Tìm thấy con trai thất lạc 8 năm nhờ xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc

Mộc Miên |

Thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng khai báo y tế của Alipay, ông Zhang đã tìm thấy được người con trai thất lạc 8 năm.

Trong 8 năm qua, người cha họ Zhang (quê ở Tháp Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hiện làm công nhân xây dựng ở Trịnh Châu) vẫn cố gắng đi tìm đứa con trai thất lạc với niềm tin rằng con mình đang ở đâu đó trong thành phố.

Người con, năm nay 33 tuổi, là con một. Trước đó, anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả thành viên trong gia đình kể từ khi rời khỏi nhà vì bị cha mẹ la mắng là nghiện game.

Mới đây, hy vọng của ông Zhang được thắp lên khi một người họ hàng nói với ông rằng có thể kiểm tra thông tin người thân thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng khai báo y tế của Alipay.

Tìm thấy con trai thất lạc 8 năm nhờ xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm COVID-19.

Ông Zhang phát hiện ra rằng con trai mình đã đến điểm xét nghiệm lớn nhất của Trịnh Châu 3 lần trong năm nay. Cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, ông nhanh chóng tìm được địa chỉ căn hộ của con trai.

Khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên sau 8 năm, cả hai cùng thốt lên câu hỏi: "Làm thế nào cha/con lại ở đây?".

Hiện tại, người con nỗ lực kiếm tiền bằng cách làm hai công việc cùng lúc. "Tôi 33 tuổi, chưa lập gia đình và cũng không đạt được thành tựu gì. Cha mẹ sẽ rất buồn nếu tôi liên lạc với họ", người con trai chia sẻ khi được hỏi lý do không tìm lại gia đình trong suốt 8 năm qua.

Trước đó, vào tháng 1, trong một câu chuyện khác, một người đàn ông Trung Quốc cũng đã tìm thấy người mẹ mất tích 13 năm của mình nhờ xem tivi.

Cụ thể, ông Liu, sống ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, đã nhận ra mẹ khi đang xem chương trình tìm kiếm người thân trên đài truyền hình Sơn Đông. "Tôi phát hiện người phụ nữ ngồi cạnh nhân vật chính rất giống mẹ tôi", ông Liu nói.

Ngày hôm sau, ông Liu bắt xe đến thành phố Tế Nam, nơi có đài truyền hình tỉnh Sơn Đông. Nhờ lời xác nhận và giúp đỡ của phóng viên. Sau đó, ông được gặp mẹ tại trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Chiêu Viễn.

Tuy nhiên, lúc đầu người phụ nữ ở trung tâm bảo trợ không nhận ra con trai. Ông Liu phải lấy ảnh gia đình và bộ áo quần cũ mẹ từng mặc để bà xem. Người phụ nữ dần nhận ra và ôm lấy ông Liu.

Người phụ trách trung tâm bảo trợ xã hội cho biết mẹ ông Liu được trung tâm tiếp nhận từ nhiều năm trước. Lúc đó, bà đang lang thang trên đường, tinh thần bất ổn và không thể nói chuyện. Trung tâm đã thuê một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu để giúp tìm lại gia đình cho bà, song không có kết quả.

Theo đúng thủ tục, cảnh sát thành phố Tế Nam đã lấy mẫu máu của hai người để xét nghiệm ADN, xác định quan hệ huyết thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại