"Tiên lễ hậu binh", chả nhẽ cả Flores lẫn Nam Huỳnh Đạo đều quên hết sao?

Kim Thiền |

Với truyền thống Á Đông, "lời chào cao hơn mâm cỗ", "lời nói chẳng mất tiền mua", nhưng có lẽ cả "kẻ thách đấu" Flores lẫn "bên chịu trận" Nam Huỳnh Đạo đều coi nhẹ những điều này.

Râu ria nham nhở, kính râm vắt trên trán, áo thun, quần soóc và dép tông - đấy là hình ảnh của võ sư Pierre Francois Flores của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh khi "gõ cửa" tổ đình Nam Chơn của môn phái Nam Huỳnh Đạo để xin được gặp chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt với mục đích bắt tay, trò chuyện và "giao lưu võ thuật" trưa 19/7.

Hình ảnh đấy rõ ràng thích hợp với một gã "Tây ba lô" đi du lịch, hơn là một võ sư tìm đến một môn phái, dù là để "kiểm chứng võ thuật".

Bên cạnh đó, cái giờ gần chính Ngọ (khoảng 11g40 phút trưa) mà võ sư này chọn để cùng đoàn tùy tùng "ghé thăm" Nam Huỳnh Đạo cũng khiến không ít người phải thắc mắc. Với riêng Nam Huỳnh Đạo, khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều được quy định là giờ luyện công từ rất nhiều năm nay, còn với người bình thường, chắc hẳn đấy là giờ... ăn trưa.

Tiên lễ hậu binh, chả nhẽ cả Flores lẫn Nam Huỳnh Đạo đều quên hết sao? - Ảnh 1.

Nếu dẹp hết giới truyền thông xung quanh, Flores chẳng khác một chàng "Tây ba lô" hỏi thăm đường trước cổng đình Nam Chơn.

Đây không phải là lần đầu tiên võ sư Flores đặt chân đến Việt Nam. Võ sư này cũng là môn đồ đi theo đại sư Nam Anh của Vịnh Xuân Nam Anh rất nhiều năm, "thuần Việt" đến mức ăn cơm bằng đũa, và đường đi nước bước để đến với đình Nam Chơn đều có sự cố vấn của những người Việt cùng môn phái, chẳng nhẽ không hiểu được những phép tắc, đạo lý đơn giản này?

Đấy là ngoài đời thật, còn trên thế giới ảo thì sao?

Đáp lại lời thách đấu, cùng khá nhiều lời lẽ khiêu khích khá khiếm nhã từ võ sư mang quốc tịch Canada, trong thông báo trên trang chủ của mình, trong phần tái bút, chưởng môn Nam Huỳnh Đạo đáp lời:

"Nếu có dịp về Việt Nam trong một tinh thần mà tâm thế của võ sư Pierre Francois Flores hoàn toàn thư thái không bị áp lực bởi tranh đấu thắng thua thì Tôi sẽ mời võ sư Pierre Francois Flores bữa cơm thân mật truyền thống Việt Nam và cởi mở trao đổi Võ học với võ sư Pierre Francois Flores và sẵn sàng học hỏi cái hay cái giỏi mà võ sư Pierre Francois Flores rèn luyện được".

Tiên lễ hậu binh, chả nhẽ cả Flores lẫn Nam Huỳnh Đạo đều quên hết sao? - Ảnh 2.

Trước những đáp trả có phần khá nhã nhặn của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, võ sư Flores bất ngờ dùng những lời lẽ khá nặng nề:

"Vì vậy, thưa "võ sư", tôi thấy ông không còn tư cách nào có thể tuyên bố thách đấu tay đôi với tôi. Vì thế tôi sẽ đến gặp ông không phải để bắt tay giao lưu nữa mà là để kiểm tra Khí công cao siêu của ông mạnh mẽ như thế nào mà tôi vẫn hoài nghi là trò bịp bợm. Vì vậy, tôi yêu cầu ông đừng tiếp đãi tôi bằng một bữa cơm thịnh soạn vì tôi muốn giữ sức khỏe và không muốn tăng cân".

Trước đó, đáp trả việc chưởng môn Nam Huỳnh Đạo bác bỏ thông tin mình từng đến xin học võ sư Nam Anh, chính võ sư Flores cũng đã lên tiếng không kém phần căng thẳng:

"Ông đã bác bỏ những lần đến thăm Đại sư Nam Anh tại nhà từ năm 2000 và nhiều năm sau đó. Ông đã quên rằng tôi là người đã mở cổng cho ông, cũng chính tôi là người nhận giỏ hoa quả, quà tặng... Bên cạnh đó, ông giải thích thế nào về lý do ông đã đến thăm sư phụ của tôi dù không được mời suốt 7 năm liền".

Trưa ngày 19/7, đại diện Nam Huỳnh Đạo đã không tiếp Flores sau khi dằng dai ở yêu cầu võ sư người Chile chỉ được vào đình một mình. Flores thất vọng là điều không khó hiểu, song liệu võ sư này có nghĩ lại đến việc sư phụ của mình từng từ chối khi chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đến tận nhà xin gặp rất nhiều lần (nếu những gì Flores nói là sự thật)?

Tiên lễ hậu binh, chả nhẽ cả Flores lẫn Nam Huỳnh Đạo đều quên hết sao? - Ảnh 3.

Hình ảnh đẹp của Flores trong chuyến viếng thăm tư gia của ông Đoàn Bảo Châu.

Xét về mặt vai vế, cùng việc võ sư Flores chỉ đến Nam Huỳnh Đạo với tư cách cá nhân, sự từ chối này là hoàn toàn bình thường và hợp lý.

Tuy nhiên, cách từ chối của Nam Huỳnh Đạo không khỏi làm người khác khó chịu. Giá mà thay vì cử một môn sinh ra thông báo, môn phái này cử người đại diện có trách nhiệm ra trả lời rõ ràng ba mong muốn của Flores, thì hình ảnh của Nam Huỳnh Đạo sẽ đẹp hơn, và sự tôn nghiêm của môn phái này sẽ cao hơn trong mắt mọi người.

Điều này hoàn toàn không khó, với yêu cầu thứ 3 liên quan đến "giao lưu võ thuật", Nam Huỳnh Đạo chỉ cần thông báo rằng mình không nhận lời thách thức khi chưa có giấy phép của chính quyền, cơ quan chức năng. Còn với 2 yêu cầu đầu tiên, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển lời rằng chưởng môn của mình không muốn gặp là xong.

Trước khi vào TP.HCM để tìm đến Nam Huỳnh Đạo, ở Hà Nội võ sư Flores đã tạo được hình ảnh khá đẹp khi đến tận nơi, thăm hỏi và tặng những món quà đầy ý nghĩa cho hai đối thủ bại dưới tay mình là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh. Thậm chí võ sư này còn lớn tiếng lên án việc hai tay đấm Mayweather và McGregor nặng lời mạt sát nhau trước trận tranh tài sắp tới.

Tiên lễ hậu binh, chả nhẽ cả Flores lẫn Nam Huỳnh Đạo đều quên hết sao? - Ảnh 4.

Nếu cư xử khôn khéo và tế nhị hơn, Nam Huỳnh Đạo có lẽ sẽ đẹp hơn trong mắt mọi người.

Vậy mà, cả ở những lời "gửi gắm" tới đối thủ trên mạng xã hội, cũng như ngoài đời thực, cách hành xử của Flores lại trái ngược hoàn toàn với những gì mình từng ca tụng, nó giống với cách của một võ sỹ tiên phong "phá lò", dù rằng những người đứng sau lưng Flores trước cổng đình Nam Chơn đều ăn mặc cực kỳ lịch sự và hành động phải phép.

Trong "võ" có "đạo", ấy là cái đạo làm người, đạo của người quân tử, học võ để bảo vệ người khác và bản thân. Điều cuối cùng mà võ đạo có thể nghĩ đến là để gây tổn thương cho người khác, dù cho người đó có trót phạm phải sai lầm.

Phải chăng, đã đến lúc Flores quẳng đi gánh nặng mà anh đang tự gánh trên vai, để có thể thong dong thưởng thức cảnh đẹp của Việt Nam - đất nước mà anh yêu mến và muốn gắn bó, thưởng thức những món ngon, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt, như những lời "anh Tây" này từng bộc bạch trong những cuộc gặp gỡ chân tình ở Hà Nội?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại