt trận quốc tế khi tạo nên cơn địa chấn trên báo chí quốc tế, trong mắt người hâm mộ quốc tế, trong đánh giá và nhìn nhận của các nhà chuyên môn. (đọc tin chính).

Làm cho chính đối thủ của chúng ta cũng yêu chúng ta hơn nữa (đọc tin chính). Làm cho cả Đông Nam Á dậy sóng vì chúng ta (đọc tin chính)

Và, chưa phải là cuối cùng đâu, trong những liệt kê về những điều chúng ta thắng được nhất định không thể thiếu sự xích lại gần nhau đến thế của người Việt trên mọi miền Tổ quốc đến cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và cả Đông Nam Á.

Bóng đá vốn là sự kết nối hữu hiệu nhưng có thứ còn cao hơn cả bóng đá: Tinh thần U23 Việt Nam mới khiến sự kết nối ấy bền chặt- lan toả và truyền cảm hứng đến tận cùng như thế! 

Nếu chúng ta vô địch, niềm vui có thể lớn hơn nữa nhưng chắc gì sự kết dính có được như trận thua này? Bởi những chàng trai U23 Việt Nam trở về với chiếc Cúp chắc gì được thương, được vỗ về, được ôm trọn như khi họ thua? 

Chiếc Cúp chắc gì đã khiến tinh thần quật cường được duy trì? Như trong những trận chúng ta đã bị dẫn trước luôn là những trận đấu hay nhất của chúng ta đấy thôi! (đọc tin chính)

3. Trở về với ngày thường- giữ lại trong tim những tháng ngày thanh xuân ấy nhé!

Có thể dư âm của những ngày rực lửa hôm qua sẽ còn âm vang đến hết tuần này, thậm chí đến vài tháng nữa. Nhưng hôm nay đã là đầu tuần mới rồi! Chúng ta ai nấy cũng đều trở về với ngày thường của mình.

Từ khoá "U23 Việt Nam" sẽ giảm nhiệt để các từ khoá khác lên ngôi. Tôi vẫn ao ước rằng những từ khoá khác sẽ đều mang dư vị tốt lành như từ khoá U23 Việt Nam đã làm được.

Cuộc chiến của điều đúng- sự tử tế- những điều tốt lành cần được lan toả! 

Có thể sẽ lâu lắm mới có lại ngày chúng ta được sát cánh bên nhau xuống đường nhưng tôi vẫn tin rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau mỗi ngày góp nhặt điều tốt lành để chia sẻ với nhau, nuôi lớn những điều tốt đẹp để chính chúng ta, con cái chúng ta, người thân của chúng ta được hưởng bóng mát từ những điều tốt đẹp ấy! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại