Tiết lộ vật may mắn không rời của Hoàng Xuân Vinh

Luna |

Chính Hoàng Xuân Vinh thừa nhận, việc anh bắn được 10.7 điểm ở loạt cuối cùng vừa là xuất thần, vừa có yếu tố may mắn. Có lẽ, may mắn đó là nhờ một vật anh mang theo?

Mới đây, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chia sẻ cùng độc giả Việt Nam qua Zing.vn, rằng anh thường mang theo mình một chiếc nhẫn đặc biệt, có long đuôi voi để tăng may mắn.

Và hình như lần này, may mắn thật sự mỉm cười với tài năng Hoàng Xuân Vinh, góp phần giúp anh đạt 10.7 điểm trong lượt bắn cuối cùng, qua đó vượt ngược trở lại xạ thủ nước chủ nhà Brazil, đoạt HCV Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đó cũng là HCV Olympic đầu tiên của TT Việt Nam.

Tiết lộ vật may mắn không rời của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Vinh chia sẻ vật may mắn với NHM.

Cũng trong lần chia sẻ này, Hoàng Xuân Mình còn bộc bạch với độc giả những chi tiết hết sức thú vị, ngộ nghĩnh.

Khi được hỏi về điều mình sợ, món ăn ưa thích và việc muốn làm nhất, anh nói:

"Tôi chỉ sợ các con côn trùng chẳng hạn như nhện và như kiểu sâu róm, dế.

Ngoài ra, tôi thích ăn một số món ăn thiên về rau củ quả hoặc là món ăn Hàn Quốc. Có lẽ do tập huấn nhiều ở Hàn Quốc nên tôi thích đồ Hàn Quốc, vừa chua vừa cay.

Sau khi thi đấu xa nhà, điều tôi mong muốn là được gặp vợ con và dành thời gian chăm sóc gia đình…"

Tiết lộ vật may mắn không rời của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Hoàng Xuân Vinh chơi "súng ống" tài năng bậc nhất thế giới, nhưng lại sợ con... sâu róm và con dế đấy!

Xuân Vinh còn chia sẻ câu chuyện thú vị về lần mình bị lạc mất "đồ nghề" và phải đi mượn súng – một điều cấm kị vì không quen tay, để thi đấu nhưng vẫn đoạt huy chương:

"Có một giải ở Chung kết Cúp thế giới tại Đức, khi đi máy bay gửi súng đạn trên máy bay do sơ xuất của hàng không, họ không chuyển súng đạn tới Đức.

Còn một ngày nữa thi đấu vẫn chưa thấy súng đạn đến sân bay, tôi và thầy chuyên gia rất lo nhưng đã nghĩ đến chuyện đi mượn súng. Nếu súng không quen tay thì mình phải cố gắng hơn, kiểu gì cũng phải thi đấu chứ không thể nào bỏ.

Cuối cùng, tôi giành huy chương bạc may mắn dù dùng súng đi mượn. Đó là sự kịch tính, trong khó khăn có thuận lợi và ngược lại".

Tiết lộ vật may mắn không rời của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 3.

Hoàng Xuân Vinh khiến đối thủ Trung Quốc hay Brazil cũng phải ngả mũ khâm phục.

Cuối cùng, kể về sở thích và tài năng khác ngoài bắn súng, Xuân Vinh lại khiến NHM ngạc nhiên:

"Tôi rất yêu hội họa và thích vẽ tranh. Trong một lần cùng HLV Nguyễn Thị Nhung ăn ở một quán tại Hàn Quốc, thấy người thầy của mình cứ say mê ngắm một bức tranh nổi tiếng, tôi đã chụp lại.

Sau khi từ Olympic trở về, tôi sẽ vẽ một bức tranh giống như thế để tặng HLV Nguyễn Thị Nhung".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại