Tiền đạo Việt kiều U23 Việt Nam nói thẳng: "Tôi sẽ ở lại châu Âu chơi bóng, chưa muốn về V.League"

Linh Đan |

Antonio Moric không ngại nói thẳng về câu chuyện tương lai, đặc biệt là khả năng trở về thi đấu tại V.League.

"Tương lai thì có thể, nhưng hiện tại tôi vẫn muốn ở lại châu Âu để phát triển. Thật sự không thể so sánh bóng đá châu Âu với V.League, sự khác biệt về chất lượng là khá lớn. Ngay cả giữa châu Âu và châu Á cũng có khoảng cách nhất định”, Moric nói trước buổi tập chiều nay (19/3) của U23 Việt Nam.

Dù vậy, tiền đạo Việt kiều Croatia cũng để ngỏ cánh cửa: 

“Bóng đá thì không nói trước được điều gì. Có thể là rất lâu nữa, hoặc gần thời điểm giải nghệ, tôi sẽ trở lại V.League. Nhưng lúc này, việc được về hội quân cùng U23 Việt Nam đã là rất ổn rồi”.

Moric đang chơi ở giải hạng Ba Croatia.

Không chỉ nói về tương lai, Moric còn gây chú ý khi nhắc tới một cái tên đang nổi của bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2008 tiết lộ bản thân có theo dõi U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á ở Saudi Arabia, đặc biệt là trận tranh hạng ba thắng Hàn Quốc trên loạt luân lưu, nơi thủ môn Cao Văn Bình có pha cản phá đáng nhớ. Đồng thời, anh nói thêm:

“Cầu thủ tôi thích nhất là Đình Bắc. Anh ấy có những phẩm chất rất tốt, thể hiện qua những gì làm được ở CLB Công an Hà Nội. Tôi cũng thỉnh thoảng xem V.League khi anh ấy thi đấu. Tôi nghĩ đó là một cầu thủ giỏi, và chúng tôi có phong cách khá giống nhau vì đều chơi tiền đạo cánh”, Moric chia sẻ.

Văn Bình và Moric đang cùng tập luyện tại U23 Việt Nam.

Lần đầu hội quân cùng U23 Việt Nam, tiền đạo sinh ra tại Croatia không giấu được sự hào hứng. Anh nói: 

“Tôi cảm thấy rất tự hào và vui khi được tập luyện cùng U23 Việt Nam và có cơ hội cống hiến cho bóng đá nước nhà”.

Về chuyên môn, Moric cho biết anh đang dần thích nghi với yêu cầu của ban huấn luyện: “Tôi hiểu được lối chơi mà HLV đề ra và luôn cố gắng thực hiện 100% những gì được yêu cầu”.

So sánh môi trường tập luyện, Moric đánh giá: “Nếu so với ở Croatia thì lúc tôi tập cùng U19 Việt Nam có khác biệt, nhưng khi lên đội U23 Việt Nam cường độ gần như giống nhau”.

Dù vậy, những ngày đầu tại Việt Nam cũng không hoàn toàn dễ dàng với Moric: “Ban đầu hơi khó một chút, tôi cảm thấy mệt vì vừa từ châu Âu về. Nhưng sau đó thì ổn, tôi vẫn tập luyện và thấy rất vui”, anh nói.

Theo chia sẻ từ Moric, anh có thể thi đấu linh hoạt trên hàng công: “Tôi đá tiền đạo cắm hoặc tiền đạo cánh đều được”. Khi tham gia các bài đối kháng, anh nhận xét cách chơi không có nhiều khác biệt so với CLB tại châu Âu.

Ngoài sân cỏ, cầu thủ này cũng đang nỗ lực hòa nhập. “Mọi người rất vui vẻ, cả đội đang chuẩn bị đi Trung Quốc. Chỉ có một chút khó khăn là tôi chưa diễn đạt tiếng Việt thật sự tốt”, Moric chia sẻ.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý về Moric là trận đấu anh ghi tới 5 bàn chỉ trong khoảng 15 phút hồi đầu tháng 3 cho CLB NK Trnje - giải hạng Ba Croatia. Tiền đạo này kể lại: 

“Trước đó tôi bị chấn thương khoảng một tuần, sau đó HLV đưa xuống đội U18. Tôi chỉ muốn chứng minh mình đang có phong độ tốt và đã ghi 5 bàn. Sau trận, tôi trở lại U19, HLV rất tự hào và nói đó là điều ông chờ đợi”.

Lớn lên tại Croatia, Moric cũng không giấu sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại đồng hương Luka Modric. “Anh ấy là một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất, một thủ lĩnh với sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng anh ấy sẽ góp mặt ở World Cup 2026”, Moric nói.

Từ những chia sẻ thẳng thắn đến sự tự tin trên sân cỏ, Antonio Moric đang cho thấy hình ảnh của một cầu thủ trẻ giàu khát khao. Và dù hành trình phía trước còn dài, việc anh nỗ lực ghi điểm ngay từ những ngày đầu tại U23 Việt Nam rõ ràng là bước khởi đầu không tệ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại