*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong gần 20 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã dành nhiều công sức và thời gian để làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa: Tìm thông tin mộ liệt sĩ.
Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), khi "liệt sĩ" Trịnh Thanh Bình bỗng dưng sống sót trở về từ Campuchia sau 26 năm gia đình nhận được giấy báo tử.
Nghe tin "cậu Thủy" bị gia hạn thêm 4 tháng nữa, phần đông người dân làng Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đều cười khẩy cứ như sự việc đương nhiên sẽ diễn ra như vậy.
Nhập ngũ năm 1978, đến năm 1994 ông Nguyễn Đình Dầu (quê Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ.
Mọi người đều ngỡ ngàng kinh ngạc khi thấy cô cháu dâu tính tình vốn nhút nhát bỗng đứng trang nghiêm, tay giơ lên trán, miệng hô “nghiêm” chào kiểu nhà binh.
Người phụ nữ đứng lại, xoay tròn mấy vòng rồi cắm hương xuống đất. Theo “cậu” Thủy thì có 9 hài cốt được chôn tại đây, đầu hướng nào, chân hướng nào đều rõ cả.
Vượt qua hàng nghìn cây số, qua những cánh rừng Bắc Việt Nam rồi Bắc Lào thâm u, đèo cao vực sâu rợn người, chúng tôi dò hỏi đường về bản Tùng Khoa tìm vợ con ông Hoàng Văn Phẩm.
Chính quyền địa phương đã ngăn cản không cho gia đình bà Trần Thị Thược, mẹ liệt sĩ đưa hài cốt con vào nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.
“Lúc tách dính phần sau của 2 bé chúng tôi phải vén tim ra để đưa cưa vào. Mỗi lần như vậy tim gần như ngưng đập…”.
Các mẫu xương "cậu Thủy" cho là hài cốt liệt sĩ, đều là xương lợn sề, xương mèo... Cơ quan điều tra cũng bước đầu làm rõ thủ đoạn lừa đảo của "nhà tâm linh" này.
(Soha.vn) - "Tôi đau đớn vì việc chúng tôi làm được nhưng không phải lúc nào cũng nói ra" - Phan Thị Bích Hằng nói trong nước mắt.
(Soha.vn) - Đại tá Hàn Thụy Vũ cho rằng việc đưa thông tin hài cốt các nhà ngoại cảm tìm được chỉ là xương động vật là sự phỉ báng cực kỳ vô luân đối với vong linh liệt sĩ.
Tâm điểm