Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: 'Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai'

Lan Chi |

"Hơn 10 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến như thế. Mình vừa bó hoa, vừa cảm nhận được sự mất mát ngập tràn. Nhưng hiện tại, cuộc sống 'bình thường mới' đã được thiết lập, một mùa hoa mới lại bắt đầu", anh Trương Tiến nói.

Sáng 19/10, cửa hàng hoa của anh Trương Tiến (thuộc chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP.HCM) đã tấp nập người mua hàng. Trước thềm 20/10, nhiều người dân đã đến chợ Hồ Thị Kỷ để mua hoa làm quà tặng.

Theo anh Tiến, lượng khách năm nay đã giảm hơn nhiều so với năm ngoái. Mức giá dao động là từ 200.000 đến 500.000 đồng/bó, tùy thuộc vào số lượng và loại hoa. Loại hoa bán chạy trong năm nay là hoa hồng bó. 

"Từ khi mở cửa trở lại, cửa hàng bán cầm chừng chỉ đủ nuôi 12 nhân viên, chưa có lời. Mọi năm, đơn hàng đặt trước đã dán đầy nhà, thợ đi giao rất nhiều nhưng năm nay lại giảm khá nhiều. 

Mùa dịch Covid vừa rồi chúng tôi đóng cửa, nhưng vẫn có đơn hàng khách đặt hoa sinh nhật, nhiều nhất là hoa tang. Hơn 10 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến như thế. Mình vừa bó hoa, vừa cảm nhận được sự mất mát ngập tràn. Nhưng hiện tại, cuộc sống 'bình thường mới' đã được thiết lập, một mùa hoa mới lại bắt đầu", anh Tiến nói.

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 1.

Anh Trương Tiến cho rằng do dịch bệnh, lượng người mua hoa đã giảm nhiều so với năm ngoái.

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, việc kinh doanh vô cùng khó khăn. Anh Tiến phối hợp với nhiều đơn vị chuyển hoa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để cung ứng. Anh tâm sự: "Lời thì không bao nhiêu nhưng tôi muốn làm hoa tang một cách chỉn chu, đàng hoàng nhất. Hoa tang thay cho lời tiễn biệt sau cuối cùng dành cho người mất".

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho 20/10, các thợ hoa tại cửa hàng của anh Tiến đã phải làm việc từ sáng sớm

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 3.

Cửa hàng của anh Tiến hoạt động lại từ ngày 1/10, có 12 nhân viên cùng hai vợ chồng anh.

Nhiều tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ gọi ngày 8/3, 20/10 và 20/11 là "Tết hoa", bởi đây là lúc người dân đến mua hoa nhiều nhất. 

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 4.

Bắt đầu từ ngày 18,19/10, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã có đông người hơn. Các thợ hoa tất bật chuẩn bị ngâm nước, cắt tỉa hoa.

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 5.

Cửa hàng hoa của bà Mỹ Hương đã phải chuẩn bị các công đoạn nhập hoa, tạo kiểu, bảo quản... từ tuần trước lễ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (tiểu thương) cho biết: "Chúng tôi mất khoảng 1 tuần để chuẩn bị hoa bán cho ngày 20/10. Thợ sẽ vào bó hoa, tuốt lá, cắm vào chậu... Năm nay số lượng người mua ít, hoa cũng ít. Chi phí vận chuyển, giá vốn cũng tăng lên. Từ 1/10 đến nay, người ta vẫn chưa có đi chợ nhiều". 

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 6.

Hoa được bó sẵn đặt trên kệ. Ngoài ra, khách hàng có thể tự thiết kế mẫu hoa riêng để làm quà tặng

Tiểu thương chợ hoa ở TP.HCM: Tôi chưa bao giờ bó nhiều hoa tang đến thế, chỉ mong mất mát nguôi ngoai - Ảnh 7.

Hồ Thị Kỷ là chợ hoa lớn nhất TP.HCM. Hoa tươi từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về đây.

Đa phần, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ gặp khá nhiều khó khăn vì phải tạm ngưng kinh doanh trong những tháng giãn cách xã hội. 20/10 là ngày "Tết hoa" đầu tiên đánh dấu sự trở lại của khu chợ này, sau nhiều tháng im lìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại